TTVH Online

CẬP NHẬT tin tối 1/9: Man United dính 'virus FIFA'. Wilshere từng từ chối cả Juventus lẫn Milan

01/09/2016 19:08 GMT+7

Man United dính “virus FIFA”. Wilshere từ chối Juventus để tới Bournemouth, Moussa Sissoko bị thóa mạ vì tới Tottenham,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 1/9

(Thethaovanhoa.vn) -  Man United dính “virus FIFA”. Wilshere từ chối Juventus để tới Bournemouth, Moussa Sissoko bị thóa mạ vì tới Tottenham,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi tối ngày 1/9.

Man United dính “virus FIFA”

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man United đã phải bỏ ra 26 triệu bảng để chiêu mộ Henrikh Mkhitaryan từ Dortmund. Tiền vệ 27 tuổi vừa trải một mùa giải thi đấu ấn tượng cho đội chủ sân . Tuy nhiên, ở trong những vòng đầu của Premier League, Mkhitaryan vẫn chưa được HLV Mourinho tin dùng nhiều. Cầu thủ người Amernia thường xuyên chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị.

Thế nhưng, có thể trong thời gian tới Man United sẽ không có được sự phục vụ của cầu thủ này. Rạng sáng nay đội tuyển Armenia có trận giao hữu với CH Czech. Phút 38, Mkhitaryan va chạm mạnh với Marek Sukhy. Anh đã phải rời sân ngay sau đó. Hiện tại vẫn chưa có thông tin về chấn thương của Mkhitaryan. Khả năng xất nhất cho Man United và Mkhitaryan là anh sẽ lỡ trận derby Manchester diễn ra vào vòng 4 Premier League sau khi loạt trận thi đấu quốc tế kết thúc.


Mkhitaryan va chạm với cầu thủ của CH Czech


Mkhitaryan tỏ ra khá đau đớn sau pha va chạm

Jack Wilshere từ chối Juventus để tới Bournemouth

Trong ngày chuyển nhượng cuối cùng của mùa Hè 2016, Jack Wilshere đã khiến mọi người bất ngờ khi quyết định gia nhập Bournemouth theo dạng cho mượn. Trước đó, có rất nhiều CLB lớn ở châu Âu như Juventus, AC Milan hay Roma ngỏ ý muốn có sự phục vụ của tiền vệ người Anh. Tuy nhiên, Wilshere đã quyết định từ chối tất cả để tới Bournemouth. Lý do Wilshere chọn đội bóng ít tên tuổi này là vì anh được HLV Eddie Howe cam kết trao cho một suất đá chính. Nếu tới những đội lớn như Juventus hay Roma, đây là điều Jack Wilshere không được đảm bảo.


Wilshere chọn Bournemouth vì được đảm bảo suất đá chính

Với những Francis Coquelin, Granit Xhaka, Aaron Ramsey hay Elneny, vị trí ở tuyến giữa của Arsenal mùa này rất chật chội. Trong khi đó, Jack Wilshere mới trở lại sau chấn thương và chưa lấy lại được phong độ. Việc cầu thủ này được đem cho mượn nằm trong kế hoạch của HLV Wenger nhằm giúp cầu thủ này có thêm thời gian thi đấu và lấy lại phong độ cao nhất.

Valencia bực tức vì không bán được cầu thủ

Ở ngày chuyển nhượng cuối cùng, Chelsea đã mua sắm một cách điên rồ. Họ đã bỏ ra tới 55 triệu bảng để chiêu mộ 2 tân binh David Luiz và Marcos Alonso. Trong đó, thương vụ mua lại David Luiz khiến nhiều khó hiểu nhất. Theo Goal chia sẻ, mục tiêu trước đó của Chelsea cho vị trí trung vệ không phải là cầu thủ người Brazil. Thực tế, trung vệ Aymen Abdennour của Valencia mới là cái tên được nhắm tới.


Aymen Abdennour của Valencia mới là mục tiêu của Chelsea?

Bản thân HLV Antonio Conte thừa nhận Abdennour là một trung vệ giỏi. Ông đã thuyết phục BLĐ Chelsea chi ra 22 triệu bảng để chiêu mộ Abdennour của Valencia. Phía đội bóng Tây Ban Nha cũng đã đồng ý với lời đề nghị của Chelsea. Nhưng khi mà “Bầy dơi” ngồi đợi đại diện của The Blues đến ký hợp đồng thì đội chủ sân Stamford Bridge lại bất ngờ chuyển hướng sang trung vệ David Luiz của PSG.

Sissoko bị thóa mạ nặng nề vì tới Tottenham

Trong ngày cuối của TTCN Hè 2016, Moussa Sissoko đã chuyển tới đầu quân cho Tottenham. Trước đó, tuyển thủ người Pháp được cho là sẽ chắc chắn đầu quân cho Everton. Báo chí Anh rầm rộ loan tin cho rằng Newcastle đã đồng thuận mức phí chuyển nhượng 30 triệu bảng từ Everton. Đội chủ sân Goodison Park thậm chí còn bố trí máy bay riêng để đưa cầu thủ 28 tuổi tới Merseyside. Thế nhưng, vào phút chót điện thoại của Sissoko không thể liên lạc. Cầu thủ này đã chủ động tắt điện thoại để Everton không thể gọi cho anh.

Thất bại trong thương vụ này đã đánh dấu một kỳ chuyển nhượng đen đủi của Everton. Cách đây vài ngày, đội chủ sân Goodison Park cũng đã bị Arsenal nẫng tay trên tiền đạo Lucas Perez. Quá giận dữ, các CĐV Everton đã lên trang Wikipedia và đưa vào những lời lẽ lăng mạ nặng nề về Moussa Sissoko.


"Moussa Sissoko, cầu thủ gia nhập Tottenham với giá quá đắt 30 triệu bảng, là một cầu thủ "đê tiện". Anh ta có thể thi đấu ở tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công với khả năng "đê tiện" của mình...."

Nadal nhẹ nhàng tiền vào vòng 3 US Open

Khi trận đấu giữa Rafael Nadal và Andreas Seppi diễn ra thì một cơn mưa bất chợt đã đổ xuống ở Flushing Meadows. Thế nhưng, cơn mưa này không thể ngăn cản trận đấu muộn vòng 2 US Open được tiếp tục diễn ra bởi trọng tài Brian Earley quyết định đóng mái che của sân Arthur Ashe. Đây là lần đầu tiên mái che của sân trung tâm tại khu tổ hợp Flushing Meadows được đóng lại.

Sau đó, hai tay vợt tiếp tục thi đấu. Nadal gặp một chút khó khăn ở trong set đấu thứ hai khi anh bị giành break và cân bằng tỷ số 5-5. Tuy nhiên, bằng đẳng cấp của mình, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn giành chiến thắng 7-5 ở set thứ 2.


Nadal thắng nhẹ trước Andreas Seppi

Vượt khó ở set hai, Nadal chiến thắng dễ dàng trong set quyết định với tỷ số 6-1. Trước đó, trong set đấu đầu tiên, Nadal cũng đã dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Đối thủ của Nadal ở vòng ba là Andrey Kuznetsov, tay vợt Nga đánh bại Albert Ramos-Vinolas để giành quyền đi tiếp.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN