TTVH Online

Serena Williams vô địch Wimbledon: Tìm lại hào quang của sự thống trị

10/07/2016 13:30 GMT+7

Sau chiến thắng thuyết phục trước Angelique Kerber tại chung kết Wimbledon, hoàn thành danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp, dường như Serena Williams đã tìm lại được ánh hào quang của mình trước đây, ánh hào quang của sự thống trị trong làng quần vợt nữ.

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng thuyết phục trước Angelique Kerber tại chung kết Wimbledon, hoàn thành danh hiệu Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp, dường như Serena Williams đã tìm lại được ánh hào quang của mình trước đây, ánh hòa quang của sự thống trị trong làng quần vợt nữ.

Tỷ số là 3-3 trong set thứ 2 của trận chung kết giữa Serena Williams và Angelique Kerber. Tay vợt người Đức đã có cơ hội giành break, nhưng Serena đã cứu thua quá hoàn hảo bởi khả năng giao bóng uy lực. Và đó là những nỗ lực cuối cùng của Kerber, khi mà sau đó, thế trận hoàn toàn thuộc về nhà đương kim vô địch.

Đây dường như là một thành tựu vĩ đại. Những tiếng ca vang của đám đông ở Sân trung tâm Wimbledon đã cất lên như một làn sóng.

Serena hướng về phía cậu bé nhặt bóng. Trông cậu ấy chả có biểu hiện gì cả. Về phía Kerber, cô nắm chặt lấy vợt bằng cả hai tay, lắc qua lắc lại, sẵn sàng đáp trả cú giao bóng của Serena.

Mắt nhìn xuống, Serena bước vào vạch giao bóng. Cô ném bóng lên và đập thật mạnh vào nó. Cây vợt dường như mờ nhòe trên nền cỏ màu xanh lá. Một cú giao bóng với vận tốc lên đến 188 km/h bay thẳng về phía tay trái của Kerber. Tay vợt người Đức nghiêng đầu ra sau, ngước nhìn lên bầu trời và chán nản.

Serena càng về cuối trận càng đánh hay. Ngay sau đó, cô đã có một cú giao bóng lên tới hơn 200km/h, và theo như cô nói thì đó là cú giao bóng nhanh nhất từ trước đến nay của mình. Serena đã làm được. 22 danh hiệu Grand Slam, cân bằng với con số của kỷ lục gia huyền thoại Steffi Graf.


Serena vỡ òa cảm xúc khi chiến thắng trước Kerber

“Đây là trận đấu đúng chất Serena”, Kerber đã nói, thua tâm phục khẩu phục sau 1 giờ 21 phút. “Tôi đã có một điểm break, và tôi đã không tận dụng được nó. Serena đã giao bóng quá thuyết phục trong ngày hôm nay”.

Ở tuổi 35, khó có thể tin được rằng Serena vẫn có thể chiến thắng tại một giải Grand Slam. Trước đây, suýt chút nữa thì Serena cũng đã hoàn thành con số 22 này, khi lần lượt lọt vào chung kết của Australian Open và Roland Garros và đã đều phải ngậm ngùi nếm mùi thất bại.

Trong năm qua, Serena đã phải vật lộn với những cảm xúc của mình. Cô dường như đã quên rằng mình ở vị trí nào, quên rằng mình mạnh hơn bất cứ tay vợt nào khác. Cô đã để lãng phí một lợi thế tâm lý quan trọng. Nhưng tất cả đã được đền đáp xứng đáng. Tại chung kết Wimbledon, cuối cùng cô cũng đã tìm lại được con người ấy, lấy lại được ánh hào quang của sự thống trị.

“Thành thật mà nói, tôi đã mất ngủ nhiều đêm liền”, Serena chia sẻ sau trận đấu. “Sắp tới rồi, mình cảm thấy điều đó,... Đó là những điều mà tôi nghĩ. Tôi đang đặt áp lực lên chính bản thân mình. Thực sự là những điều khó khăn”.

Vị HLV của cô, ông Patrick Mouratoglou nhận thấy điều đó trong suốt năm nay. Bất cứ ai hỏi về học trò của mình, ông chỉ nói rằng: “Cô ấy đang không phải là chính mình”. Ông chờ đợi, chờ đợi một điều, Serena sẽ bước ra khỏi khó khăn ấy.

“Sau Roland Garros, thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện về những kế hoạch trong tương lai, hoạch định những chiến lược mới”, Serena nói.


Không chỉ giành chiến thắng ở giải đơn nữ, Serena và chị gái còn "ẵm luôn danh hiệu đôi nữ

Tay vợt người Mỹ cũng đã phục hồi sự bình tĩnh. Nhớ lại thời gian gần đây, cô nhận ra rằng mình luôn luôn lọt vào trận chung kết. “Nó khá là ấn tượng”, vẫn lời Serena. “Tôi đã phải bắt đầu nhìn vào những mặt tích cực, không nghĩ đến những lúc thua cuộc. Và tôi đã nhận ra rằng điều đó khiến tôi chơi tốt hơn”.

“Tốt hơn” là một từ không đủ để mô tả cái cách mà Serena đã thi đấu trong mùa Wimbledon năm nay. Cô đã chơi quá tuyệt vời. Thoát khỏi sự lo lắng, áp lực, dường như đó là chìa khóa giúp Serena thăng hoa.

Và khi hỏi về việc liệu cô sẽ vượt qua con số 24 Grand Slam của kỷ lục gia người Úc Margaret Court, cô trả lời: “Không không. Tôi đã học đươc cách không tham gia vào các cuộc tranh đấu. Tôi chỉ học cách để chơi thứ tennis hay nhất của mình. Đó là điều mà tôi nên làm và làm tốt nhất”.

Tốt hơn bất cứ ai khác, có lẽ vậy.

T.Tú
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN