TTVH Online

Nước mắt CAY ĐẮNG của người Pháp trên sân Stade de France

11/07/2016 05:41 GMT+7

Pháp đã không thể đánh bại Bồ Đào Nha trong trận Chung kết EURO 2016. Những sự kỳ vọng đã biến thánh những giọt nước mắt sau trận đấu

(Thethaovanhoa.vn) – Pháp đã không thể đánh bại Bồ Đào Nha trong trận Chung kết EURO 2016. Những sự kỳ vọng đã biến thánh những giọt nước mắt sau trận đấu.

Bồ Đào Nha không có sự phục vụ của Ronaldo từ sớm nhưng Pháp cũng không thể giành được lợi thế nào trước đoàn quân của HLV Santos. Họ cầm bóng nhiều, dứt điểm nhiều, chơi ép sân nhưng điều họ cần là bàn thắng thì không có. Để rồi trong một chút lơ là, phút 109 Eder đã tung ra một cú sút quyết đoán hạ gục Pháp.


Trước trận đấu, người Pháp đã rất hy vọng đội tuyển của họ một lần nữa lại đăng quang chức vô địch trên sân nha. Nhưng, hy vọng càng nhiều, nỗi đau càng lớn. Thất bại khiến các cầu thủ Pháp thất vọng, chán chường. Thậm chí, đã có những giọt nước mắt rơi xuống.


Cầu thủ Pháp gục ngã sau tiếng còi mãn cuộc


Thủ môn Lloris thất vọng khi không thể cản phá cú sút của Eder


Các cầu thủ Pháp dường như không tin vào sự thật đang diễn ra


Thêm một lẫn nữa Griezmann lại thất bại trong một trận Chung kết


Sagna và Mangala ngậm ngùi sau trận đấu


Matuidi đã rơi nước mắt khi nhận huy chương


Pogba đã không cầm được nước mắt


Và cả Martial nữa

Hiệp Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN