TTVH Online

Màn ra mắt thảm họa của các tân binh Barca

12/09/2016 19:22 GMT+7

Jasper Cillessen và Pablo Alcacer đã có trận đấu ra mắt đáng quên cùng Barcelona. Trong ngày đội quân của Luis Enrique thua trận, hai tân binh này chỉ để lại những nỗi thất vọng ghê gớm.

(Thethaovanhoa.vn) - Jasper Cillessen và Pablo Alcacer đã có trận đấu ra mắt đáng quên cùng Barcelona. Trong ngày đội quân của Luis Enrique thua trận, hai tân binh này chỉ để lại những nỗi thất vọng ghê gớm.

Alaves là đội bóng đã cầm hòa Atletico Madrid 1-1 ở ngày ra quân. Nhưng ngay cả như thế, cũng không ai tin nổi họ có trọn vẹn 3 điểm trên sân Camp Nou của Barca.  Đội chủ nhà đã thua, nhưng không phải vì Alaves quá xuất sắc, mà bởi những người được Luis Enrique tin tưởng lại không thể hiện được mình.

Khi Deyverson băng cắt và tung ra cú dứt điểm nhanh như điện xẹt hạ gục thủ thành Jasper Cillessen, camera lập tức chiếu về phía Ter Stegen, người được Luis Enrique cho nghỉ trận này. Đó là một pha bóng xuất sắc của cầu thủ bên phía Alaves. Nhưng nếu Cillessen phán đoán chính xác hơn, anh có thể băng ra và làm hẹp góc dứt điểm của đối thủ. Một thoáng chần chừ của thủ môn người Hà Lan đã khiến anh phải vào lưới nhặt bóng.

Cuối trận, Cillessen còn phải nhận thêm một bàn thua nữa. Lần này, anh không có lỗi khi hàng thủ của Barca đã chơi như ngủ quên. Nhưng để thua 2 bàn ở ngay trận ra mắt khiến Barca thua trận thực sự là một nỗi ám ảnh với Cillessen. Có lẽ, anh sẽ cần thêm thời gian để cho thấy mình đã thích nghi với cuộc sống mới ở xứ Catalunya.

Nhưng Cillessen không phải là tân binh gây thất vọng nhất ở Camp Nou. Cái tên bị nói đến nhiều nhất là Pablo Alcacer, người được chọn đá chính trên hàng công của Barca ở trận đấu này. “Tâm trạng của tôi không thực sự tốt vì chúng tôi đã thua. Tôi hy vọng mình có thể quên đi trận ra mắt đáng buồn này để chơi trận tiếp theo tốt hơn”, cựu tiền đạo của Valencia nói sau trận đấu.

Alcacer đã có 68 phút trên sân trước khi bị thay ra bởi Luis Suarez. Việc cả Messi và Suarez gặp vấn đề về thể lực đã tạo cơ hội cho Alcacer được đá cặp cùng Neymar trên hàng công. Tuyển thủ người Tây Ban Nha tỏ ra lạc nhịp với cường độ tấn công của Barca. Có vẻ như sự thích nghi là thứ mà Alcacer chưa có, khiến cho anh nhiều lần tỏ ra lóng ngóng trong những tình huống cuối cùng.

Alcacer đã có những cơ hội, nhưng anh lại bất lực trước thủ môn của Alaves. Trong buổi tối thất vọng ở Camp Nou, không ai còn nhận ra một Alcacer tả xung hữu đột trong màu áo Valencia ngày nào. Không ai nhận ra một tiền đạo từng có những pha chạm bóng bằng vàng của hai mùa bóng trước. Ở Valencia là một cuộc sống khác, ở Barcelona lại là một cuộc sống khác. Khó khăn và khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Alaves: Kẻ tiêu diệt những gã khổng lồ?

Hòa Atletico Madrid, thắng nốt Barcelona, duy trì thành tích bất bại với 5 điểm trong tay, Alaves có vẻ như sẽ tạo ra cho mình một chỗ đứng ở La Liga mùa này. Ngôi sao lớn nhất của họ là Manu Garcia, người sẽ chẳng bao giờ đi xa quá 100 km so với nơi mình sinh ra, đang dẫn dắt các đồng đội bước những bước vững vàng ở giải đấu trở nên quá khác biệt so với lần cuối họ còn góp mặt ở đây.

10 năm về trước, Chủ tịch người Ukraina Dmitry Piterman khiến đội bóng rơi vào cảnh nợ nần và xuống hạng. Thậm chí Alaves còn tụt xuống hạng 3 và chơi ở Segunda B đến 3 mùa bóng, trước khi trở lại với sự ổn định ở mùa bóng trước ở giải hạng nhì, và bắt đầu gây bất ngờ ở La Liga mùa này.


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN