TTVH Online

BÌNH LUẬN: Đến lúc Arsenal tiêu tiền rồi, Arsene Wenger!

15/08/2016 05:26 GMT+7

4 bàn thua, ngay tại sân nhà Emirates, trong vòng đấu mở màn Premier League, đi cùng một thất bại tủi hổ – không còn gì tệ hơn cho các CĐV Arsenal khi chứng kiến đội bóng yêu quý của mình nhận kết cục như vậy.

(Thethaovanhoa.vn) – 4 bàn thua, ngay tại sân nhà Emirates, trong vòng đấu mở màn Premier League, đi cùng một thất bại tủi hổ – không còn gì tệ hơn cho các CĐV Arsenal khi chứng kiến đội bóng yêu quý của mình nhận kết cục như vậy. Buồn chán hơn khi “Pháo thủ” vẫn chưa có gì mới trên TTCN mùa Hè.

Đây chính xác là trận thua thứ 3 của Arsenal ở 4 trận khai màn Premier League gần nhất nhưng nó chắc chắn là thất bại tệ hại nhất. 2 trận đấu trước, họ cũng bắt đầu mùa giải với những vấn đề về lực lượng. Chuẩn bị lực lượng còn chưa xong thì thật khó để bàn luận về câu chuyện mục tiêu vô địch.

Lúc này, chắc hẳn CĐV Arsenal đang kêu gào và nguyền rủa Arsene Wenger vì sự thiếu quyết đoán trong việc tuyển quân. Có thể Arsenal sẽ không phải nhận 4 bàn thua, thậm chí là một thất bại nếu chẳng hạn họ có Shkodran Mustafi sớm hơn. Thực tế thì những tiếng la ó với nội dung: “Hãy tiêu số tiền chiết tiệt đó đi” đã xuất hiện trên sân Emirates ngày hôm nay.


Trận mở màn Premier League 2016-17 không thể tệ hơn cho Arsene Wenger

Arsenal vẫn đang đàm phán với Valencia, họ sẽ mua được tuyển thủ người Đức nhưng vết thương mà Liverpool gây ra ngay tại Emirates thật khó để nguôi ngoai. Nó đau đớn không kém gì cái cách mà The Kop “sỉ nhục” Arsenal với chiến thắng 5-1 hồi năm 2014 cả.

Sự thiếu quyết đoán của Wenger, sự thiếu linh hoạt của ông khi Arsenal rơi vào cuộc khủng hoảng hàng thủ đã tự đưa ông cái mớ hỗn độn mà chính mình tạo ra ở trận khai màn mùa giải mới. CĐV Arsenal không đáng để nhận những nỗi đau đó trong ngày mà họ hân hoan đón chào không khí Premier League.


Có thể bạn đổ lỗi cho những Calum Chambers hay Rob Holding về sự ngờ nghệch khi để Sadio Mane lẫn Philippe Coutinho thay nhau tỏa sáng. Nhưng hoàn cảnh đã biến họ thành những lựa chọn bất đắc dĩ, cái hoàn cảnh mà chính Arsene Wenger và BLĐ Arsenal tạo ra. Trước khi Per Mertesacker và Gabriel chấn thương, 2 cái tên đội U21 Anh kia thậm chí còn được lên kế hoạch cho mượn để tích lũy kinh nghiệm.

Arsenal 3-4 Liverpool: Điên rồ và kịch tính ở Emirates

Arsenal 3-4 Liverpool: Điên rồ và kịch tính ở Emirates

Nếu ví lối chơi của Liverpool là một thứ nhạc rock, thì thầy trò Juergen Klopp đã bùng nổ mạnh mẽ ngay trên sân Emirates của Arsenal, để lại những lo lắng cho Arsene Wenger khi mùa giải mới đi qua vòng đấu mở màn.

Arsenal vẫn vậy, họ tạo ra sự hứng khởi với những khởi đầu như mơ rồi tự mình tìm đến thảm cảnh bằng cái gọi là mong manh, dễ vỡ. Cứ như họ thích kéo CĐV nhà từ đỉnh núi xuống vực sâu vậy bằng những kỷ lục đáng hổ thẹn. 7 năm qua, họ mới lại thua 4 bàn trên sân nhà.

Các đối thủ được xem là có cùng mục tiêu vô địch với Arsenal có thể chưa thể hiện quá thuyết phục nhưng điều quan trọng là họ đều biết cách chiến thắng. Một thất bại sớm là điều tối kỵ trong cuộc đua đường dài Premier League.

Giờ đây, chẳng còn cách nào khác với Wenger là ông phải giải quyết thật nhanh rủi ro mà ông tạo ra cả. Ông phải mua sắm, thậm chí là thật mạnh tay và quyết đoán. Mustafi không bao giờ là đủ để vực dậy Arsenal lúc này. Một tiền đạo đẳng cấp cần xuất hiện tại Emirates. Nó không chỉ làm nguôi ngoai các CĐV mà còn khiến phòng thay đồ trở nên dễ chịu và nhanh chóng tìm lại khí thế.

Thất bại này rõ ràng là không thể chấp nhận được nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra. Điều quan trọng là nó chưa thể dập tắt bất cứ cơ hội nào của Arsenal ở mùa giải này trừ phi Arsene Wenger thực sự cảm nhận được nó, thôi biến mình thành một người nhàm chán với những vấn đề cũ chưa được giải quyết.

Từ Sơn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN