TTVH Online

'Vua pop' Michael Jackson không phải là người vô tính

31/08/2016 06:48 GMT+7

'Vua pop' quá cố Michael Jackson nếu còn sống thì vừa tròn 58 tuổi (ông sinh ngày 29/8/1958). Nhân dịp này, con trai cả của ông, Prince đã viết bài thơ tặng cha.

(Thethaovanhoa.vn) - "Vua pop" quá cố Michael Jackson nếu còn sống thì vừa tròn 58 tuổi (ông sinh ngày 29/8/1958). Nhân dịp này, con trai cả của ông, Prince đã viết bài thơ tặng cha. Nhiều nhân vật danh tiếng và người thân trong gia đình ông cũng gửi nhiều lời chúc Vua pop. Shana Mangatal, một fan thân thiết của Jackson từ khi còn ở tuổi vị thành niên, đã phát hành cuốn sách tiết lộ mối tình bí mật của ông.

Từ nhỏ, Shana Mangatal thần tượng Michael Jackson và khi trưởng thành cô đã thỏa mãn ước muốn mà nhiều người chỉ dám mơ: được làm bạn với Vua pop và thậm chí còn có một mối tình lãng mạn với ông.

Jackson là người gợi tình

Mangatal hiện đã 46 tuổi. Cô vừa phát hành cuốn sách mới mang tựa đề Michael and Me: The Untold Story of Michael Jackson’s Secret Romance (tạm dịch: Michael và tôi: Câu chuyện chưa kể về mối tình lãng mạn bí mật của Michael Jackson), trong đó kể về thời gian cô ở bên nghệ sĩ.

Mangatal có thói quen viết nhật ký từ nhiều năm trước khi gặp Jackson và nhờ những cuốn nhật ký ấy mà cô lưu giữ được sinh động nhiều trải nghiệm với Jackson trong hơn 2 thập kỷ, từ lần đầu tiên xem hòa nhạc của Vua pop hồi năm 1988 tới những năm cô tham gia nhóm quản lý của ông và hai người vẫn là bạn bè cho tới khi ca sĩ đột tử năm 2009.

Mangatal từng xuất hiện trong hai phim ngắn của Jackson. Trong cuốn sách, Mangatal còn kể lại hai người đã chuyện trò với nhau qua điện thoại như thế nào, nụ hôn đầu của cô với Jackson vào năm cô 26 tuổi và nhiều lần đi chơi đêm trong mùa Hè năm 1996. Mangatal chỉ mới dám đọc lại những trang nhật ký của mình trong 2 năm lại đây, nó đang được em gái cô lưu giữ cẩn thận.


Michael Jackson và Shana Mangatal, người từng có mối tình bí mật với "Vua pop"

"Sau khi Jackson qua đời, tôi thấy khó khăn khi xem lại các bức ảnh, video nhạc và thậm chí nghe nhạc của anh. Tôi cũng không thể đọc lại những cuốn nhật ký của mình. Cách đây 2 năm tôi mới có đủ sức mạnh làm những việc đó. Khi đọc những cuốn nhật ký này, tôi mới nhận thấy trong đó có rất nhiều điều thú vị và nghĩ nếu công chúng biết được những chuyện này, có thể nhiều người sẽ có cách nghĩ và cách nhìn khác về anh.

Bất cứ ai mà tôi từng nói chuyện cũng đều nghĩ Jackson là người vô tính (không bị hấp dẫn bởi tình dục hoặc không quan tâm đến tình dục) và tôi luôn quả quyết với họ rằng anh không phải là người như vậy. Nếu đối diện với Jackson, chỉ cần 5 phút là bạn sẽ hiểu anh không phải là người vô tính, mà ngược lại, Jackson là người tán tỉnh rất khéo, ít nhất là đối với tôi. Ngay từ giây phút tôi mới gặp anh, khi còn là một fan, tại bữa tiệc sau chương trình của anh ở New York, Jackson đã tán tỉnh tôi.

Tôi biết rằng Jackson không chỉ thể hiện cảm xúc bằng mắt, anh rất yêu phụ nữ. Bản thân Jackson cũng không che giấu điều đó, mặc dù nhiều khi anh thể hiện mình như trẻ con, ngây thơ. Jackson là người rất nam tính và đó là điều khiến anh là người rất gợi tình.

Tôi muốn công khai mối quan hệ của mình với Jackson, nhưng hai cuộc hôn nhân của anh đã khiến cơ hội của tôi tan vỡ. Nhật ký đó là 20 năm với những cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân mật qua điện thoại và những vai diễn anh giao cho tôi trong hai phim ngắn" – Mangatal chia sẻ.

Kẻ trong sáng và ngây thơ?

Mangatal còn cho biết, Jackson rất coi trọng hôn nhân của mình nên anh không bao giờ lừa dối khi đã kết hôn với Debbie Rowe và Lisa Marie Presley.  

Theo Mangatal, Jackson là một người khác hẳn khi anh vui đùa cùng trẻ em. Tận mắt thấy tình cảm ngọt ngào của Jackson dành cho các bé nên Mangatal không bao giờ nghi ngờ về sự vô tội của Vua pop sau khi anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. “Khi thấy Jackson chơi với các em bạn sẽ thấy anh thật trong sáng và ngây thơ, lúc đó anh giống như một đứa trẻ hòa mình vào với chúng. Anh thích chơi trò chơi điện tử, xem hoạt hình với các em" - Mangatal cho biết.

Michael Jackson tiêm hormone từ năm 13 tuổi để hãm dậy thì, giữ giọng cao

Michael Jackson tiêm hormone từ năm 13 tuổi để hãm dậy thì, giữ giọng cao

Theo lời kể của Conrad Murray, bác sĩ riêng của Michael Jackson trong những ngày cuối đời và đã bị kết tội gây nên cái chết của Vua pop, Jackson đã tiêm hormone từ năm 13 tuổi để hãm dậy thì và giữ giọng cao.


Là một nghệ sĩ nên Jackson rất khéo léo tạo dựng thương hiệu cho mình. Chẳng hạn, anh tự đặt cho mình biệt danh là "Vua pop" và khẳng định, đó là cách mọi người gọi anh tại các lễ trao giải âm nhạc hay các sự kiện.

Nhân sinh nhật lần thứ 58 của Vua pop, nhiều nhân vật danh tiếng và người thân trong gia đình ông cũng đã chúc mừng ông theo nhiều cách. Đặc biệt, trên trang Instagram cá nhân, cậu con trai cả Prince (19 tuổi) đã viết lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật người còn hơn cả một huyền thoại. Con yêu cha". Prince còn đăng bài thơ sonnet (bài thơ 14 câu) viết tặng cha, mang tựa đề The Myth, The Legend, The Man.

Cô con gái Paris (18 tuổi) của Jackson đã chia sẻ bài thơ anh trai sáng tác tặng cha trên trang Instagram cá nhân và viết: "Tự hào về anh trai. Chúc mừng sinh nhật người có ý nghĩa với chúng con hơn bất cứ ai và bất cứ điều gì".

Trước đó, để thể hiện sự tôn kính dành cho người cha của mình, Paris đã xăm trên người chữ Dangerous (tên album phòng thu thứ 8 của Jackson) và trên cổ tay là dòng chữ "Queen of My Heart" (Bà hoàng của trái tim tôi) theo lối viết tay của Jackson.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN