TTVH Online

Quần vợt tại Olympic Rio 2016: Xem 'Grand Slam' với giá rẻ nhất

21/08/2016 16:49 GMT+7

Bạn chỉ cần mất khoảng 70 reais (khoảng 22 USD) để xem Juan Martin del Potro thi đấu với Novak Djokovic hoặc Rafael Nadal, và 220 reais (69 USD) nữa, để chiêm ngưỡng màn so tài giữa Delpo và Andy Murray ở chung kết đơn nam Olympic.

(Thethaovanhoa.vn)- Cứ tưởng tượng thế này nhé: bạn chỉ cần mất khoảng 70 reais (khoảng 22 USD) để xem Juan Martin del Potro thi đấu với Novak Djokovic hoặc Rafael Nadal, và 220 reais (69 USD) nữa, để chiêm ngưỡng màn so tài giữa Delpo và nhà vô địch Andy Murray ở chung kết đơn nam Olympic. Còn gì rẻ hơn thế nữa?

Tất nhiên, đó vẫn không phải những cái giá dành cho các cư dân của favelas (khu ổ chuột), những người chỉ kiếm được chừng 175 reais/tuần. Tuy nhiên, quần vợt chưa bao giờ là môn thể thao dành cho những người nghèo. Còn với những người thu nhập ở mức trung bình khá thì đó là một mức giá tương đối hấp dẫn.

Xem Del Potro-Nadal với giá bằng… 3 cái sandwich

Khi trận bán kết đơn nam giữa Juan Martin del Potro và Rafael Nadal chỉ còn hơn chục phút nữa là bắt đầu, tôi bắt đầu rảo bước về phía sân quần vợt trung tâm ở Tổ hợp Olympic Park. Gần đến cửa, một anh chàng da màu bản địa nhoẻn cười vừa nói vừa chìa tấm vé ra: “Eh, Japón (anh ta tưởng tôi người Nhật), mua vé không? 100 reais thôi”. “Không, cảm ơn, tôi không cần”, tôi đáp và rút tấm thẻ phóng viên trong áo ra. Anh ta cười và tiếp tục mời chào những người khác.

Hôm 8/8 vừa rồi, cảnh sát Brazil đã bắt giữ Kevin James Mallon, giám đốc công ty THG, đơn vị phân phối vé chính thức ở London 2012, nhưng không được phép bán vé ở Rio 2016. Kevin đã thu gom 781 vé từ một hãng bán vé chính thức, và bán lại với giá cắt cổ, mà nếu thành công, THG có thể đút túi hơn 3 triệu USD. Trước đó một ngày, cảnh sát cũng đã bắt giữ 40 đối tượng phe vé khác ngoài công viên Olympic. Có lẽ chính những động thái rất mạnh tay ấy khiến những người bán vé chợ đen như Fernando, tên gã trai nọ, không nhiều. Xung quanh các quầy bán vé (chỉ bán cho những ai thanh toán bằng thẻ), thi thoảng mới thấy một người ra mời chào mua vé.



Tác giả trên sân quần vợt trung tâm tại Olympic Park tại trận chung kết đơn nam giữa Juan Martin del Potro và Andy Murray

Trở lại với giá vé khá mềm ở môn quần vợt. Theo quy định, các trận đấu trước chung kết chỉ có giá tầm 70 reais, tức là vào khoảng 480 nghìn VNĐ. Điều đáng nói là số tiền ấy cũng chỉ mua được khoảng ba cái bánh sandwich nho nhỏ. Chỉ có giá vé trận chung kết là cao hơn, nhưng cũng chỉ cần 220 real (69 USD) là bạn đã có một chỗ ngồi để xem Murray và Del Potro trình diễn tài năng. Giá vé cao nhất của trận chung kết, với chỗ ngồi VIP nhất cũng chỉ là 700 reais, tương đương 4,8 triệu VNĐ – hoàn toàn không phải quá đắt cho cơ hội được chiêm ngưỡng một trận chung kết không khác gì Grand Slam.

Thử làm một phép so sánh với Wimbledon, giải Grand Slam vừa mới kết thúc hồi tháng trước. Theo mạng phân phối vé quốc tế qua website viagogo.com, vé cho nội dung đánh đơn ở tuần đầu tiên của vòng 2 diễn ra vào ngày 2-7 bắt đầu từ 706 USD. Trong khi đó giá vé khởi điểm của các trận tứ kết đơn nam là 3924 USD, và bán kết đơn nam là 4.816 USD. Trận chung kết đơn nam tổ chức thậm chí có mức vé đắt nhất là 5.168 USD. Mà đó là mua qua đường chính thống, chứ không phải là vé chợ đen. Con số ấy đắt gấp… 75 lần giá vé xem trận chung kết giữa Juan Martin del Potro và Andy Murray vừa qua. Thế mới thấy, những người xem quần vợt ở Thế vận hội may mắn cỡ nào. Đâu phải lúc nào bạn cũng thể mơ tới việc xem Grand Slam với mức giá như vậy.

Cơn bão Delpo và bức tường thép Murray

Tại Thế vận hội năm nay, vì mải chạy theo đoàn Thể thao Việt Nam, tôi gần như quên bẵng việc theo dõi quần vợt ở sân trung tâm. Tuy nhiên, khi các môn thi đấu của đoàn Việt Nam cũng vãn dần, và các VĐV cũng dần về nước, tôi đã kịp chạy sang sân đấu có vẻ ngoài khá màu mè này. Và thật may, cả hai trận tôi vào xem đều thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Đó là trận bán kết Juan Martin Del Potro-Nadal và chung kết Del Potro – Murray.



Tấm vé xem trận chung kết Del Potro – Murray

Ở Rio năm nay, Del Potro là một cơn bão thực sự. Anh đến Olympic với vị trí thứ 145, nhưng đã gây một cơn địa chấn khi quật ngã Novak Djokovic ngay tại vòng một, và thẳng tiến một mạch đến chung kết. Hiếm trận nào Del Potro thắng kiểu nhàn nhã, nhưng niềm cảm hứng mà anh mang lại thì cực lớn. Và điều đó được thể hiện rõ nhất bởi sự ầm ĩ trên khán đài, nơi các fan Argentina rất nhiều (thật dễ hiểu, từ Argentina bay qua Rio quá đơn giản). Ở trận chung kết vừa rồi, một anh chàng CĐV Argentina quá khích còn bị cảnh sát tống khứ ra ngoài sân, nhưng anh này chẳng tỏ vẻ gì tức giận mà vừa rời sân vừa giơ tay đầy sung sướng vì được cả sân đấu chú ý.

Người Argentina yêu Del Potro còn hơn cả Messi. Khi tôi nhắc đến chuyện Messi vừa tuyên bố trở lại ĐTQG, anh bạn đồng nghiệp Lionel (thật trùng hợp, anh trùng tên với Leo) nhún vai: “Leo trở lại Albiceleste ư, tốt thôi, nhưng cá nhân tôi thì vẫn yêu Delpo hơn. Nhiều người khác cũng thế. Delpo quá đen đủi vì phải vật lộn với chấn thương, chứ không vị thế anh ấy đã hoàn toàn toàn khác”.



Murray đã bảo vệ thành công tấm HCV đơn nam một cách vô cùng xuất sắc

Trong hai trận đấu mà tôi xem, sân trung tâm giống như sân nhà của Del Potro vậy, bởi lực lượng CĐV quá áp đảo. Những CĐV Tây Ban Nha (cổ vũ Nadal) và Anh (cổ vũ Murray) đều lọt thỏm trước những lá cờ màu xanh trắng và hàng loạt biểu ngữ của fan Argentina. Sau mỗi pha đánh ăn điểm của Del Potro, khán đài rộ lên tiếng hô, tiếng hát, đến nỗi trọng tài phải liên tục nhắc nhở “silêncio por favor. Obrigado!” (Làm ơn, giữ trật tự. Xin cảm ơn).

Song những cơn bão ấy không thể cuốn trôi một Murray lạnh lùng và chắc chắn. Tất nhiên, Murray lợi thế hơn Del Potro về thể lực (anh thắng nhẹ Nishikori ở bán kết, chứ không mất 3 set vất vả như Del Potro trước Nadal), song ở trận chung kết vừa qua, tay vợt người Scot đã thể hiện một khả năng phòng thủ tuyệt vời khiến đối thủ nản lòng để rồi liên tục đánh hỏng. Niềm cảm hứng Delpo, sức ép từ những khán đài đã không thể vượt qua bức tường thép mang tên Murray.

Del Potro đã hồi phục đáng khâm phục, nhưng mùa hè này là của Murray!

Kết quả môn quần vợt Olympic Rio 2016

Đơn nam

HCV: Andy Murray (Vương quốc Anh),

HCB : Juan Martin Del Potro (Argentina),

HCĐ : Kei Nishikori (Nhật Bản)

Đơn nữ

HCV: Monica Puig (Puerto Rico)

HCB: Angelique Kerber (Đức)

HCĐ: Petra Kvitova (CH Czech)

Đôi nam

HCV: Rafael Nadal/Marc Lopez (Tây Ban Nha

HCB: Florin Mergea/Horia Tecau (Romania)

HCĐ: Steve Johnson/Jack Sock (Mỹ)

Đôi nữ

HCV: Ekaterina Marakova/Elena Vesnina (Nga)

HCB: Martina Hingis/Timea Bacsinszky (Thụy Sĩ)

HCĐ: Lucie Safarova/Barbora Strycova (CH Czech).

Đôi nam nữ

HCV: Bethanie-Mattek Sand/Jack Sock (Mỹ

HCB: Venus Williams/Rajeev Ram (Mỹ)

HCĐ: Lucie Hradecka/Radek Stepanek (CH Czech)


Tuấn Cương (Từ Rio de Janeiro, Brazil)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN