TTVH Online

Thư EURO: Sống chậm cùng vườn Luxembourg

11/07/2016 19:51 GMT+7

Luxembourg là khu vườn lớn 23 héc ta, bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng và là trung tâm thành phố Paris nên có nhiều nghệ sĩ, nhà văn đến tìm cảm hứng sáng tác. Thời gian như ngừng trôi nơi này…

(Thethaovanhoa.vn) - Luxembourg là khu vườn lớn 23 héc ta, bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng và là trung tâm thành phố Paris nên có nhiều nghệ sĩ, nhà văn đến tìm cảm hứng sáng tác. Thời gian như ngừng trôi nơi này…

Quả thật, vườn Luxembourg luôn có sức hấp dẫn mãnh liệt với những ai yêu Paris, yêu đất nước hình lục lăng. Khu vườn này đã đi vào thơ, ca, nhạc họa. Các tên tuổi lớn như Victor Hugo, Baudelair, Balzac, Verlaine, E. Hemingway, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir... đã rất yêu mến vườn Luxembourg.

Nếu ai từng đọc tác phẩm Ba người lính Ngự lâm của Alexandre Dumas, hẳn khó quên chi tiết anh chàng D'Artagnan đã từng hẹn đấu kiếm với Athos, Porthos và Aramis tại vườn Luxembourg.

Cũng tại khu vườn tuyệt vời này, đại văn hào Victor Hugo trong Những người khốn khổ đã xây dựng khung cảnh chàng Marius bắt gặp nàng Cosette trắng trong, để rồi bị tiếng sét ái tình đánh gục. Mối tình của họ bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên nơi vườn Luxembourg huyền diệu.

Chúng tôi đến đây, khi EURO đã vãn, để tìm một chút thi vị ở khu vườn đầy lãng mạn này.

Vườn Luxembourg được Hoàng hậu Marie de Médicis xây dựng năm 1612. Là người gốc Italy, bà mua lại dinh thự này và xây dựng một dinh thự kiểu Italy cho đỡ nhớ quê hương.

Khu vườn này đã nhiều lần đổi chủ, có lúc cấm cửa công chúng để rồi đến thời Đại đế Napoléon, vườn Luxembourg chính thức được dành làm nơi thưởng ngoạn và thư giãn cho mọi người.

Vườn Luxembourg là một địa điểm ít ỏi của thành phố Paris mà du khách vào cổng không phải mua vé. Nét hấp dẫn của khu vườn khi du khách cảm nhận lần đầu là bên ngoài nó rất bình thường. Tuy nhiên càng vào bên trong diện tích càng lớn với những hàng cây cổ thụ thẳng tắp, vườn hoa, bãi cỏ bao la, các công trình xây dựng đồ sộ, quy hoạch bài bản, toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh vượt thời gian.

Paris đang mùa hè, nắng vàng rực rỡ và sau những ngày mưa đã trả lại bầu trời trong veo khiến mọi người cảm giác bâng khuâng. Bước vào Vườn Luxembourg, chúng tôi như trút bỏ một Paris ồn ã, nhộn nhịp phía sau, hòa vào không gian tĩnh lặng, lãng mạn, yên bình.

Bên trong vườn có Cung điện Luxembourg - nay là trụ sở Thượng nghị viện Pháp - nằm ở phía Bắc. Trước cung điện là bể nước hình bát giác cùng nhiều lối đi và các bãi cỏ rộng - nơi thư giãn, đi dạo, gặp gỡ của mọi người, không phân biệt thành phần đẳng cấp. Các hàng ghế kê ngoài trời, dưới tán cây là nơi để các tình nhân tâm tình, gặp gỡ. Người ta cũng bắt gặp nhiều người ngồi cô độc suy tưởng hay lặng lẽ đọc sách.

Sau này vua Louis Philippe đã cho đặt tại nơi đây một loạt 20 tượng hoàng hậu và các người đàn bà nổi tiếng ở Pháp qua các triều đại. Ngoài ra còn có cả 100 tượng của những văn nghệ sĩ nổi tiếng. Khách vào đây cũng không quên thăm viếng hồ nước nhân tạo, có những hàng liễu rũ của hoàng hậu Médicis. Vườn Luxembourg là nơi hò hẹn lý tưởng của những cặp tình nhân.

Một khu vườn đầy cây xanh có tuổi đời hàng trăm năm. Mong sao ở Việt Nam có thêm nhiều công viên cổ ở các tỉnh thành, để người dân được neo gửi tâm hồn mình với thiên nhiên những lúc nhọc nhằn mà cuộc sống mưu sinh bủa vây.

Vườn Luxembourg
(Như lời chia tay Paris)

Anh nghe một giọt thời gian

Rơi vào đáy mắt của nàng thẳm sâu

Hoàng hậu - em ở nơi đâu

Để cành lê cúi gục đầu chào anh.

Có chàng trai ngồi xe lăn

Ôm cô gái đẹp tuyệt trần trong tay

Vầng trăng khuyết, dòng sông gầy

Thì nụ hôn vẫn đong đầy tim nhau.

Con đường sỏi đá úa nhàu

Màu thời gian trắng trên màu thiên nga

Đồng hồ cổ gõ thu ba

Bỗng dưng anh muốn khóc òa nàng ơi.

Hữu Quý


HQ-VS
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN