TTVH Online

Cha đẻ 'Chuyện tình' Arthur Hiller: 'Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc'

20/08/2016 13:39 GMT+7

Arthur Hiller, từng được đề cử giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim bi kịch lãng mạn nổi tiếng Chuyện tình (Love Story), đã qua đời hôm 17/8, thọ 92 tuổi.

(Thethaovanhoa.vn) - Arthur Hiller, từng được đề cử giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim bi kịch lãng mạn nổi tiếng Chuyện tình (Love Story), đã qua đời hôm 17/8, thọ 92 tuổi.

Trong sự nghiệp kéo dài 50 năm của mình, Hiller đã tung ra hàng chục phim truyện nhựa và phim truyền hình ăn khách. Ông từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ từ năm 1993 đến năm 1997.

“Chuyện tình” suýt không đến được với khán giả

Mặc dù phim Chuyện tình của ông bị nhiều người đánh giá là quá ủy mị song đây vẫn là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nhất năm 1970. Với sự thủ diễn chính của Ali MacGraw và Ryan O'Neal, phim Chuyện tình được dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Erich Segal, kể câu chuyện về Oliver Barrett IV, một sinh viên Đại học Harvard, xuất thân từ gia đình danh giá, giàu có.

Tại thư viện của trường Radcliffe (một đại học trực thuộc Harvard, dành riêng cho nữ sinh viên) Oliver gặp và yêu Jennifer Cavilleri, một sinh viên lém lỉnh, xuất thân từ gia đình lao động. Sau khi tốt nghiệp, hai người kết hôn, bất chấp sự chống đối từ cha của Oliver.


Đạo diễn Arthur Hiller và Ali MacGraw, ngôi sao phim "Chuyện tình", trong cuộc gặp gỡ hồi năm 2008

Không có trợ giúp tài chính của gia đình, đôi vợ chồng trẻ vất vả mưu sinh để trang trải học phí cho Olivier học tiếp cao học tại trường Luật Harvard. Jennifer dạy trẻ tại một trường tư, vợ chồng thuê phòng trọ. Sau khi tốt nghiệp, Olivier vào làm việc trong một công ty Luật tại thành phố New York.

Với thu nhập cao của Olivier, đôi vợ chồng trẻ quyết định có con. Một thời gian dài không thấy "tin vui", họ tìm đến chuyên gia tư vấn, rồi Olivier đã nhận được "hung tin: Jennifer mắc bệnh hoại huyết và không còn sống bao lâu nữa. Dù Olivier cố giấu, nhưng Jennifer cũng biết bệnh của mình.

Cuối cùng Jennifer ra đi. Olivier rời bệnh viện đúng lúc cha anh biết tin vội vào thăm. Khi ông xin lỗi vì đã đối xử không phải trong thời gian qua, anh chỉ nói: "Tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc" rồi bật khóc.

Hàng triệu khán giả đã khóc khi xem phim và câu nói "tình yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời hối tiếc" của Olivier đã trở thành "khẩu hiệu" quốc gia.

Hồi năm 1991, Hiller từng nói rằng bộ phim suýt nữa đã không đến được với công chúng. "Thời điểm đó, Paramount đang trong tình trạng khó khăn tài chính, do vậy các nhà điều hành hãng phim muốn loại bỏ dự án này".

Thế nhưng, phụ trách sản xuất phim của Paramount là Robert Evans rất thích kịch bản phim do chính nhà văn Erich Segal chuyển thể và chấp thuận để Hiller làm phim với điều kiện chỉ cấp cho ông 2 triệu USD làm phim. Được biết, Hiller đã chi 15.000 USD cho các cảnh quay đáng nhớ trong khung cảnh tuyết rơi ở Boston.


Cảnh trong phim "Chuyện tình"

Chuyện tình đã trở thành một trong những phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời ở Mỹ và Canada, thu về được 106,3 triệu USD. Phim đã đem về cho ông đề cử giải Oscar duy nhất và ông đã đoạt giải Quả cầu Vàng Đạo diễn xuất sắc nhất. Phim còn đoạt giải Quả cầu Vàng Phim hay nhất; Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim chính kịch (Ali MacGraw); Kịch bản hay nhất (Erich Segal) và Nhạc nền độc đáo nhất (Francis Lai).

Hiller từng giải thích về việc tại sao ông lại chọn kịch bản phim: "Tôi thích kịch bản này vì nó mang những giá trị đạo đức tốt, những giá trị đã được cha mẹ tôi truyền dạy và tôi học hỏi được trong quá trình trưởng thành... Kể cả trong những dự án nhỏ ít nhất trong đó phải có một sự khẳng định về tinh thần con người. Cha mẹ tôi yêu văn hóa, âm nhạc, sân khấu và văn học.

Họ thành lập một rạp hát ở Edmonton từ năm 1929 không phải vì nghề nghiệp của mình mà muốn giữ nền văn hóa sống động, để có thể diễn kịch 1-2 lần/năm cho cộng đồng. Họ thực sự mong muốn tôi có thể sống theo những giá trị mà họ cố gắng truyền dạy".

Luôn chấp nhận làm phim không xứng "tầm"

Hiller sinh năm 1923 ở Edmonton, Alberta (Canada), nơi cha mẹ ông điều hành một trường học và rạp hát. Sau khi rời trường Đại học Alberta để gia nhập Không quân Hoàng gia trong Thế chiến II, ông học tâm lý tại trường Đại học Toronto và luật tại trường Đại học British Columbia. Nhưng sau đó ông xin làm việc tại mạng lưới CBC ở Toronto (Canada).

Là người ăn nói nhỏ nhẹ với mái tóc như bờm sư tử, Hiller từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học & Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ trong 2 nhiệm kỳ, Chủ tịch Hiệp hội các Đạo diễn Điện ảnh Mỹ.

Thành công của phim Chuyện tình đã "mở màn" cho hai thập kỷ bận rộn của Hiller, sau khi ông bắt đầu công việc đạo diễn với các chương trình truyền hình như Gunsmoke, Perry Mason The Rifleman trong thập kỷ 1950.

Từ những năm 1970 đến thập kỷ 1990, Hiller đã đạo diễn gần 20 phim truyện nhựa. Ông còn đạo diễn cả phim ca nhạc. Năm 1972, ông làm phim Man of La Mancha với sự thủ diễn chính của Peter O'Toole và Sophia Loren, và làm phim tiểu sử W.C. Fields and Me (1976) với diễn xuất chính của Rod Steiger và Valerie Perrine.

Những bộ phim hài đáng nhớ của ông phải kể đến The In-Laws, Plaza Suite, The Wheeler Dealers, The Out-of-Towners, The Lonely Guy Author, Author.

Hiller bắt đầu được Hollywood chú ý với các bộ phim truyền hình của mình và năm 1955, ông được kênh NBC thuê làm đạo diễn phim Matinee Theater. Trước khi chuyển sang làm phim truyện nhựa, ông đã đạo diễn các phim truyền hình Playhouse 90, Naked City, Route 66 và nhiều loạt phim khác.

Hiller là người linh hoạt. Thêm nữa, ông luôn có tinh thần sẵn sàng làm những dự án không xứng đáng với tài năng của mình, chính vì lẽ đó mà ông đã đạt được những thành tựu đáng kể. Ông đã nhận được nhiều lời ca ngợi, song cũng nhiều lần bị giới phê bình "đập tơi tả". Năm 2002, Viện Hàn lâm đã trao tặng ông giải Jean Hersholt với các hoạt động nhân đạo.

Năm 1948, Hiller kết hôn với Gwen Pechet. Hai người sống với nhau suốt 68 năm, cho đến khi bà Pechet qua đời hồi tháng 6.

Hôm 17/8, ngôi sao phim Chuyện tình MacGraw tuyên bố, Hiller là "một phần cơ bản của một trong những trải nghiệm quan trọng nhất cuộc đời tôi. Ông là người đáng nhớ, tài năng, hào phóng. Tôi sẽ rất nhớ ông. Trái tim và tình yêu của tôi hướng về gia đình ông".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN