TTVH Online

Mahrez, Vardy thực sự ám ảnh Arsenal

19/08/2016 06:05 GMT+7

Cuối tuần này, bộ đôi Riyad Mahrez và Jamie Vardy sẽ có cơ hội để sút tung lưới Arsenal, gieo sầu cho HLV Arsene Wenger, người đã từng coi họ là mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, bộ đôi Riyad Mahrez và Jamie Vardy sẽ có cơ hội để sút tung lưới Arsenal, gieo sầu cho HLV Arsene Wenger, người đã từng coi họ là mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

Leicester tiếp đón Arsenal không còn là với tư cách một đội bóng chiếu dưới, mà đường hoàng với vị thế nhà ĐKVĐ Premier League. Mùa trước, trong hoàn cảnh những ông lớn như Man United hay Chelsea sa sút phong độ trầm trọng, Arsenal vẫn không thể tận dụng cơ hội để đăng quang, mà thậm chí họ còn bị Leicester bỏ cách tới 10 điểm vào cuối mùa.

Quá nhiều ngôi sao từ chối Arsenal

Đau hơn cả, Arsenal còn không thể mang về Mahrez hay Vardy, những cầu thủ trụ cột của Leicester, để củng cố sức mạnh nhân sự cho mùa giải này. Vardy đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị từ sân Emirates, trong khi Mahrez, dù tiết lộ một vài đội bóng có thể khiến anh chia tay sân King Power, lại đồng ý ký vào bản hợp đồng mới hôm thứ Tư vừa rồi.

Bộ đôi Mahrez và Vardy chỉ là hai trong danh sách dài những mục tiêu mà Arsenal đã từng có cơ hội để chiêu mộ, bao gồm không ít tên tuổi tài năng như Zlatan Ibrahimovic, Yaya Toure, Vincent Kompany, Paul Pogba, Dimitri Payet, Romelu Lukaku, thậm chí có người vui tính sẽ kể tên cả những Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Luis Suarez.

Những lời chỉ trích về việc đội chủ sân Emirates bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ các ngôi sao đã trở nên quá quen thuộc. Thierry Henry, cựu cầu thủ Arsenal, từng phát biểu trên kênh Sky Sports rằng sự chuyển dịch về vị thế khiến đội bóng của HLV Wenger không còn là điểm đến lý tưởng của các cầu thủ nữa: “Liệu các cầu thủ có còn muốn đến Arsenal không? Arsenal có còn là điểm đến số một ở nước Anh? Tôi không nghĩ như thế”.

Sự lưỡng lự của Vardy trước lời mời của Arsenal không chỉ đến từ việc anh còn hợp đồng với Leicester, mà nó còn phản ánh sự trung thành hiếm thấy của tiền đạo này so với những đồng đội khác ở sân King Power.

Wenger không còn mua sắm khôn ngoan nữa

Có thể đưa ra những so sánh nào đó giữa Vardy với Theo Walcott, một tiền đạo người Anh khác. Walcott được Arsenal chiêu mộ khi mới 16 tuổi, trong khi ở độ tuổi ấy, Vardy đã bị Sheffield Wednesday giải phóng hợp đồng, và anh phải chơi bóng ở hạng đấu nghiệp dư.

Chân sút 29 tuổi này hoàn toàn có thể đem đến Arsenal sự sắc bén và chất lạnh lùng trong lối chơi, điều mà Walcott không thể có được ở sân Emirates. Vardy có đủ khả năng để làm náo loạn hàng thủ đối phương, qua đó tạo ra khoảng trống cho những cầu thủ tấn công khác của Arsenal.

Còn với Mahrez, một mục tiêu theo đuổi khác của Arsenal, lại đem đến một lợi thế khác. Anh hoàn toàn đủ sức tạo dựng chỗ đứng ở một trong những vị trí mà đội chủ sân Emirates không thiếu sự lựa chọn: Tiền vệ tấn công. Thật thú vị nếu hình dung sự kết hợp của tuyển thủ gốc Algeria với Alexis Sanchez và Mesut Oezil ở các vị trí tấn công phía sau trung phong Olivier Giroud.

Hơn thế, Mahrez còn là ví dụ cho thấy HLV Wenger đã đánh mất lợi thế trong việc săn lùng những cầu thủ tỏa sáng ở Ligue 1. Leicester chỉ mất 450.000 bảng để đem anh về từ Le Havre. Nó không khác nhiều việc Wenger từng bỏ ra 500.000 bảng để mua Nicolas Anelka, 250.000 bảng để mua Gael Clichy hay đã có cơ hội chiêu mộ Didier Drogba chỉ với chi phí 100.000 bảng.

Bây giờ, Arsenal đang trở thành nơi chứng kiến nạn chảy máu tài năng, dù những mùa gần đây xu hướng ấy đã giảm đi. Trong khi Vardy, Mahrez từ chối lời mời từ sân Emirates, N’Golo Kante lại cập bến Chelsea, bất chấp vị trí thứ 10 của đội bóng này ở Premier League mùa trước.

Đoàn quân của HLV Wenger có thể đánh bại Leicester trên sân cỏ, ít nhất là ở trận đấu vào cuối tuần, nhưng họ vẫn thất bại trong việc thu hút những cầu thủ của nhà ĐKVĐ Premier League.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN