TTVH Online

Chuyện chưa biết về ca khúc khai mạc Olympic gây sốt

10/08/2016 12:32 GMT+7

Lễ khai mạc Olympic Rio de Janeiro (Brazil) có phần tái dựng hình ảnh cô gái đã truyền cảm hứng cho ca khúc bất hủ The Girl From Ipanema qua màn trình diễn của siêu mẫu Brazil Gisele Bundchen.

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ khai mạc Olympic Rio de Janeiro (Brazil) có phần tái dựng hình ảnh cô gái đã truyền cảm hứng cho ca khúc bất hủ The Girl From Ipanema qua màn trình diễn của siêu mẫu Brazil Gisele Bundchen. Nhờ vậy, sau hơn 50 năm, ca khúc này đang gây sốt trở lại, trên mạng nó nhận được hơn 40.000 lượt truy cập/ngày.

Mùa Hè năm 1962, từ bar Veloso trên bãi biển Ipanema, hai người bạn gồm nhạc sĩ Antonio Carlos Jobim và nhà thơ Vinicius de Moraes ngồi uống bia Brahma và suy nghĩ về sự phối hợp sáng tác ca khúc mới của mình. Và đây là câu chuyện về người con gái đã truyền cảm hứng cho họ.

Lấy cảm hứng sáng tác từ cô hàng xóm

Cả hai nghệ sĩ đều thích ngồi ở nơi có bia ngon và có cơ hội để được nhìn ngắm các cô gái trẻ, mặc dù lúc đó họ đều là những người đàn ông đã có vợ. Câu chuyện của họ trở nên sôi nổi hơn khi nhìn thấy cô gái hàng xóm 18 tuổi Heloisa Eneida Menezes Pais Pinto, có biệt danh là Helo, đi ngang qua.


Gisele Bundchen bước đi đầy tự tin trên nền ca khúc “The Girl From Ipanema” trong Lễ khai mạc Olympic

Helo là người Rio, cô có dáng người cao ráo, làn da rám nắng, có đôi mắt xanh và mái tóc đen dài lượn sóng. Có giai thoại rằng hình ảnh trên bãi biển của Helo đã truyền cảm hứng cho Jobim và de Moraes cho ra đời ca khúc ngay trên khăn ăn của mình. Đây quả là một câu chuyện hay, song thực tế hoàn toàn không hẳn như vậy.

Sau thành công với các ca khúc sáng tác cho phim Black Orpheus hồi năm 1959, Jobim và Moraes bắt đầu sáng tác phim ca nhạc hài. Tác phẩm này do Moraes "thai nghén", được đặt tên là Blimp, kể về một người từ Sao Hỏa tới Rio trong mùa lễ hội carnaval tưng bừng. Song điều gì trên hành tinh có thể gây ấn tượng nhất cho người đàn ông bé nhỏ màu xanh da trời trong phim? Moraes nghĩ ngay đến một cô gái trẻ mặc bikini.

Nhớ lại hình ảnh cô hàng xóm đáng yêu lắc mông đi trên bãi biển, hai người đã trút hết sự thèm khát, mong muốn đã lâu của mình vào nhạc phẩm mới mang giai điệu bossa nova có tựa đề Garota da Ipanema (The Girl From Ipanema).

Mặc dù bộ phim ca nhạc hài Blimp không hình thành, song giai điệu bossa nova của bài hát không chỉ là một bản "hit" ở Brazil, mà còn khiến cả thế giới say mê thể loại nhạc này.   

Vượt biên giới Brazil

Helo là nguồn cảm hứng sáng tác ca khúc, song một người phụ nữ Rio khác đã đưa ca khúc này vượt khỏi thành phố Rio, đó chính là Astrud Gilberto, vợ của ngôi sao âm nhạc Joao Gilberto. Tháng 3/1963, Astrud đã vào một phòng thu ở New York. Joao và Jobim đã xúc tiến thu âm với nghệ sĩ kèn saxophone Stan Getz. Sau đó, họ nảy sinh ý tưởng trình bày ca khúc bằng tiếng Anh và lúc đó Astrud là ca sĩ Brazil duy nhất thông thạo tiếng Anh.


Helo Pinheiro năm 17 tuổi và hiện tại khi 71 tuổi

Giọng ca như trẻ con của Astrud, không có độ rung ngân và kỹ thuật thanh nhạc của ca sĩ, tiếng piano tí tách của Jobim cùng với tiếng kèn mượt mà của Getz, một bản thu âm hoàn hảo dài 4 phút "ra lò".

Một năm sau, ca khúc này đã lọt vào bảng xếp hạng, đẩy lui vị trí ca khúc I Want To Hold Your Hand của Beatles. Đến giữa tháng 6/1964, The Girl From Ipanema lọt vào vị trí thứ 5 bảng xếp hạng và tiêu thụ được hơn 2 triệu bản.

Thời điểm đó, The Girl From Ipanema đã trở thành ca khúc thu âm ăn khách thứ 2 trong lịch sử âm nhạc, sauYesterday và được nhiều ca sĩ, từ Frank Sinatra tới Madonna và Amy Winehouse, cover lại hơn 150 lần. Năm 1965, The Girl From Ipanema đoạt giải Grammy Thu âm của năm.

Trở thành người rước đuốc Olympic

Nhiều năm sau này, Helo Pinheiro (tên sau khi kết hôn) đã nổi tiếng khắp Brazil nhờ thành công của ca khúc. Cùng với huyền thoại bóng đá Pele, bà đã trở thành một trong những đại sứ thiện chí của Brazil. Bà làm nhiều công việc khác nhau, có thời gian theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nhưng sau đó mở một công ty người mẫu.

Năm 1987, bà còn chụp ảnh nude cho tạp chí Playboy. Năm 2001, Helo còn mở cửa hàng bán quần áo mang tên Girl From Ipanema tại một trung tâm mua sắm ở Rio.

Sau hơn nửa thế kỷ truyền cảm hứng cho ca khúc The Girl From Ipanema, giờ Helo đã 71 tuổi. Bà thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào khi là một trong những người rước đuốc của Olympic năm nay và đảm nhiệm chặng rước đuốc cuối cùng của Olympic.

Cảm nhận về màn trình diễn của Bundchen tại lễ khai mạc Olympic, Helo nói: "Bundchen thật đẹp và trẻ trung, tôi rất thích và mong muốn được xem cô ấy trình diễn tại sân vận động Maracana song thật tiếc là tôi không được mời".

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN