TTVH Online

Real Madrid: Phải chăng Zidane đã 'phản bội' Jese?

04/08/2016 06:47 GMT+7

3 năm trước, Zinedine Zidane đã khuyên Jese Rodriguez nên ở lại Real Madrid, khi tiền đạo trẻ này mất hi vọng được lên đội một. Và cũng chính HLV người Pháp khuyến khích anh tìm đến PSG trong mùa Hè này.

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm trước, Zinedine Zidane đã khuyên Jese Rodriguez nên ở lại Real Madrid, khi tiền đạo trẻ này mất hi vọng được lên đội một. Và cũng chính HLV người Pháp khuyến khích anh tìm đến PSG trong mùa Hè này.

“Zidane nói rằng, không phải là ý kiến hay ho nếu đem bán Jese”, Chủ tịch Florentino Perez nói trên đài phát thanh Tây Ban Nha vào tháng 3 năm 2014, thời Zizou còn là trợ lý của HLV Ancelotti. Đó là một tuyên bố rằng Jese có tương lai đội bóng Hoàng gia, chừng nào huyền thoại người Pháp còn ở đây.

Zidane xác nhận PSG đang đàm phán với tiền đạo của Real Madrid

Zidane xác nhận PSG đang đàm phán với tiền đạo của Real Madrid

Theo xác nhận từ phía HLV Zinedine Zidane của Real Madrid, PSG đang tiến hành đàm phán với tiền đạo Jese Rodriguez. Trong khi đó, ông cũng khẳng định tiền đạo Alvaro Morata vẫn sẽ ở lại sân Bernabeu ở mùa giải tới


Nghịch lý của Jese

“Jese là một phần của đội bóng và sự thật là mùa bóng trước cậu ấy không được thi đấu nhiều. Nếu tôi là một người bạn, hay người thân trong gia đình, tôi sẽ nói cậu ấy nên tìm kiếm cơ hội ra sân ở một đội bóng khác”, Zidane nói cách đây đúng 4 ngày về tương lai của cậu học. Và sau đó Real Madrid chấp nhận lời đề nghị của PSG, họ chia tay một trong những tài năng lớn của lò đào tạo Castilla, người đã phá kỉ lục ghi bàn cho đội trẻ của huyền thoại Emilio Butragueno tồn tại đến 29 năm.

HLV người Pháp nói nước đôi ngay sau đó, “tôi hạnh phúc với sự có mặt của Jese, tôi hiểu rất rõ khả năng chơi bóng của cậu ấy, nhưng chúng ta cùng chờ xem”. Đó là kết thúc được báo trước với những tài năng của lò Castilla, một vở kịch quen thuộc đã từng đến với Morata hay với Negredo. Nhưng với Jese, hẳn tiền đạo trẻ này vẫn mang trong mình cảm giác ấm ức và bị tước đoạt cơ hội chơi bóng ở Bernabeu: Người đứng ra bảo đảm lại là người đẩy anh đi khỏi đội bóng này.

“Tôi thực sự cảm thấy vô vọng, nếu cơ hội không đến, bạn sẽ rơi vào tình cảnh như vậy”, Jese nói với sự buồn bã.

Tốc độ, kĩ năng ghi bàn, sự khéo léo trong khoảng trống chật hẹp từng được coi là đặc sản của Jese dưới thời HLV Ancelotti. “Cậu ấy là tài năng điên rồ nhất mà tôi từng thấy, thậm chí cậu ấy mới chỉ 20 tuổi” - đấy là khi tiền đạo này ghi một mạch 7 bàn thắng chỉ trong có 13 trận trên mọi đấu trường.

Sự nổi lên của Jese vào mùa Đông năm 2014 ngay lập tức khiến người ta liên tưởng đến cái kết buồn cho tài năng khác là Morata. Và đúng là người đồng đội của Jese đã buộc phải tìm đường chạy khỏi Bernabeu sau đó. Nhưng trớ trêu thay, sự trở lại của Morata mùa Hè này lại đẩy Jese khỏi Bernabeu. Giờ thì anh nếm trải cảm giác cay đắng đó, khi vừa mới tận hưởng danh hiệu Champions League thứ hai trong sự nghiệp.

Luis Figo: ‘Không hối tiếc khi đầu quân cho Real. Ronaldo không phải người giỏi nhất’

Luis Figo: ‘Không hối tiếc khi đầu quân cho Real. Ronaldo không phải người giỏi nhất’

Mới đây, cựu danh thủ Luis Figo làm khách mời trong chương trình Futbol Club của đài Univision. Tại đây, anh đã trả lời những câu hỏi thú vị về sự nghiệp cũng như được đề nghị đưa ra những đánh giá.


Kịch bản của Perez

“Tôi không muốn lỡ chuyến tàu”, tiền đạo 23 tuổi này muốn nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn ở thủ đô Paris. Đó không phải là chuyến tàu một chiều như Raul, Guti hay Casillas, những người chia tay Bernabeu ở đoạn cuối của sự nghiệp, trước áp lực từ chính sách Galacticos. Mà là chuyến tàu hai chiều như Lucas Vazquez, Carvajal hay Morata, nơi anh sẽ được đón về nếu như chứng tỏ được năng lực của mình ở nước Pháp.

Cuộc chia tay Jese không còn mới mẻ về tình tiết, và có thể coi đó như một sự đào luyện cho các cầu thủ trẻ của Chủ tịch Perez. Gửi họ đi khắp châu Âu, thu thập kinh nghiệm và trưởng thành hơn trên sân cỏ, để quay lại cống hiến cho đội bóng Hoàng gia. Nhưng đâu đó trong phần tối của câu chuyện này, người ta vẫn nhìn thấy sự ngăn cách giữa Castilla và Bernabeu.

1 Jese là cầu thủ đắt giá nhất mà Real Madrid từng đào tạo, khi anh chuyển tới PSG với giá 25 triệu euro, xếp ngay sau là Morata có giá 22 triệu euro (chuyển sang Juventus).

9 Tiền đạo trẻ này đã gắn bó với đội bóng Hoàng gia trong 9 năm, với hai mùa bóng chơi ở đội một.

18 Jese Rodriguez đã ghi được 18 bàn thắng trong 94 trận đấu cho Real Madrid ở mọi giải đấu trong hai mùa vừa qua.

Jese không còn đường lùi

Trong khi người đại diện Gines Carvajal nói rằng sẽ lắng nghe các lời đề nghị từ Chelsea hay Arsenal thì tiền đạo trẻ này khẳng định muốn ở lại Bernabeu và tranh đấu cho một vị trí chính thức. Nhưng với HLV người Pháp Zidane, mọi thứ không dễ dàng như vậy, “đây thật sự là tình huống khó khăn, có một đội hình lớn là vấn đề của tôi. Là HLV trưởng của đội bóng, tôi luôn muốn đưa các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu, nhưng điều đó là bất khả thi. Có rất nhiều cầu thủ đã ra đi và trở lại như Morata, Vazquez hay Carvajal, và tôi nghĩ rằng, đó cũng là giải pháp tốt với Jese”.

Đó là dấu chấm hết cho hi vọng của tiền đạo 23 tuổi này, dù anh còn hợp đồng đến 2017. Càng buồn hơn khi HLV người Pháp dự tính kí hợp đồng mới với Jese, rồi đem anh cho một trong số 3 câu lạc bộ là Espanyol, Las Palmas hay Leverkusen mượn trong mùa bóng mới.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN