TTVH Online

Ranieri nói trước trận gặp Man United: 'Mọi đội bóng đều muốn giết chúng tôi'

06/08/2016 07:50 GMT+7

Claudio Ranieri đã có đôi lời chia sẻ về đội bóng của mình trong mùa giải năm nay, trước trận tranh siêu cúp nước Anh gặp Man United.

(Thethaovanhoa.vn) - Claudio Ranieri đã có đôi lời chia sẻ về đội bóng của mình trong mùa giải năm nay, trước trận tranh siêu cúp nước Anh gặp Man United.

Sau hai thất bại ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải, Barca và PSG đã cho nhà vô địch Premier League thấy cuộc sống này không chỉ màu hồng. Đội bóng của HLV Ranieri còn rất nhiều điều phải làm, sau khi vẽ nên một câu chuyện cổ tích hùng tráng ở mùa trước. “Tôi chưa thấy sự đồng nhất”, Ranieri chia sẻ. “Mọi người đều làm việc chăm chỉ, nhưng chưa có sự kết dính thường thấy của một đội bóng. Đó là sự khác biệt”.

“Tôi không tức giận với họ, nhưng họ biết. Tôi muốn tất cả tập trung lại cùng nhau. Năm nay, mọi đội bóng đều muốn giết chúng tôi”.

Trên sân tập nhỏ bé của Leicester không có nhiều sự thay đổi. Ngoài trừ việc đội bóng này đã vào giải với một vị thế lớn hơn, là đương kim vô địch Premier League. Đậu bên ngoài King Power là 18 chiếc xe BMW màu xanh – quà tặng cho các cầu thủ sau chức vô địch lịch sử. “Có một số những món quà. Nhưng tôi không quá quan tâm. Tôi suy nghĩ về trận đấu, không phải chuyện xe hơi”.


Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha thể hiện sự hào phóng

“Hãy quên đi những gì chúng ta đã đạt được trong mùa giải trước. Các cầu thủ không thể nói với tôi rằng: ‘Này HLV, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi’. Tôi cần sự nỗ lực từ chính họ và không run sợ, đó là lý do vì sao tôi không vui khi ở Los Angeles, sau vài trận giao hữu tại đây”.

“Tôi rất tò mò về những gì chúng ta có thể làm được ngay lúc này. Tôi không biết nữa, nhưng tôi không muốn các cầu thủ của tôi bỏ cuộc ở những trận cầu lớn, những đối thủ lớn hay bất kỳ ai”, Ranieri tiếp lời.

“Chúng ta có thể thua. OK. Nhưng tôi muốn nhìn thấy họ chơi bóng và hỗ trợ lẫn nhau. Thật khó để có thể lặp lại kỳ tích đó, nhưng tôi vẫn muốn. Mùa trước, tôi đã hài lòng và giờ tôi muốn nó thêm một lần nữa”.

“Thật tuyệt bởi vì trước đó chưa bao giờ tôi có danh hiệu. Tôi đã từng là Á quân, nhưng vô địch thì chưa. Bây giờ, cùng với Leicester, chúng tôi đã vô địch Premier League. Một chương mới trong sự nghiệp huấn luyện của tôi đã được mở ra. Tôi không bao giờ bỏ cuộc, ngược lại, tôi luôn tin vào bản thân”.

Tối nay, Leicester sẽ bước vào trận tranh Siêu cúp Anh với Man United. Theo như những gì chiến lược gia người Italy chia sẻ, ông sẽ tung hỏa lực mạnh nhất để đem về thêm một chiếc cúp cho phòng thay đồ Leicester. “Đó không phải là một trận giao hữu. Chúng tôi sẽ đá bằng đội hình mạnh nhất và tôi tin Man United cũng vậy. Đây là một trận chiến thực sự để giành cúp. Đây cũng là trận đầu tiên của tôi tại Wembley, vậy nên tôi rất vui”.


Đội hình ra quân dự kiến của 2 đội

Tiếp nối câu chuyện cổ tích của Leicester City, đương nhiên các CĐV của The Fox lo sợ một cuộc tháo chạy hàng loạt. N’Golo Kante đã chính thức chuyển đến Chelsea với mức giá 30 triệu bảng, trong khi đó sự quan tâm của Arsenal dành cho Riyad Mahrez khiến tương lai của cầu thủ này trở nên bất định.

Nhưng vẫn còn đó Jamie Vardy. Tiền đạo 29 tuổi đã từ chối đến Arsenal và đặt bút ký vào bản hợp đồng mới gắn bó với The Fox. “Tôi luôn dõi theo cậu ấy. Vardy vẫn luôn hạnh phúc. EURO 2016 không ảnh hưởng đến thể lực của Vardy. Cậu ấy đã sẵn sàng lặp lại thành tích ghi bàn như ở mùa trước”.

“Việc những CLB khác thích Mahrez là bình thường. Tôi đã nói chuyện nhiều với cậu ấy và tôi hy vọng có thể giúp Mahrez tiến bộ thêm. Kante có một điều khoản trong hợp đồng và cậu ấy muốn ra đi, nhưng các cầu thủ khác thì vẫn sẽ ở lại. Mahrez nằm trong số đó”, vị HLV 64 tuổi khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN