TTVH Online

Nói dối bị cướp dí súng vào đầu, VĐV bơi lội bị cả nước Mỹ tẩy chay, lên án

23/08/2016 13:51 GMT+7

Kình ngư người Mỹ Ryan Lochte đã bị 4 nhà tài trợ Speedo, Ralph Lauren, Syneron Candela và Airwave cắt hợp đồng vì dựng chuyện bị cướp ở Olympic Rio 2016.

(Thethaovanhoa.vn)- Kình ngư người Mỹ Ryan Lochte đã bị 4 nhà tài trợ Speedo, Ralph Lauren, Syneron Candela và Airwave cắt hợp đồng vì dựng chuyện bị cướp ở Olympic Rio 2016.

Sáng sớm ngày thứ Hai, Ryan Lochte tỉnh dậy trong căn hộ của mình và nhận được tin sốc. Từ trụ sở, một quan chức của Speedo thông báo với Lochte anh đã bị cắt hợp đồng.

"Speedo hôm nay tuyên bố quyết định chấm dứt tài trợ cho Ryan Lochte. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ với Ryan trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nào tha thứ cho sự dối trá, vốn đi ngược với giá trị mà thương hiệu chúng tôi theo đuổi. Như một phần của quyết định này, Speedo sẽ tặng 50.000 USD cho tổ chức Save the Children, một đối tác từ thiện toàn cầu của Speedo, để hỗ trợ trẻ em tại Brazil", thông báo của hãng sản xuất đồ bơi cho biết.



Ralph Lauren đã xóa hình ảnh quảng cáo của Lochte trên trang web

Nhưng cú sốc của Lochte chưa dừng lại ở đó. Cuối ngày, cả 3 nhà tài trợ Ralph Lauren, Syneron Candela và Airwave đồng thời xác nhận việc chấm dứt hợp tác với kình ngư 32 tuổi. Ralph Lauren đã xóa đi dòng chia sẻ ủng hộ Lochte trước đó và xóa nốt cả hình ảnh quảng bá của kình ngư này trên trang web của hãng. Syneron-Candela ra thông báo cắt hợp đồng và đến chiều muộn Airweave, công ty sản xuất đệm nổi tiếng tại Mỹ, ra thông báo: "Chúng tôi luôn đặt ra yêu cầu cao cho nhân viên của mình và cả đối tác thương mại cũng vậy. Chúng tôi chúc Ryan có tương lai tốt đẹp và cảm ơn anh vì đã có thời gian hợp tác cùng chúng tôi".

Speedo, Ralph Lauren, Syneron Candela và Airwave là 4 nhà tài trợ chính của Lochte. Mỗi năm, kình ngư này kiếm được 15 triệu USD từ hợp đồng với các hãng này.

Xin lỗi nhưng chưa thật lòng

Từng được tung hê và ngưỡng mộ với thành tích 6 HCV trong 4 kỳ Thế vận hội. Thế nhưng, ở ngưỡng cuối của sự nghiệp, Lochte gần như mất tất cả, danh tiếng, sự coi trọng và tiền bạc. Tất cả chỉ vì sự dối trá của kình ngư này tại Olympic Rio. Say xỉn trong đêm tiệc, Lochte cùng đồng đội Jack Conger, Gunnar Bentz và Jimmy Feigen đã đập phá cửa nhà vệ sinh của một trạm xăng khi dừng lại tại đây và cãi nhau với nhân viên bảo vệ. Sự hung hăng của các kình ngư buộc nhân viên bảo vệ phải rút súng thị uy và yêu cầu đưa tiền đền bù thiệt hại.



Lochte cùng 3 đồng đội bịa chuyện về vụ cướp

Nhưng về đến làng Olympic, Lochte cùng đồng nghiệp đã bịa ra câu chuyện trong tưởng tưởng. Họ bảo bị cướp dí súng vào đầu, lột sạch tiền bạc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện mâu thuẫn trong lời khai và dấu hiệu của camera an ninh. Trước những chứng cứ chẳng thể chối cãi, Lochte phải thừa nhận rằng mình đã dối trá. Tuy nhiên, cách cư xử của Lochte trong vụ việc này càng khiến người hâm mộ thất vọng.

Đầu tiên, Lochte chỉ đưa ra lời xin lỗi ngắn ngủi trên tài khoản cá nhân Instagram, vì đã "không cẩn thận và thẳng thắn" trong những chia sẻ. “Tôi muốn xin lỗi về cung cách hành động của tôi cuối tuần trước, không cẩn thận và trung thực khi nói về chuyện đã xảy ra, tôi xin cám ơn Ủy ban Olympic đã làm việc vất vả để rồi mọi chuyện đuợc giải quyết”.

Trong cuộc phỏng vấn với đài NBC sau đó, Lochte nói: "Tôi đã quá phóng đại câu chuyện. Nếu tôi không làm vậy thì đã không rơi vào mớ hỗn độn này. Tôi đã rất say. Các bạn gọi vụ việc này là gì cũng được, là cướp hay tốn tiền. Tôi chỉ biết là có một khẩu súng hướng về mình và yêu cầu đưa tiền".

Những chia sẻ của Lochte khiến người hâm mộ càng thêm bất bình. Họ chỉ trích lời xin lỗi này của Lochte là chưa thật lòng, phớt lờ chuyện đã nói láo về vụ cướp. Áp lực từ dư luận buộc Lochte một lần nữa phải đưa ra lời xin lỗi. Lần này, anh tỏ ra hối cải: "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi thực sự xin lỗi, 110% xin lỗi gửi tới người hâm mộ, chủ trạm xăng, cảnh sát Brazil, người dân Rio và Brazil".

Nhưng sự hối hận của Lochte đã quá muộn màng.

Án phạt lơ lửng

Không chỉ bị cắt các hợp đồng kinh tế, Lochte còn đối mặt với án phạt. Khi được hỏi về phản ứng sau vụ việc, Hiệp hội bơi lội Mỹ cho biết: "Chúng tôi sẽ tiến hành một sự đánh giá toàn diện về vụ việc và sẽ đưa ra quyết định dựa trên Quy tắc kỷ luật của chúng tôi".



Vì một lời nói dối, Lochte mất tất cả

Theo Christine Brennan, chuyên gia phân tích thể thao trên CNN, một án phạt là điều Lochte khó tránh khỏi bởi Hiệp hội bơi lội Mỹ xưa nay vốn rất nghiêm khắc với những hành động gây ảnh hưởng tới hình ảnh của VĐV.

Năm 1988, kình ngư Troy Dalbey đã bị trục xuất về nước, đình chỉ thi đấu các sự kiện trong nước và quốc tế trong 18 tháng vì lén mang bức tượng đầu sư tử bằng đá cẩm thạch ra khỏi khách sạn ở Seoul. Michael Phelps, huyền thoại bơi lội Mỹ cũng bị cấm thi đấu 5 tháng và cấm tham dự giải vô địch thế giới năm 2015 do lái xe trong tình trạng say xỉn năm 2014.

Tuy nhiên, Phelps vướng vào rắc rối khi còn trẻ và có cơ hội để làm lại. Với Lochte, ở tuổi 32, sự nghiệp của một kình ngư gần như đã khép lại.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN