TTVH Online

Federer: 'Thất bại khiến tôi tổn thương vì lẽ ra tôi đã có thể thắng'

09/07/2016 07:06 GMT+7

Thất bại trước Milos Raonic ở bán kết Wimbledon của Federer nhuốm màu cay đắng khi nhà vô địch 7 lần tiếc nuối những cơ hội bỏ lỡ của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Milos Raonic ở bán kết Wimbledon của Roger Federer nhuốm màu cay đắng khi nhà vô địch 7 lần tiếc nuối những cơ hội bỏ lỡ của mình.


“Rõ ràng trận thua này làm tôi tổn thương vì tôi cảm thấy lẽ ra mình đã có thể thắng. Rõ ràng tôi đã tiến gần tới chiến thắng nên thực sự thất vọng với kết quả cuối cùng. Sau khi để Federer dẫn 2-1 sau 3 set, Milos Raonic đã cứu được các break ở các game 5 và 9 của set 4  trước khi Federer dường như có thể đưa set đấu tới loạt giao bóng luân phiên lúc tỷ số là 5-6 nghiêng về Raonic còn anh dẫn 40-0 ở game 12 của set 4.

Nhưng sau đó Roger mắc 2 lỗi kép tạo cơ hội cho Raonic trở lại ở game này. Federer sau đó để thua set 4 và tiếp tục để Raonic bẻ game 4 cầm giao bóng ở set 5 vì một cú trượt chân không đúng lúc. “Không thể tin được là tôi mắc 2 lỗi kép. Thực sự là không sao hiểu nổi. Tôi rất buồn và tức giận chính mình vì lẽ ra tôi không bao giờ được phép để Milos chiến thắng dễ dàng như vậy ở set 4. Anh ấy thắng xứng đáng và đã giành chiến thắng cuối cùng”.

“Nhưng tôi đã tạo cơ hội cho Milos trở lại ở game 12 của set 4. Tôi đã muốn đưa set đấu tới loạt giao bóng luân phiên vì tôi là người chơi tốt hơn ở set ấy. Tôi biết Milos chơi tốt trong các loạt giao bóng luân phiên và bao giờ mọi thứ cũng khó khăn nhưng tôi muốn gây nhiều khó khăn cho đối thủ hơn là để set đấu kết thúc sau game thứ 12”.

“Cơ hội chiến thắng cho tôi đã đến ở set 4 này. Tôi nghĩ mình đã buộc được Milos rơi vào tình thế có thể bị bẻ game ở một vài game anh ấy cầm giao bóng nhưng tôi không thể kết thúc được các game đấu ấy. Hoặc là Milos giao bóng tốt hoặc là anh ấy giao bóng trúng dây hoặc là tung ra cú thuận tay xuất sắc. Các game đấu ấy luôn kết thúc sau một vài cú đánh và thật không may là mọi thứ ủng hộ Milos. Rõ ràng là đáng thất vọng cho tôi”.

Dù cảm giác thất vọng chiếm lĩnh suy nghĩ của Federer, tay vợt Thụy Sỹ 34 tuổi cũng nhìn nhận thành công của mình khi vào tới bán kết Wimbledon xét trong bối cảnh anh thiếu thực tiễn thi đấu mùa này do các chấn thương. Ở giải đấu thứ 7 mà anh tham dự mùa này, Federer đã cứu được các match-point trong trận tứ kết với Marin Cilic và chỉ còn cách trận chung kết Grand Slam thứ 28 trong sự nghiệp 1 chiến thắng nữa.

Trước khi góp mặt ở Wimbledon này, Federer đã buộc phải bỏ Roland Garros và thất bại ở bán kết lần lượt trước Dominic Thiem và Alexander Zverev các giải sân cỏ khởi động cho Wimbledon như Stuttgart Open và Halle Open. “10 set đã chơi trước Cilic và Raonic cho tôi niềm tin là tôi khỏe hơn tôi nghĩ. Trước khi Wimbledon bắt đầu tôi không bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều này. Đây là dấu hiệu đầy khích lệ cho mùa giải, mang đến hy vọng cho phần còn lại trong sự nghiệp của tôi. Tôi không lo lắng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng tôi không tin mình làm được như vậy khi bước vào Wimbledon”.

“Phải nói là tôi đã có một giải đấu thành công. Hy vọng là cú trượt chân ở set 5 không ảnh hưởng tới thể lực của tôi. Tôi thực sự đã làm được nhiều hơn những gì tôi mong đợi ở đây. Trận đấu với Cilic thật đáng nhớ. Thật vui vì tôi đã có một trận đấu như thế”. Luôn thể hiện đẳng cấp của mình, Federer chờ cho Raonic xếp xong các túi đựng đồ của mình ở cuối trận đấu trước khi rời khởi sân trung tâm cùng tay vợt Canada, không quên dừng lại vẫy tay chào khán giả đã dành cho anh sự ủng hộ tuyệt đối.

Và Roger nhanh chóng khẳng định đấy là những cái vẫy tay cảm ơn, không phải lời tạm biệt với giải đấu mà anh từng 7 lần vô địch. “Tôi nhìn sân đấu trung tâm và cảm ơn các CĐV đã dành cho tôi những tình cảm tuyệt vời trong suốt thời gian tôi thi đấu ở đây. Tôi may mắn vì được chơi tất cả các trận ở sân trung tâm. Đó là vinh dự. Tôi đợi Milos vì muốn thể hiện sự tôn trọng với anh ấy. Tôi rời sân cùng Milos, cảm ơn khán giả và để sân chơi lại cho anh ấy. Tôi đã kết thúc Wimbledon này như thế nhưng không nghĩ đây là Wimbledon cuối cùng của mình. Rõ ràng tôi hy vọng sẽ trở lại sân trung tâm”

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN