TTVH Online

James Rodriguez: Đi cũng dở, ở không xong

15/07/2016 18:53 GMT+7

Từ ngôi sao được nâng niu trở thành kẻ dự bị tầm thường, đó là cảm giác không hề dễ chịu với bất kì cầu thủ nào. Và điều này thì càng đúng với James Rodriguez vào thời điểm hiện tại.

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngôi sao được nâng niu trở thành kẻ dự bị tầm thường, đó là cảm giác không hề dễ chịu với bất kì cầu thủ nào. Và điều này thì càng đúng với James Rodriguez vào thời điểm hiện tại.

James đang ở vào tình thế kì quặc, giữa một bên là sự ủng hộ của Chủ tịch Florentino Perez, còn bên kia là sự lạnh nhạt của HLV Zinedine Zidane. Giữa một hình ảnh sống động với Colombia, và phần còn lại là sự nhạt nhẽo ở Real Madrid mùa bóng trước. Không chỉ vậy, anh còn tự mắc kẹt với chính bản thân mình ở khía cạnh chuyên môn.

Đơn giản, Zidane không thích dùng

48 giờ sau khi xuất hiện ở Bernabeu, James Rodriguez ngay lập tức giúp Real Madrid thu lại được 1/3 số tiền 80 triệu euro mà câu lạc bộ đã bỏ ra để có chữ kí của anh, chỉ thông qua bán áo đấu. Chỉ sau một mùa giải dưới bàn tay của HLV Carlo Ancelotti, anh chàng đẹp trai và hào hoa này gần như đã thu hồi đầy đủ vốn liếng cho đội bóng Hoàng gia.

Mọi thứ đảo lộn chỉ sau lời từ biệt của HLV người Ý. James, từ con gà đẻ trứng vàng của Chủ tịch Flo Perez trở thành cục nợ lớn trên ghế dự bị. Từ một viên ngọc biến thành hòn đá cảnh trong bộ sưu tập của vị Chủ tịch quyền lực này, giống như sự sỉ nhục với một trong số 5 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid.

Lời giải thích đơn giản nhất: Vai trò của tiền vệ 25 tuổi này với Benitez và Zidane là vô nghĩa. Cả hai không cần một số 10 như anh, họ cần những mẫu cầu thủ mạnh mẽ như Casemiro và cần mẫn như Lucas Vazquez. James sống tốt trong chiến thuật 4-4-2 của HLV Ancelotti, nhưng luôn khó thở với Benitez và Zidane. Họ không thích phong cách chơi bóng tự do và tốn quá nhiều không gian của anh.

“Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với James nữa, Carlo Ancelotti cho cậu ấy được chơi bóng. Sau đó, Benitez vứt bỏ cậu ấy, và cả Zidane cũng vậy”, huyền thoại bóng đá Carlos Valderrama buộc tội Zidane hủy hoại một trong những số 10 hay nhất lịch sử bóng đá Colombia. Ra sân giờ chỉ còn là giấc mơ xa xỉ, và tương lai ở Bernabeu thậm chí là cơn ác mộng mà James còn không dám nghĩ tới.

Tự cứu bản thân mình

Chuyên môn không phải là vấn đề duy nhất với James Rodriguez, anh đang phải đối mặt với gánh nặng về khoản phí chuyển nhượng, mà đã có lúc hẳn anh phải thấy tự hào đến như vậy. Chủ tịch Perez khó có thể giữ anh lại, nếu như anh vẫn tiếp tục phải ngồi ghế dự bị. Ông cần một James xông xáo trên sân cỏ, để sớm tăng doanh thu bán áo đấu và quảng cáo, hơn là một James làu bàu trên mặt báo, hay sa vào những rắc rối ngoài sân cỏ, như vụ gây tai nạn ô tô vào đầu năm nay.

Nhưng nếu tiền vệ 25 tuổi này vẫn chỉ biết than vãn và cầu cứu Chủ tịch Perez thì anh đang ném sự nghiệp của mình vào tay một trong những người không biết giữ lời nhất thế giới. Tài năng của James là một món quà của tạo hóa, nhưng người ta không thể chỉ ngồi chờ được ban phát đặc ân ra sân thi đấu dễ dàng như vậy.

Leo Messi sinh ra tự nhiên đã là một thiên tài, nhưng anh phải mài giũa và chuyên nghiệp hết sức có thể để khẳng định được vị thế như hiện tại. Ronaldo vốn đã là một tài năng lớn, nhưng chưa bao giờ ngừng khổ luyện, để đến bây giờ đứng trên đỉnh cao của châu Âu. James mới chỉ là một bản hợp đồng đắt đỏ của ông Perez và quá nhỏ bé khi đứng trước mặt Zinedine Zidane huyền thoại. Nếu HLV người Pháp muốn anh phải biết tư duy khi chơi bóng, phải biết phòng ngự, phải biết hỗ trợ đồng đội, phải biết nâng cấp bản thân mình, thì nhất định anh phải làm điều đó, mới mong có chỗ đứng ở Bernabeu.

3 Cho đến thời điểm này, James Rodriguez đã giành được 3 chiếc cúp với đội bóng Hoàng gia, đó là Champions League, FIFA Club World Cup 2014, và Siêu cúp châu Âu.

25 Tổng số bàn thắng tiền đạo người Colombia ghi được trong hai mùa giải ở Real Madrid, mùa đầu tiên là 17 bàn, mùa vừa rồi anh chỉ ghi được 8 bàn thắng.

66,4% Tổng số phút James Rodriguez có thể ra sân là 66,4% dưới thời HLV Carlo Ancelotti, tụt xuống còn 39,8% dưới thời Benitez và Zidane.

16 James đã ghi được 16 bàn sau 48 lần khoác áo đội tuyển Colombia.

Chấn thương là vấn đề của James

“Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn thương yêu cậu”, Zidane nói với James như vậy vào một ngày cuối tháng 4, khi anh phàn nàn về tình trạng mỏi mệt của mình. Và sau hơn một tháng chia tay cậu học trò người Colombia, người ta chờ đợi một mối quan hệ mới được mở ra giữa hai người. James Rodriguez có màn trình diễn rất ổn ở Copa America 2016, anh như hồi sinh dưới bàn tay của HLV Pekerman vậy.

Và HLV người Argentina cho rằng, lí do khiến James mất tự tin chính là chấn thương: “Tôi nghĩ Zidane cần biết điều này, chấn thương đã gây áp lực lớn với cậu ấy, và khi trở lại cậu ấy không nhận được sự động viên cần thiết để có thể lấy lại được phong độ của mình”. Nhưng thực tế, rắc rối của James còn nằm ở chỗ, BLĐ Real đã yêu cầu anh làm việc với bác sĩ Mikel Aramberri, nhưng tiền vệ này lại từ chối phẫu thuật và đi nghỉ hè sau Copa America.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN