TTVH Online

Wayne Rooney: ‘Jose Mourinho không phải người thích la hét’

04/08/2016 14:22 GMT+7

Tiền đạo Wayne Rooney chia sẻ rằng Jose Mourinho không hề có kiểu đối xử “máy sấy tóc” hay thích la hét với các cầu thủ sau trận hòa 0-0 giữa Man United và Everton rạng sáng nay.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Wayne Rooney chia sẻ rằng Jose Mourinho không hề có kiểu đối xử “máy sấy tóc” hay thích la hét với các cầu thủ sau trận hòa 0-0 giữa Man United và Everton rạng sáng nay.

Trận đấu diễn ra tại Old Trafford chính là để tôn vinh 12 năm gắn bó với Man United của Rooney, nơi anh thi đấu 54 phút trước khi bị thay thế bởi Marcus Rashford. Với Mourinho, ông có vẻ tỏ ra thất vọng khi chứng kiến các học trò không thể xuyên phá nổi hàng thủ đội khách.


Rooney đã không thể giúp đội nhà có được chiến thắng

Nói về Mourinho, Rooney chia sẻ trên BT Sport: “Ông ấy không phải là người thích la hét nhưng ông ấy luôn mong chờ điều gì đó ở các cầu thủ của mình”.

“Ông ấy luôn toát ra những dấu hiệu, cử chỉ để giải thích cho bạn ý nghĩ của mình. Cho đến lúc này, ông ấy chưa ném bất cứ thứ gì cả nhưng chẳng có gì biết trước được khi mùa giải mới chính thức diễn ra cả”.

“Ông ấy đầy tính cạnh tranh và luôn muốn chiến thắng, ngay cả khi đó là trận giao hữu như đêm nay hoặc trận tranh Community Shield vào Chủ nhật tới”.

Đội trưởng của “Quỷ đỏ” còn đang cảm thấy những điều tích cực xung quanh đội bóng với trận đấu ra mắt sân nhà của Mourinho và các tân binh Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Eric Bailly. Bên cạnh đó, là cảm giác tự hào cho bản thân Rooney và gia đình anh vì một trận đấu đầy ý nghĩa.


Ibrahimovic có khá nhiều cơ hội dứt điểm ở trận đấu ra mắt trên sân nhà

Chia sẻ trên MUTV, Rooney nói: “Trận đấu quan trọng với chúng tôi trong việc tăng cường thể lực và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Tôi nghĩ là chúng tôi đã làm tốt”.

“Có rất nhiều điểm tích cực từ trận đấu, đặc biệt là trong hiệp 1. Ngoài ra, còn nhiều điều chúng tôi đang tiến bộ và tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thành công cùng HLV”.

Rooney đang rất lạc quan với hàng tấn công của “Quỷ đỏ” sau khi có trận đấu đầu tiên trên sân nhà chơi cùng Ibrahimovic. Anh phối hợp khá tốt cùng Ibra bên cạnh những người đồng đội khác như Jesse Lingard và Anthony Martial.

“Tôi nghĩ trận đấu đêm nay là một bước tiến nhỏ. Một vài cầu thủ đã thấy sắc bén hơn. Trong hiệp 1, sự xoay chuyển và kết hợp giữa các cầu thủ là khá tốt”, anh bày tỏ trên BT Sport.

“Đây là một trận đấu mà tôi sẽ nhớ mãi. Với 3 đứa con tôi, chắc chắn nó cũng rất tuyệt”.

Đây là trận đấu mà toàn bộ lợi nhuận từ việc bán vé cho 58,597 khán giả sẽ được Rooney ủng hộ từ thiện.

Sau đây là một vài hình ảnh đáng chú ý ở trận đấu kỷ niệm 12 năm gia nhập Man United của Wayne Rooney

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Tỉ số 0-0

MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea (Romero 66'); Valencia (Darmian 66'), Bailly (Jones 46'), Blind (Mata 66'), Shaw (Rojo 46'); Carrick (Schneiderlin 46'), Herrera (Fellaini 46'); Lingard (Mkhitaryan 46'), Rooney (Rashford 53'), Martial (Young 46'); Ibrahimovic (Depay 66')

EVERTON (3-5-1-1): Stekelenburg (Robles 46'); Funes Mori, Stones, Holgate (Besic 66', Davies 77'); Coleman, McCarthy (Kone 66'), Barry (Cleverley 66'), Barkley (Oviedo 66'), Baines (Lennon 66'); Deulofeu (Mirallas 47'); Lukaku (Gibson 66')

Hữu Nam
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN