TTVH Online

CĐV Việt Nam bị làm khó tại sân Olympic

23/07/2016 22:34 GMT+7

Đã có hàng trăm CĐV lội bộ qua Campuchia, sát cánh cùng U16 Việt Nam đá các trận bán kết và chung kết giải U16 Đông Nam Á. Cờ phướn rợp trời và có cả trống trận đem theo.

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có hàng trăm CĐV lội bộ qua Campuchia, sát cánh cùng U16 Việt Nam đá các trận bán kết và chung kết giải U16 Đông Nam Á. Cờ phướn rợp trời và có cả trống trận đem theo. Nhưng vào phút cuối, BTC đã yêu cầu các CĐV Việt Nam không được gõ trống, khua chiêng trên khán đài A, vì đó là quy định của AFF.

Một tình huống khó xử xảy ra, nhưng cũng rất nhanh, các CĐV Việt Nam đã nhìn qua khán đài B đối diện SVĐ Olympic để hội quân. Trên đường di chuyển, Hội CĐV Việt Nam đã kết nạp thêm rất nhiều các kiều bào đang sinh sống và làm việc tại Campuchia, tạo thành một khối thống nhất, rộn rã cả góc khán đài sân bóng hùng vĩ.


CĐV sát cánh cùng các cầu thủ U16 Việt Nam.Ảnh: Phương Nam

Đấy cũng là trong hoạ có phúc. Chỉ có chút tiếc nuối, khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã không bảo vệ được lợi dẫn ở trận chung kết, trước khi gục ngã trong loạt sút luân lưu định mệnh. Mặc dù vậy, trên đường thiên lý hồi hương, sẽ không một CĐV Việt Nam nào cảm thấy buồn hay thất vọng cả, sau khi tận hưởng bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.

Chơi bóng và dành cho không chỉ đối thủ, mà đặc biệt là các CĐV lặn lội đường xá xa xôi cổ vũ mình, với đầy đủ sự tôn trọng, đó là kim chỉ nam. Nhưng bóng đá Việt Nam mấy khi làm được điều này?!

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN