TTVH Online

Kẻ tấn công bằng dao ở Nhật: 'Cuộc sống tốt hơn nếu người tàn tật biến mất'

26/07/2016 07:21 GMT+7

Một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt vào sáng thứ Ba (26/7) sau khi đâm chết 15 người và làm bị thương 45 người khác tại một cơ sở cho người khuyết tật ở tỉnh Kanagawa, đài NHK đưa tin.

(Thethaovanhoa.vn) - Một người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt vào sáng thứ Ba (26/7) sau khi đâm chết 15 người và làm bị thương 45 người khác tại một cơ sở cho người khuyết tật ở tỉnh Kanagawa, đài NHK đưa tin.

Người đàn ông này đã cầm dao thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại Tsukui Yamayuri-en, một cơ sở dành cho người khuyết tật ở Sagamihara, vào khoảng hơn 02:30 sáng Thứ ba, cảnh sát địa phương cho biết.

Cảnh sát tỉnh Kanagawa thông báo họ đã bắt giữ Satoshi Uematsu, 26 tuổi, khi hắn tự tới đầu thú tại Sở Cảnh sát Tsukui vào khoảng 3 giờ sáng và nhận mình đã thực hiện vụ giết chóc kinh hoàng. Nghi phạm này hiện đang bị giam giữ và thẩm vấn bước đầu. Cảnh sát cho biết Uematsu từng làm việc tại cơ sở này.

Con số thương vong chính thức có thể tăng lên. Kyodo News đưa tin 19 người đã được xác nhận là không có dấu hiệu của sự sống, trích dẫn lời lính cứu hỏa địa phương.

Động cơ của vụ tấn công chưa được làm rõ, chỉ biết nghi can đã khai với cảnh sát: "Cuộc sống sẽ tốt hơn nếu những người tàn tật biến mất" - tờ Asahi Shimbun trích lời Uematsu.

Một người dân sống gần cơ sở, nằm trong khu vực thung lũng phía Nam núi Takao, nói với đài NHK rằng một người đàn ông với mái tóc vàng và mặc quần áo màu đen đã bị cảnh sát bắt giữ.

Cơ sở Tsukui Yamayuri-en là nơi cung cấp chỗ ở và các dịch vụ chăm sóc ban ngày cho người khuyết tật. Nơi này có một hồ bơi, phòng tập thể dục và phòng khám y tế.


Hãng tin Kyodo cho biết 29 xe cứu hoả đã được điều tới Tsukui Yamayuri-en và các nhà chức trách đang tiến hành các hoạt động phân loại nạn nhân cũng như điều tra hiện trường. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công vào rạng sáng hôm nay là một trong những vụ giết người hàng loạt (do1 thủ phạm gây ra) tồi tệ nhất trong thời hậu chiến Nhật Bản.

Năm 2001, một người đàn ông bước vào một trường tiểu học ở thành phố Ikeda, Osaka Prefecture, đâm 8 đứa trẻ đến chết và làm bị thương 15 người khác. Trong năm 2008, một kẻ khác lao xe tải vào đám đông trên đường phố ở quận Akihabara của Tokyo rồi cầm dao đâm người bừa bãi. Vụ việc khiến 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Và trong năm 2010, một người đàn ông đốt cháy cửa hàng băng đĩa người lớn ở huyện Nanba tại thành phố Osaka, giết chết 16 người.

Duy An
Theo Japan Times

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN