TTVH Online

An Giang nổi bật hơn HAGL ở VCK U15 quốc gia

23/08/2016 17:13 GMT+7

Bóng đá An Giang sau khi rớt khỏi V-League đã có bài học đắt giá để làm lại từ đầu, xuất phát từ sản phẩm địa phương và đã có những thành công. Trong khi đó, lò đào tạo danh tiếng HAGL tiếp tục nhạt nhòa từ thế hệ U17 đến U15.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá An Giang sau khi rớt khỏi V-League đã có cho mình bài học đắt giá để làm lại từ đầu, xuất phát từ sản phẩm địa phương và đã có những thành công. Trong khi đó, lò đào tạo danh tiếng HAGL tiếp tục nhạt nhòa từ thế hệ U17 đến U15.

Sau khi bị rớt hạng V-League 2014, bóng đá An Giang tưởng chừng sẽ lụn tàn thì bất ngờ, những đội trẻ địa phương này lại nổi lên đầy thú vị, bắt đầu từ việc lọt vào trận chung kết của giải U21 quốc gia năm ngoái khi chỉ chịu thua Hà Nội T&T ở chung kết.

Gần nhất, đội hạng Nhì An Giang tưởng chừng sẽ thăng hạng Nhất mùa này thì một chút không may đã khiến họ mất vị trí nhất bảng vào tay PVF và sau đó nhìn chính đối thủ lấy vé. Nhưng như người làm bóng đá An Giang chia sẻ, nếu nhẫn nại, họ không sợ thành quả đổ sông đổ bể.


An Giang (xanh) khởi đầu thuận lợi tại VCK U15 quốc gia.Ảnh: BTC

Trở lại với câu chuyện đào tạo trẻ, sau sản phẩm khá chất lượng ở lứa U21, bóng đá An Giang tiếp tục cho ra lò lứa cầu thủ được hứa hẹn là tương lai của bóng đá xứ này. Lứa U15 được chăm bẵm khá kỹ lưỡng, người làm bóng đá An Giang còn xin đăng cai VCK U15 QG để các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát lý tưởng trên sân nhà.

Dù chung bảng đấu với những lò đào tạo danh tiếng như HAGL, Viettel, An Giang đang là đội nắm ưu thế lớn nhất bảng này sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước TP.HCM. Một ngày ra quân đầy khí thế của các cầu thủ trẻ khiến CĐV nhà rất hài lòng, đặc biệt khi đội chủ sân Long Xuyên quật ngã đối phương bằng cách ngược dòng. Sau khi bị Trung Thành mở điểm ngay đầu trận, Thành Nhân đã đưa trận đấu về thế cân bằng trước khi khép lại hiệp 1. Hiệp 2, An Giang kết liễu đối thủ với 2 bàn thắng cả Văn Vinh và Tấn Tài.

Trong khi An Giang nổi lên như hiện tượng thú vị thì lò đào tạo danh tiếng HAGL khiến các CĐV Long Xuyên tò mò đến sân phải thất vọng. Đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh được bổ sung 5 cầu thủ từ học viện HAGL - Arsenal JMG gồm tiền vệ Hoàng Tú, Hữu Phước, Văn Long, hậu vệ Văn Dũng và thủ môn Thiện Phúc nhưng do thời gian  tập luyện quá ngắn nên sự gắn kết là vấn đề của đội bóng trẻ phố Núi.

HAGL dù có cơ hội rất lớn để dẫn trước đối thủ trên chấm 11m nhưng Văn Long lại không thắng nổi Mạnh Cường. May mắn cho họ đã không thua khi phần lớn thời gian, Viettel làm chủ hoàn toàn trận đấu và thủ thành Thiện Phúc đã cứu thua không ít cơ hội có thể đem về bàn thắng cho đối thủ.

Chia điểm trong trận đấu không bàn thắng, HAGL và Viettel có thể sẽ phải chạy đua quyết liệt vé vào bán kết bảng A với đội chủ nhà An Giang được đánh giá rất cao.

Kết quả ngày khai mạc 23/8 (bảng A):

HAGL – Viettel: 0-0

An Giang – TP.HCM: 3-1

Lịch thi đấu ngày 24/8 (bảng B, sân An Giang):

15h00, SLNA – Khánh Hòa

17h15, PVF – Công an nhân dân


Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN