TTVH Online

Cả thế giới ăn mừng 'Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa'

01/08/2016 07:30 GMT+7

Trong nhiều thập kỷ nay, nhà hát ở Anh chưa bao giờ chứng kiến bất kì sự kiện nào giống như đêm ra mắt vở kịch 'Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa'.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong nhiều thập kỷ nay, nhà hát ở Anh chưa bao giờ chứng kiến bất kì sự kiện nào giống như đêm ra mắt vở kịch Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa. “Tâm chấn” tại nhà hát Palace tráng lệ ở London dường như đã rung truyền ra toàn thế giới.

Trước đêm diễn, bà Friedman dự đoán rằng đây là dự án kịch lớn nhất từng được sản xuất.

Phép thuật đã xảy ra trong nhà hát Palace

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, bà Sonia Friedman - người đứng đầu dự án và cũng là nhà đồng sản xuất vở kịch - vốn không lạ gì với những sự kiện lớn ở nhà hát cũng phải choáng ngợp với sự cuồng loạn trong đêm ra mắt Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa.

“Hãy tưởng tượng nếuStar Wars chỉ chiếu tại một rạp ở một thành phố và đó là nơi duy nhất bạn có thể xem phim. Không khí ở đây bây giờ cũng y như vậy”.

Tuy vậy, những khán giả khi vào rạp vẫn mang đầy hoài nghi. Liệu nhà soạn kịch Jack Thorne (làm việc cùng JK Rowling) có đủ “ma thuật” để mang thế giới phù thủy vào đời thường, và khi đạo diễn John Tiffany bắt tay nhà ảo thuật Jamie Harrison làm việc, họ có thắng được các kỹ xảo phim ảnh?

Cảnh trong vở “Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa”

Và khi hạ màn…, những người làm nên vở kịch có thể tự vỗ tay khen ngợi mình. Đây là một chiến thắng thuyết phục!

Vở kịch gần như bắt đầu bằng đoạn kết trongHarry Potter và bảo bối tử thần, 19 năm kể từ sau thất bại của Voldemort. Tác giả Rowling vẽ nên hình ảnh Harry cùng vợ là Ginny đưa cậu con trai út Albus tới nhà ga Ngã tư vua để nhập học Hogwarts; và giới thiệu Scorpius, con trai của kẻ từng đối đầu với Harry, Draco Malfoy.

Sau đó, vở kịch tập trung vào Albus - một cậu bé đang vô cùng buồn bực khi ngẫm tới cảnh đối nghịch giữa một bên là người cha nổi tiếng và một bên là tính nhút nhát bẽn lẽn của bản thân mình (dù đã được cha Harry - một nhân viên Bộ Pháp thuật làm việc dưới quyền Hermione - hết lòng trấn an).

Phía bên kia, cậu Scorpius nhà Malfoy cũng không khá hơn khi hoài nghi rằng mình thậm chí chẳng phải là con đẻ của Draco.

Lòng tràn đầy những muộn phiền, hai cậu bé đã lao vào cuộc phiêu lưu để chứng tỏ bản thân mình. Những nút thắt mở kịch tính trong vở kịch khiến khán giả không thể rời mắt.

Khán giả cũng không còn nghi ngờ về mặt “phép thuật”. Trong không gian hẹp của nhà hát, những đũa phép bắn lửa, giám ngục Azkaban chuồi từ trên không xuống, nhân vật biến đổi bởi thuốc Đa dịch, biến mất vào không khí, tiếng áo choàng vỗ như cánh dơi… tất cả tạo nên hiệu ứng sống động, mạnh mẽ mà bộ phim chuyển thể không thể mang tới được.

Lại càng phải nói tới các diễn viên. Sam Clemmett đã thành công khi đưa cậu bé Albus hay rên rỉ thành vị anh hùng. Anthony Boyle hoàn hảo trong vai Scorpius ngốc nghếch. Harry của Jamie Parker nghiêm nghị bên cạnh Poppy Miller thấu hiếu vai Ginny. Ngay cả Noma Dumezweni - người từng bị phản đối vì là diễn viên da màu – lại khiến khán giả dễ dàng chấp nhận đó chính xác là Hermione trưởng thành. Còn Paul Thornley thì đúng là Ron tóc đỏ, vui tính và ham ăn.

Tất cả tạo nên một vở kịch mà chính Rowling phải nức lòng ca ngợi là “hoàn hảo”, đến mức bà quyết định đây là cái kết viên mãn cho hành trình của Harry Potter.

Thế giới một lần nữa rung lên vì Harry Potter

Vé của vở kịch Harry Potter và đứa trẻbị nguyền rủa đã bán hết tới tháng 5/2017.

Không thể vào trong, ùn ùn người hâm mộ Harry từ khắp nơi trên thế giới đã kéo tới bao quanh nhà hát Palace dù chỉ để một thoáng nhìn thấy tác giả JK Rowling cùng dàn diễn viên.

Những người không tới được rạp lại lũ lượt kéo tới các nhà sách vào lúc nửa đêm 31/7 - thời điểm cuốn sách Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa phát hành, trùng với sinh nhật của Harry cũng như của Rowling.

Cửa hàng sách Piccadilly ở London rung lên bởi hơn 700 người hâm mộ trong trang phục phù thủy, pháp sư hay sinh vật kỳ diệu đổ xô tới. Phát ngôn viên cho biết “Số đơn đặt hàng trước đã vượt quá 6 chữ số - con số mà chúng tôi chưa từng nhìn thấy kể từ sau tập Harry Potter trước. Chúng tôi cho rằng Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa sẽ là cuốn bán chạy nhất năm nay”.

Ở bên kia lục địa, hệ thống nhà sách Barnes & Noble của Mỹ cho biết cuốn Harry Potter mới thậm chí đã phá kỷ lục của Harry Potter và bảo bối tử thần. Hệ thống sách Indigo toàn Canada tổ chức đêm ma thuật trong khi trung tâm thương mại Kensington Calgary bỗng biến thành Hẻm Xéo.

Cả thế giới dường như đang sống lại trong cảnh đầu tiên của bộ Harry Potter: người người đổ ra đường trong trang phục kì dị để ăn mừng chiến thắng vang dội.

Quá xúc động trước tấm thịnh tình của người hâm mộ, bà Rowling đã nghĩ tới viễn cảnh mang vở kịch đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Nhà sản xuất Friedman cũng đồng tình với suy nghĩ này.

Còn trước hết, người hâm mộ có thể nghiến ngấu tập sách mới và đón xem Fantastic Beasts and Where to Find Them – bộ phim xoay quanh huyền thoại Newt Scamander tại trường pháp thuật Hogwarts, với bối cảnh là hàng trăm năm trước khi Harry đi học – sẽ ra mắt vào tháng 11 tới.

Tại Việt Nam, cuốn Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa cũng đã có buổi ra mắt hôm qua.




Thư Vĩ (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN