TTVH Online

Những chuyện kỳ lạ, hài hước, có một không ai ở Olympic Rio

23/08/2016 15:27 GMT+7

Olympic Rio 2016 đã khép lại với thành công rực rỡ. Ngoài những màn trình diễn xuất sắc của các VĐV, Thế vận hội còn chứa đựng những câu chuyện cực hài hước, hiếm có.

(Thethaovanhoa.vn)- Olympic Rio 2016 đã khép lại với thành công rực rỡ. Ngoài những màn trình diễn xuất sắc của các VĐV, Thế vận hội còn chứa đựng những câu chuyện cực hài hước, hiếm có.

Dưới đây là Top những câu chuyện hài hước, khó tin tại Olympic Rio:

1. Cú nhảy cầu cực tệ


Từng giành HCV nhảy cầu 3m nam tại Olympic London 2012, VĐV người Nga Ilya Zakharov đến Olympic Rio với nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, những gì VĐV 25 tuổi này thể hiện chỉ để lại những tràng cười cho khán giả. Zakharov đã có pha tiếp nước quá lố ở vòng bán kết. Toàn bộ 7 trọng tài đều cho Zakharov điểm "0" với màn trình diễn này.

2. Hình ảnh "yêu" của cặp tình nhân xuất hiện trên sóng BBC


Khi đang dẫn chương trình Olympic trên đài BBC, người dẫn chương trình Dan Walker đã vô tình phát hiện một cặp đôi đang “yêu” trên bãi biển ở đằng sau lưng mình. Toàn bộ ê-kíp đã cố gắng phớt lờ cặp đôi đó và tổng kết lại một ngày thi đấu ở Rio. Nhưng vì đó là chương trình trực tiếp nên càng lúc càng có nhiều người chia sẻ hình ảnh thú vị về sự cố này trên Twitter.

3. Ryan Lochte bịa chuyện bị cướp


4 kình ngư người Mỹ bao gồm Ryan Lochte, Jack Conger, Gunnar Bentz và Jimmy Feigen đã tạo nên một scandal tại Rio khi bịa ra câu chuyện bị cướp. Say xỉn sau 1 cuộc nhậu, đập phá trạm xăng và bị nhân viên bảo vệ ở đây rút súng thị uy, yêu cầu tiền bồi thường. Tuy nhiên, khi về đến làng VĐV, Lochte và đồng đội đã bịa ra câu chuyện bị cướp có vũ trang chặn xe, dí súng vào đầu và lột sạch tiền bạc. Cảnh sát nghi ngờ các tình tiết mâu thuẫn trong câu chuyện, tiến hành điều tra và phát hiện ra sự thật. Lộ ra là kẻ dối trá, Lochte đang gánh chịu hậu quả lớn khi bị 4 nhà tài trợ chính cắt hợp đồng.

4. Ban tổ chức nhầm cờ Trung Quốc


Người sử dụng internet Trung Quốc phát hiện ra rằng quốc kỳ của họ sử dụng ở Olympic bị in sai. Thông tin này sau đó được hàng loạt trang báo của Trung Quốc đăng tải. Cờ Trung Quốc có nền màu đỏ, với 4 ngôi sao vàng hướng về ngôi sao lớn hơn. Tuy nhiên, trong những lá cờ Trung Quốc được sử dụng ở Olympic Rio, 4 ngôi sao nhỏ nằm theo chiều thẳng đứng, thay vì nằm theo hình cánh cung và hướng về ngôi sao lớn.

Trên mạng xã hội Weibo, người dùng Trung Quốc gọi sai sót là "âm mưu" chống lại họ và chỉ trích ban tổ chức Olympic "tồi tệ hơn bao giờ hết". Ban tổ chức đã lên tiếng và sửa đổi sai sót này ngay sau đó.

5. Đua đòi Usain Bolt, VĐV nhận cái kết đắng


Tại bán kết nội dung chạy 110m vượt rào ngày 17/8, Jeffrey Julmis cùng 7 VĐV khác tranh tài nhằm kiếm suất dự lượt chạy chung kết. Trước khi đua, VĐV 29 tuổi trêu đùa khán giả trên sân bằng màn ăn mừng của Usain Bolt. Tuy nhiên, ngay sau hiệu lệnh xuất phát, ở ngay rào chắn đầu tiên, Jeffrey Julmis đã vấp ngã. Dù vẫn gượng dậy chạy nốt để hoàn thành bài thi, nhưng Julmis cán đích bét và không có vé vào chung kết.

6. Bị rơi gậy, tuyển tiếp sức Mỹ được đặc cách thi lại


Trong đợt chạy vòng loại nội dung tiếp sức 4x100m nữ diễn ra khuya 18-8, các cô gái trong đội chạy tiếp sức Mỹ đã đánh rơi gậy và không thể hoàn thành phần thi. Tuy vậy, họ vẫn được ban tổ chức tạo điều kiện để "thi lại" và giành quyền vào chung kết. Với kết quả này, đội chạy tiếp sức Trung Quốc đã bị loại. Bởi vậy, người Trung Quốc đã phản ứng rất giận dữ với quyết định của ban tổ chức.

7. Bể bơi đổi màu sau 1 đêm


Chẳng ai lý giải nổi tại sao chỉ sau một đêm, nước bể bơi ở nhà thi đấu Olympic 2016 đã đột ngột chuyển từ xanh dương sang màu xanh lá cây. Điều này khiến những VĐV và cả ban tổ chức đã ngỡ ngàng. Điều kỳ lạ rằng ở bể bơi bên cạnh, nước vẫn màu xanh dương như bình thường. Ban tổ chức sau đó lên tiếng giải thích rằng một người nào đó đã hòa dung dịch hydrogen peroxide (nước oxy già) vào clo để tẩy rửa hồ bơi. Hỗn hợp này đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số sinh vật phát triển, trong đó có tảo. Ngoài ra, 2 chất này khi phản ứng với nhau cũng tạo màu xanh lục.

8. Hai HLV vật Mông Cổ cởi phăng quần áo để phản đối trọng tài


Tại trận tranh Huy chương đồng, 2 HLV đấu vật của tuyển Mông Cổ đã xé quần áo của họ để phản đối việc VĐV Ganzorigiin Mandakhnaran của họ đã không giành được phần thắng qua phán quyết của tổ trọng tài. “Các trọng tài thật không công tâm”, ông Bayaraa hét lên. “Ba triệu người ở Mông Cổ đang rất mong chờ ở Huy chương đồng này, vậy mà giờ đây chúng tôi không giành được gì hết”.

9. HLV bị trục xuất vì giả danh VĐV ở Olympic


HLV điền kinh của Kenya, John Anzrah, đã bị trục xuất về nước bởi một lý do hy hữu. Ông đã cố tình giả danh thành VĐV Ferguson Rotich để đi kiểm tra doping tại Olympic 2016. Người đại diện của Ferguson Rotich cho biết VĐV này đã cho vị HLV mượn thẻ của mình để ông có thể ăn sáng miễn phí tại làng Olympic hôm thứ Tư. Khi các quan chức kiểm tra doping gọi đến tên Ferguson Rotich, HLV Anzrah sợ bị phát hiện nên cũng đi xét nghiệm như bình thường.

10. Australia và Trung Quốc tranh cãi nảy lửa vì 2 kình ngư


Horton và Sun Yang là địch thủ của nhau trên đường bơi 400m tự do nam tại Olympic năm nay. VĐV Trung Quốc là đương kim vô địch nhưng Horton đã thi đấu xuất sắc, đạt thành tích cá nhân tốt nhất với 3 phút 41,55 giây để giành HC vàng trong ngày thi đấu đầu tiên tại Rio de Janeiro. Trước cuộc đua, Mack Horton buộc tội Sun Yang đã cố tình tạt nước vào người trong một buổi tập. "Tôi không thèm để ý đến anh ta. Tôi không có thời gian và không cần phải tôn trọng một kẻ gian lận bằng chất cấm", kình ngư người Australia nói.

Chia sẻ này của Hortin đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ truyền thông và dư luận Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc thậm chí còn xỉa xói người Australia trong các bài bình luận của mình.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN