TTVH Online

CHUYỂN NHƯỢNG 14/7: Chữ ký thất bại của Sir Alex gia nhập Liga. Arsenal được 'bật đèn xanh' vụ Draxler

14/07/2016 11:02 GMT+7

Everton chỉ bán Stones với phí chuyển nhượng kỷ lục, Arsenal được "bật đèn xanh" vụ Draxler, Chelsea tự tin sẽ có Kante... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng hôm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Everton chỉ bán Stones với phí chuyển nhượng kỷ lục, Arsenal được "bật đèn xanh" vụ Draxler, Chelsea tự tin sẽ có Kante... là những tin chính trong bản tin chuyển nhượng hôm nay.

Chữ ký thất bại của Sir Alex gia nhập Liga


Cựu cầu thủ chạy cánh của Man United, Bebe vừa gia nhập đội bóng Tây Ban Nha Eibar từ Benfica theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm.

Bebe, 26 tuổi, đến Benfica cách đây 2 năm nhưng không thể hiện được nhiều và chỉ được đá đúng 1 trận ở giải VĐQG. Tuy nhiên, khi khoác áo Cordoba rồi Vallecano (đều của Liga) theo dạng cho mượn, cầu thủ người BĐN đã chơi khá tốt. Đó là lý do tại sao Bebe đã quyết định chia tay hẳn Benfica để đầu quân cho Eibar tới 2020.

Bebe có lẽ là bản hợp đồng gây ngạc nhiên và cũng là gây thất vọng nhất của Sir Alex ở Man United. Sir Alex đã chiêu mộ Bebe hồi tháng 8/2010 với giá hơn 7 triệu bảng dù chỉ xem cầu thủ này thi đấu qua băng hình. Trong 4 năm ở Old Trafford, Bebe chỉ được ra sân đúng 2 lần và phần lớn thời gian bị đem cho các CLB khác mượn.

Chelsea tự tin sẽ có Kante


Chelsea đang hy vọng sẽ sớm hoàn tất bản hợp đồng 30 triệu bảng với tiền vệ N'Golo Kante của Leicester.

Tiền vệ người Pháp vừa được Leicester đề nghị một hợp đồng mới với mức lương hơn 100.000 bảng/tuần nhưng Kante hứng thú với việc chuyển sang Chelsea hơn. Phí giải phóng hợp đồng của Kante với Leicester chỉ là 20 triệu bảng, nhưng Chelsea sẵn sàng trả nhiều hơn để làm hài lòng các nhà ĐKVĐ Anh.

Kante là một trong những phát hiện của Premier League mùa trước khi góp công lớn vào chức vô địch đầy bất ngờ của Leicester.

Everton chỉ bán Stones với phí chuyển nhượng kỷ lục


Everton vừa khẳng định rằng John Stones sẽ ở lại CLB trừ khi trung vệ này trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử, cũng là như cầu thủ người Anh đắt nhất.

Kỷ lục thế giới về chuyển nhượng của một hậu vệ hiện đang thuộc về David Luiz (từ Chelsea sang PSG với giá 50 triệu bảng). Trong khi đó, cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử là Raheem Sterling sau khi chuyển từ Liverpool sang Man City với giá 49 triệu bảng.

Man City hiện đang là đội sốt sắng nhất với Stones khi HLV Pep Guardiola mạnh tay thay máu đội hình. Tuy nhiên, Everton sẽ chỉ chấp nhận đàm phán với Man City nếu đội bóng thành Manchester bỏ ra nhiều hơn 50 triệu bảng cho Stones.

Martin Skrtel hoàn tất kiểm tra y tế ở Fenerbahce


Hậu vệ Martin Skrtel của Liverpool đã chính thức vượt qua cuộc kiểm tra y tế để trở thành tân binh của Fenerbahce với giá 5,5 triệu bảng. Như vậy là sau 8 năm rưỡi gắn bó, Skrtel và Liverpool đã đường ai nấy đi.

Skrtel quyết định ra đi bởi cầu thủ 31 tuổi này không còn là lựa chọn ưu tiên của HLV Juergen Klopp. Mùa trước, Skrtel chỉ được ra sân 27/63 trận của Liverpool, ít nhất từ 2008 tới nay.

Giaccherini đến Napoli với giá 1,5 triệu euro


Emanuele Giaccherini đã trở thành cầu thủ của Napoli sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 1,5 triệu euro từ Sunderland.

Cầu thủ chạy cánh của Italy tại EURO 2016 sẽ ký hợp đồng 3 năm với Napoli, kèm mức lương 1,6 triệu euro/mùa.

Mùa trước, Giaccherini đá cho Bologna theo dạng cho mượn và đã gây ấn tượng mạnh ở EURO 2016 vừa qua.

Arsenal được "bật đèn xanh" vụ Draxler


Arsenal đã được "bật đèn xanh" trong thương vụ Julian Draxler sau khi Wolfsburg hé lộ rằng họ sẵn sàng bàn cầu thủ chạy cánh người Đức.

Wolfsburg không được dự Champions League mùa tới trong khi nhà tài trợ của họ là Volkswagen quyết định cắt giảm chi tiêu nên Draxler muốn chuyển sang một đội bóng khác.

Draxler đã nằm trong tầm ngắm của HLV Arsene Wenger từ lâu và đây là cơ hội không thể tốt hơn để ông đưa cầu thủ này về Emirates. Wolfsburg định giá Draxler vào khoảng 55 triệu bảng.

V.M
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN