TTVH Online

Vì sao Djokovic khóc đau đớn sau khi chia tay Olympic?

08/08/2016 21:25 GMT+7

Novak Djokovic đặt bàn tay lên ngực. Anh khóc. Những giọt nước mắt cay đắng mà anh diễn tả cùng với thất vọng: “Đây là thất bại đau đớn bậc nhất cuộc đời tôi”.

(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic đặt bàn tay lên ngực. Anh khóc. Những giọt nước mắt cay đắng mà anh diễn tả cùng với thất vọng: “Đây là thất bại đau đớn bậc nhất cuộc đời tôi”. 

Thất bại sát nút với tỷ số 2 set cùng là 6-7 trước Del Potro ngay tại vòng 1 Olympics Rio đã chấm dứt mọi ước mơ giành Huy Chương Vàng ở 1 kỳ thế vận hội cho Serbia của Nole. 

Khó còn cơ hội giành HCV

Djokovic lầm lũi đi về đường hầm dẫn đến phòng thay đồ, trước đó anh đã trả lời phỏng vấn trước các phóng viên trong một chất giọng rất trầm rằng: “Đây là thất bại cay đắng không dễ gì để kiểm soát”. Thất bại 6-7 (4), 6-7 (2) hôm thứ Hai vừa qua là kết quả hàng loạt những cú thuận tay dữ dội cực chuẩn xác của Del Potro, trong một ngày mà tay vợt người Argentina thi đấu như lên đồng dù trước đó anh bị kẹt trong thang máy tới 40 phút.


Những giọt nước mắt cay xè của Djokovic

Kết quả này khiến cho cơ hội dành Golden Slam (sau Andre Agassi và Rafael Nadal) của Djokovic tan vỡ như bong bóng vì 4 năm nữa anh sẽ 33 tuổi, chưa chắc còn có thể thi đấu đỉnh cao để vô địch Olympic. Dù thua đau nhưng Djokovic vẫn dành lời ca ngợi và sự tôn trọng cho người đã hạ mình. “Del Potro là người chơi tốt hơn hôm nay và cậu ấy xứng đáng với chiến thắng này. Đó là nét đẹp của thể thao. Cậu ấy đã bước ra sân và chơi một thứ tennis tuyệt vời khiến tôi phải thực sự chúc mừng”, Nole phát biểu. 

Vì sao anh khóc?

Một người nổi tiếng là cứng rắn, vui vẻ và kiêu ngạo như Nole mà cũng phải rơi lệ trong thất bại. Anh khóc và đau không phải vì anh đã thua, thậm chí là ngay từ trận mở màn, mà là vì anh biết rằng mình đã hết cơ hội giành HCV Olympic cho đất nước. Đối với Djokovic, Serbia là máu thịt. Anh yêu nước như nó là một phần cơ thể anh. . Trong khoảng thời gian đi học tại học viện quần vợt ở Anh, tay vợt số 1 thế giới đã từng phải đối mặt với quyết định chọn lựa quốc tịch. Người Anh muốn có anh, và đây rõ ràng là sẽ là lựa chọn mà hầu hết số đông sẽ đồng ý vì họ tin rằng Anh sẽ mang lại cho họ nhiều cơ hội và cánh cửa dẫn đến thành công hơn. Nhưng Djoker đã từ chối.

Djokovic thêm 1 lần lỡ cơ hội giành HCV Olympic

“Không có nhiều người biết Serbia là chỗ nào. Một số họ còn nghĩ rằng tôi đang nói về Siberia. Tôi đã phải nhọc công giải thích cho nhiều người về đất nước tôi. Nhưng tôi thích điều đó, tôi có cảm giác rằng mình đang mang những điều đẹp đẽ về Serbia cho các nước láng giềng. Bởi có một thời mà truyền thông chẳng viết điều gì tốt đẹp lắm về đất nước tôi”, Nole từng nói như thế. Bởi vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi hãng hàng không mới Air Serbia ra mắt vào năm 2013 đã đặt tên Thánh cho chiếc máy bay đầu tiên của họ là là Novak Djokovic. Và cũng sẽ chẳng quá bất ngờ nếu một ngày, khi đã gác vợt, Nole sẽ tranh cử tổng thống Serbia?

Năm ngoái, tờ USA Today còn khẳng định sự nổi tiếng của Djokovic ở Serbia có lớn hơn tất cả các vận động viên ở bất cứ đâu trên thế giới. Họ đưa ra ví dụ như Tom Brady được yêu mến ở Boston nhưng không hề được tôn trọng ở những nơi khác. Những siêu sao bóng rổ như Kobe Bryant và LeBron James có hàng triệu người yêu quý nhưng vẫn có rất nhiều người ghét họ khắp nước Mỹ. Hay như Tiger Woods và Michael Phelps thì thậm chí còn bị ghét hơn là yêu quý. Nhưng ở Serbia, Nole được yêu quý ở khắp mọi nơi anh đi. Ví dụ chỉ một buổi tập của Nole ở quê hương mình có thể khiến cả chục nghìn người kéo đến xem. Theo lời bố của tay vợt số 1 thế giới, Srdjan Djokovic thì anh là biểu tượng của đất nước Serbia, thậm chí là vị Chúa mới của họ. Ông này cũng cho rằng Nole là điểm sáng duy nhất nơi cuối đường hầm ở đất nước anh lúc này.

Yến Nhi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN