TTVH Online

Vì sao De Gea giờ 'nhàn' nhất đội Man United?

24/08/2016 20:02 GMT+7

Man United mùa giải này đã khởi đầu đúng như một đội bóng của Jose Mourinho: Ưu tiên không để thủng lưới, và hàng công vẫn đủ hiệu quả để giành về 3 điểm.

(Thethaovanhoa.vn) - Man United mùa giải này đã khởi đầu đúng như một đội bóng của Jose Mourinho: Ưu tiên không để thủng lưới, và hàng công vẫn đủ hiệu quả để giành về 3 điểm.

Sự thay đổi lớn nhất ở tuyến phòng ngự đội bóng áo đỏ mùa giải này có lẽ thể hiện qua cường độ hoạt động của thủ thành David De Gea. Nếu như mùa trước thủ môn người Tây Ban Nha thường xuyên là người chơi hay nhất trận của Man United thì mùa này cho tới giờ, anh đã khá nhàn hạ, điển hình là ở trận gặp Southampton, khi De Gea hầu như không phải trổ tài.

Louis van Gaal cũng là một HLV giỏi trong việc khiến các đội bóng của ông không thủng lưới, nhưng lối đá kiểm soát mà chiến lược gia người Hà Lan ưa thích vẫn không hiệu quả trong việc ngăn ngừa những bàn thua bằng sự chặt chẽ đầy toan tính của Mourinho. Đáng nói hơn, hàng thủ “Quỷ đỏ” mùa này thực ra đã không thay đổi nhiều về nhân sự.

Trong kỳ chuyển nhượng, Mourinho vẫn ưu tiên hơn cho hàng tiền vệ và các vị trí tấn công, với chỉ thêm một trung vệ nữa được bổ sung: Eric Bailly. Trong khi đó, 2 tài năng trẻ của hàng thủ tưởng như rất hứa hẹn ở thời Van Gaal đã bị thanh lý: Tyler Blackett sang Reading và Paddy McNair tới Sunderland.

Vấn đề là tính hệ thống

Tuy nhiên, nếu như ở hàng công bạn luôn cần những ngôi sao lớn để thành công, thì ở hàng thủ, Mourinho đã chứng tỏ rằng vấn đề nằm ở tư duy hệ thống và năng lực của HLV.

Không sai, Bailly đã tỏ ra là một chữ ký tuyệt vời với 2/3 trận giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất kể từ đầu mùa. Trung vệ 22 tuổi người Bờ Biển Ngà trưởng thành vượt bậc so với độ tuổi của anh, với rất nhiều đóng góp tối quan trọng cho Man United: những pha tranh cướp bóng thông minh, tốc độ, những cú vào bóng cực kỳ đúng lúc và chuẩn mực. Nhưng rõ ràng, Mourinho không thể xây dựng nên cả một hệ thống công sự hiệu quả chỉ với một người mới, dù cho người mới đó có giá 32 triệu bảng.

Ở cả 3 trận chính thức của Man United mùa này, HLV người Bồ đã giữ nguyên tuyến phòng ngự của ông: De Gea trong khung thành, cặp trung vệ Bailly-Daley Blind và 2 hậu vệ cánh Luke Shaw-Antonio Valencia. Trong khi Bailly có thể khiến nhiều CĐV áo đỏ nhớ lại Nemanja Vidic, cả Blind lẫn Valencia vẫn chỉ là những hậu vệ bất đắc dĩ, và Shaw mới trở lại sau một chấn thương rất dài.

Vấn đề, do đó, nằm ở tính hệ thống. Mourinho đã luôn cho thấy ông có thể đảm bảo một điều chắc chắn ở mọi đội bóng mà ông dẫn dắt: một hàng thủ vững vàng, ngay cả khi nhân sự mà ông có trong tay khá eo hẹp, như tại Man United mùa này. Nên nhớ, cả Chris Smalling, Phil Jones, Matteo Darmian và Marcos Rojo đều chưa đá chính một trận nào mùa này, đồng nghĩa với việc Mourinho còn nguyên vẹn cả một hàng thủ cho phương án B, nếu ông thích.

Như vậy, có thể khẳng định tuyến phòng ngự của Man United không chỉ hiệu quả, mà còn đủ chiều sâu cho một chiến dịch dài ngày, dù nhân sự đã gần như không thay đổi so với mùa trước.

Nói đến tính hệ thống trong phòng thủ, không thể không nhắc tới vai trò của các tiền vệ trung tâm, vốn luôn là những người quan trọng nhất trong các đội bóng của Mourinho. Thật đặc biệt, người đã đá ổn định và hay nhất ở vị trí đó cho tới thời điểm này của mùa giải cũng là người gây nhiều thất vọng nhất tại Old Trafford 2 mùa qua: Marouane Fellaini. Cho tới giờ, tiền vệ người Bỉ đã lần lượt đá cặp với Michael Carrick, Ander Herrera và Paul Pogba. Với cả 3 đối tác đó, Fellaini đều chơi rất tốt và tạo thành lá chắn bước một tuyệt vời cho hàng thủ. Carrick, Herrera và Pogba cũng đã đảm nhiệm thành công vai trò của họ, theo những cách khác nhau.

Tất cả tạo thành một đội bóng đúng kiểu Mourinho, rất khó bị đánh bại và hiệu quả thường ở mức tối đa.

T.Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN