TTVH Online

Cầu thủ bóng rổ Việt kiều Justin Young: ‘Tôi về nơi cha mẹ sinh ra’

07/08/2016 06:15 GMT+7

Tuổi 23 đầy nhiệt tình và sung mãn, trở về thi đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2016 dưới màu áo Hochiminh City Wings, chàng cầu thủ gốc Việt khát khao chứng tỏ giá trị của mình trên “đất Tổ”.

(Thethaovanhoa.vn) - Tuổi 23 đầy nhiệt tình và sung mãn, trở về thi đấu tại giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2016 dưới màu áo Hochiminh City Wings, chàng cầu thủ gốc Việt khát khao chứng tỏ giá trị của mình trên “đất Tổ”.

“Bóng rổ với tôi là cả cuộc đời”

Justin Young năm nay 23 tuổi, nhưng chàng trai sinh trưởng tại bang có nhiều người Việt sinh sống nhất ở Mỹ là California đã có thâm niên chơi bóng rổ đến 13 năm. “Tôi biết đến bóng rổ từ năm lên 10 tuổi. Bóng rổ là môn thể thao đầu tiên tôi biết đến và tôi chơi nó với tất cả sự đam mê. Mỗi lần bước vào sân tập luyện hay thi đấu, trong người tôi lúc nào cũng có cảm giác phấn khích và tự hào. Tôi nỗ lực và cố gắng vì bóng rổ, vì vậy mà tôi đã gắn bó với bóng rổ trong suốt 13 năm nay. Với tôi, bóng rổ là cả cuộc đời”, Justin Young chia sẻ.

Trong buổi tuyển chọn cầu thủ gốc Việt ở Mỹ vừa qua của HLV Anthony, Justin là một trong những tài năng nổi bật nhất. Nhưng để có được những kỹ năng thuần thục, chàng cầu thủ cao 1m93 thừa nhận không có thành quả nào có được mà không trả giá. Nhờ đến ý chí quyết tâm hơn chúng bạn, Justin Young chịu khó học hỏi các đàn anh, tự tập thêm một mình để trưởng thành. Justin cho hay: “Ngoài nỗ lực bản thân, một phần cũng nhờ có gia đình và bạn bè ủng hộ, tiếp thêm động lực mà tôi chơi ngày càng tiến bộ. Lúc vào trung học, rồi đại học, chiều cao phát triển tốt hơn và giúp tôi cải thiện nhiều trong lối chơi”.


Justin Young quyết định về Việt Nam thi đấu

“Tôi muốn gia đình tự hào về mình”

Bố mẹ của Justin Young đều là người TP.HCM, đó cũng chính là lý do khiến chàng cầu thủ 23 tuổi quyết định trở về Việt Nam thi đấu. Qua nhiều kênh giới thiệu, Justin quyết định đứng trong đội hình CLB của ông bầu futsal Trần Anh Tú, Hochiminh City Wings. Justin chia sẻ: “TP.HCM là quê hương của bố mẹ tôi, từ lâu tôi đã có ước mơ thi đấu bóng rổ chuyên nghiệp. VBA lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam đã giúp tôi hoàn thành giấc mơ từ lâu nay. Tôi mong muốn sẽ làm được một điều gì đó tốt đẹp để gửi tặng bố mẹ, khiến họ hạnh phúc và tự hào về tôi”.

Trong môi trường hoàn toàn mới, Justin Young khá ngạc nhiên khi môn thể thao được yêu thích bậc nhất ở Mỹ không phát triển mạnh ở Việt Nam. Điều này cũng là một động lực để chàng trai 23 tuổi kỳ vọng mình có thể chơi đúng sức, truyền tải đến các CĐV và đồng đội sự ngạc nhiên và thích thú. Và không mất nhiều thời gian để Justin thể hiện mình khi 2 trận giao hữu trước mùa giải, cầu thủ này đã tỏa sáng để mang về 2 chiến thắng thuyết phục cho đội nhà trước Danang Dragons và Hanoi Buffaloes.

Tân binh của CLB Hochiminh City Wings chọn chiếc áo số 12 như thần tượng của mình. Anh chia sẻ: “Thần tượng của tôi là Dnight Howard, một cầu thủ to cao sở hữu những pha bật nhảy giống như bay. Ở CLB anh ấy đầu quân cũng chọn số 12 và đó là lý do tôi làm theo anh ấy. Số 12 với tôi cũng là con số may mắn”. Howard là thần tượng nhưng người khiến Justin “cuồng si” với bóng rổ là tượng đài Lebrons James, một trong những cầu thủ hay nhất mà bóng rổ Mỹ từng sản sinh. “Tôi nghĩ mọi người đều biết đến anh ấy, cầu thủ cho tôi rất nhiều bài học tốt. Lebrons James biết cách dẫn dắt đội bóng để thi đấu đạt hiệu quả cao nhất”, Justin chia sẻ.

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam chính thức ra đời

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam chính thức ra đời

Chiều 6/7 tại TP.HCM, 5 ông bầu quyền lực đại diện cho 5 CLB bóng rổ Việt Nam đã ngồi lại với nhau để xác nhận ý tưởng biến VBA thành sân chơi thực tế, đưa bóng rổ Việt sang trang mới.


Mong chờ từng ngày VBA khởi tranh, Justin chia sẻ bản thân rất hồi hộp và lao vào tập luyện để chuẩn bị thể lực tốt nhất cho giải đấu. Ngoài việc quần thảo 2 buổi tập sáng – chiều mỗi ngày, Justin và các đồng đội còn tập tạ để tích lũy thể lực cho giải đấu diễn ra đến 4 tháng.

Rào cản lớn nhất của Justin khi trở lại quê hương là ngôn ngữ vì dù có cha mẹ là người gốc Việt nhưng do sinh ra ở Mỹ, Justin không biết tiếng mẹ đẻ. Chàng trai sinh năm 1993 chia sẻ: “Điều khó khăn nhất với tôi lúc này là ngôn ngữ, nhiều lúc tôi và các đồng đội không hiểu ý nhau. Nhưng tôi đang cải thiện nó từng ngày trên sân tập, tập nhiều với nhau giúp tôi và các đồng đội ăn ý hơn. Tôi đặt mục tiêu trong lần trở về này là giúp Hochiminh City Wings đoạt chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên. Như tôi đã nói, tôi muốn đạt được điều đó để gia đình tự hào về tôi”.

5 ngôi sao Việt kiều hứa hẹn tỏa sáng

Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) sẽ khởi tranh giữa tháng 8 đến tháng 11 năm nay với sự góp mặt của 5 CLB gồm Saigon Heat, Hochiminh City Wings, Danang Dragons, Hanoi Buffaloes và Cantho Catfish. Theo điều lệ được BTC ấn định mới đây, mỗi đội bóng sẽ có 1 cầu thủ ngoại quốc, 2 cầu thủ gốc Việt và 10 nội binh.

VBA 2016 có thể là khởi đầu cho trào lưu “đổ bộ” cầu thủ bóng rổ gốc Việt từ khắp nơi trên thế giới tìm về quê hương thi đấu. Trong chuyến tuyển chọn mới đây trên đất Mỹ, có không ít cái tên chất lượng nhưng sau thời gian thuyết phục, có 5 cầu thủ Việt kiều chuyên môn tốt và chấp nhận về Việt Nam thi đấu. Trong đó, Danang Dragons có 2 cầu thủ, mỗi CLB còn lại trừ Saigon Heat có 1 cầu thủ. Khi được hỏi có sẵn sàng khoác áo ĐTQG khi được lời mời, đa phần các cầu thủ này đều sẵn sàng nhận lời. Và nếu điều đó thành hiện thực, bóng rổ Việt Nam sẽ được cải thiện trong tương lai gần, không quá lép vế khi tham dự những sân chơi như SEA Games.

Hiện tại, VBA đang trong quá trình khởi động bằng những trận giao hữu. Bất ngờ liên tiếp xảy ra hứa hẹn một giải đấu căng thẳng cho những ai yêu thích môn thể thao này. Một trong những cái tên gây ấn tượng nhất cũng là 1 cầu thủ Việt kiều, Định Tâm. Cầu thủ thuộc biên chế Cantho Catfish đã khiến nhiều CĐV bất ngờ khi giúp tân binh miền Tây đánh bại đội bóng sừng sỏ Saigon Heat cả 2 trận giao hữu. Trong trận giao hữu gần nhất ngay trên sân nhà Saigon Heat, chàng trai cao hơn 1m9 đã ghi đến 35 điểm để giúp Cantho Catfish vượt qua đối thủ 84-73. Đội bóng Hochiminh City Wings của ông bầu futsal Trần Anh Tú (từng tuyên bố bỏ 6 tỷ đồng/năm cho bóng rổ) cũng chơi khá ấn tượng khi không thua trận nào trước giải.


Diệu Hoàng
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN