TTVH Online

Triều đại Mourinho khởi đầu bằng chuyến du đấu thảm họa

27/07/2016 06:44 GMT+7

Từ chỗ được chờ đợi là một màn quảng bá hoàn hảo của Man United và Jose Mourinho, chuyến du đấu tại Trung Quốc của đội chủ sân Old Trafford bỗng chốc trở thành một thảm họa thực sự

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ được chờ đợi là một màn quảng bá hoàn hảo của Man United và Jose Mourinho, chuyến du đấu tại Trung Quốc của đội chủ sân Old Trafford bỗng chốc trở thành một thảm họa thực sự.

Chuyến du đấu đầu tiên của Mourinho tại Man United kết thúc bằng một trận thua tan tác trước Dortmund và một trận derby bị hủy bỏ với Man City. Điều gì đã xảy ra trong hành trình của thầy trò Mourinho tại đất nước đông dân nhất thế giới này?

Thất bại tủi nhục trước Dortmund

Mourinho đã phải hứng chịu thất bại đầu tiên trên cương vị HLV Man United, trận thua 1-4 trước Borussia Dortmund trên sân Thượng Hải. Đội bóng đến từ nước Đức lúc đó đã chơi trận thứ 6 trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải, trong khi đây mới là trận thứ hai của Man United, sau chiến thắng 2-0 trước Wigan trên sân DW.


Man United đã nhận thất bại 1-4 trước Dortmund

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã phải thừa nhận sự chênh lệch giữa hai đội: “Đây giống như cuộc đối đầu của một chiếc xe công thức 1 (F1) với một chiếc xe công thức 3 (F3)”. Man United chỉ có được bàn thắng danh dự của Henrikh Mkhitaryan, một người cũ của chính Dortmund, nhưng chừng ấy nằm lọt thỏm trong cú đúp của Gonzalo Castro, hai bàn thắng khác của Pierre Emerick-Aubameyang và Ousmane Dembele. Dortmund có được chiến thắng thuyết phục, trong khi hiệu ứng từ sự xuất hiện của Mourinho ở Man United bị đặt dấu hỏi lớn.

Chuyến bay tới Bắc Kinh phải đổi hướng

Những cơn mưa nặng hạt khiến khả năng diễn ra trận derby thành Manchester trên sân Tổ Chim bị đặt dấu hỏi lớn và ngay trước khi thầy trò Mourinho đặt chân tới Bắc Kinh, họ đã gặp vấn đề với thời tiết. Một nhóm cầu thủ của đội chủ sân Old Trafford buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Thiên Tân, cách thủ đô Bắc Kinh 60 dặm (khoảng 96 km). Tiền đạo Memphis Depay đã đăng trên trang cá nhân của mình với nội dung: “Chúng tôi đã bị lạc ở đâu đó”. Họ phải chờ vài giờ đồng hồ trước khi có mặt ở khách sạn để ăn tối lúc 1 giờ sáng.

Mourinho tức giận trong phòng họp báo

Phòng họp báo trong sân vận động Tổ Chim quá nóng ẩm, với một lượng lớn phóng viên đứng bên ngoài ngóng đợi thông tin về trận đấu vào giờ chót. Mourinho mô tả điều kiện sân bãi quá tồi tệ và nói rằng mục tiêu của ông không phải là cống hiến hết mình, mà để trở về nhà an toàn, tránh tối đa chấn thương.

Vị HLV 53 tuổi này cũng tỏ ra coi thường một số câu hỏi của cánh phóng viên, bao gồm việc khinh miệt khi được hỏi liệu ông có hạnh phúc khi chứng kiến Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Mourinho còn bào chữa thêm rằng đối thủ Man City sở hữu nhiều cầu thủ hơn trong chuyến du đấu này.


Mourinho tỏ ra không hài lòng trong buổi họp báo

Trận đấu với Man City bị hủy bỏ

Một trong những trận đấu đáng chú ý của giải giao hữu International Champions Cup là cuộc đối đầu giữa Man City và Man United. Đó là lần đầu tiên Mourinho và Guardiola gặp nhau trong cương vị mới, cũng là trận derby Manchester đầu tiên diễn ra bên ngoài biên giới nước Anh. Đáng tiếc, điều kiện sân Tổ Chim không đảm bảo an toàn.

Bề mặt sân bị ảnh hưởng nặng nề bởi nấm mốc và người ta đã phải trồng cỏ mới để thay thế. Nhưng rồi một cơn mưa nặng hạt đêm trước trận đấu làm hư hại mặt cỏ này.

Man United đã đưa ra lời xin lỗi về việc trận đấu đã bị hủy, đồng thời hậu vệ Luke Shaw bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới sự ủng hộ của những cổ động viên đội chủ sân Old Trafford. Nhưng chuyến du đấu ở Trung Quốc rõ ràng không khiến thấy trò Mourinho cảm thấy vui vẻ chút nào.


Trận đấu với Man City trên đất Trung Quốc đã bị hủy bỏ

Trận đấu tiếp theo của Man United là cuộc đối đầu với Galatasaray ở Thụy Điển vào ngày 30/7, trước khi trở lại nước Anh để gặp Everton vào ngày 3/8. Dù sao, không dễ để ký ức ở Trung Quốc phai mờ trong tâm trí thầy trò Mourinho.

Đức Hùng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN