TTVH Online

Hotgirl Tú Linh: 'Ghét' Anh, thích Pháp nhưng tin Đức sẽ vô địch

07/07/2016 14:10 GMT+7

Cái tên Nguyễn Tú Linh bất ngờ nổi lên nhờ loạt ảnh xinh đẹp khi còn đang theo học ngành kinh tế tại Pháp.

(Thethaovanhoa.vn) - Cái tên Nguyễn Tú Linh bất ngờ nổi lên nhờ loạt ảnh xinh đẹp khi còn đang theo học ngành kinh tế tại Pháp. Khi trở về Việt Nam, Tú Linh tham gia bình luận trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City vào tháng 4/2015 trên truyền hình với tư cách một “fan” của Quỷ đỏ, và càng nổi tiếng hơn từ đó.

Hiện Tú Linh đang là MC cho một số chương trình thể thao và ngày càng bén duyên với lĩnh vực "trái nghề" này.

Trả lời Thể thao & Văn hóa, hot girl sinh năm 1991 cho biết: "Được nổi tiếng, nhiều người theo dõi hơn đồng nghĩa với việc Linh cũng phải để ý hơn trong hình ảnh hay phát ngôn của mình, vì bây giờ mình làm gì cũng có nhiều người biết rồi, không còn “tự do” như xưa. Hy vọng chút thành công ngoài dự kiến ban đầu ấy sẽ giúp Linh gặp nhiều thuận lợi hơn trong công việc cũng như cuộc sống, nhất là trong thời gian tới Linh muốn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật hơn".

* Từng du học ở Pháp nhiều năm, vì sao Tú Linh lại "thờ ơ" với bóng đá Pháp, "phải lòng" bóng đá Anh, cụ thể là Man United là thế nào?

- Nói là Linh thờ ơ với bóng đá Pháp cũng không đúng, vì làm sao mà thờ ơ với một đội bóng của một quốc gia nơi mình sinh sống, nói thứ ngôn ngữ mình đã gắn bó tới gần 20 năm được. Trong những dịp có World Cup hay EURO mà Linh ở Pháp thì mỗi trận đấu đều cùng các cổ động viên đội nhà ủng hộ rất nhiệt tình cho Pháp.


Hot girl Tú Linh

Nhưng nếu để so sánh thì trong các đội tuyển quốc gia, đội bóng mà Linh yêu thích nhất là tuyển Đức. Linh đã cổ vũ tuyển Đức từ World Cup 2006 rồi. Và như trận bán kết sắp tới giữa Đức và Pháp thì Linh sẽ cổ vũ Đức, dù rất muốn là hai đội sẽ gặp nhau ở chung kết vì nếu không phải Đức thì đội thứ 2 Linh muốn vô địch là Pháp.

Còn thực ra trong các giải đấu lớn Linh lại không theo dõi và cổ vũ tuyển Anh nhiều, dù ở đó có một vài cầu thủ Anh mà Linh yêu mến như Rooney, Harry Kane, vì chắc đối với Linh chỉ có một đội tuyển Linh yêu thích nhất là Đức, giống như Linh yêu Man United ở cấp CLB vậy.

* Tú Linh yêu "xe tăng Đức", đặc biệt là yêu Quỷ đỏ hơn 10 năm. Vậy còn với "quỷ đỏ" của chúng ta – tuyển Việt Nam?

- Linh cũng như rất nhiều người Việt Nam khác luôn theo dõi đội tuyển nước nhà. Giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam mình theo dõi từ lâu nhất mà Linh còn nhớ là Tiger Cup '98, khi ấy Linh mới 7 tuổi. Ở trận bán kết khi Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan, Linh cũng được bố cho ra phố cổ vũ và chào đón đội nhà. Đấy là một kỉ niệm về tuyển Việt Nam mà Linh nhớ nhất!

* Về "chuyên môn bóng đá" cầu thủ Việt nào theo Tú Linh là "chất" nhất? Nghe nói có dạo Tú Linh yêu Quế Ngọc Hải?

- Linh vẫn đánh giá cao nhất anh Công Vinh, không chỉ vì những thành tích mà anh đạt được trên sân cỏ mà còn vì những hoạt động ngoài sân cỏ của anh Vinh.

Có thể nói cho tới giờ, anh Vinh là mẫu cầu thủ thành công nhất mà Linh thấy của bóng đá Việt Nam, khi anh vừa có chuyên môn đá bóng tốt, đã đạt được nhiều danh hiệu với đội tuyển quốc gia cũng như cấp CLB. Ngoài sân cỏ anh Vinh là một người đàn ông chăm lo cho gia đình, và là cầu thủ biết cách xây dựng hình ảnh nhất mà Linh thấy.

Còn tin đồn Linh với Quế Ngọc Hải lâu và rất cũ rồi. Linh và Hải chỉ là bạn bè thôi.

* Tạm gác bóng đá nội và sao Việt sang một bên, chúng ta chuyển sang EURO nhé?

- Đúng lúc EURO 2016 khai mạc thì Linh đi du lịch ở châu Âu nên cũng không thể theo sát các trận đấu của vòng loại, nhưng bù lại thì Linh được hoà mình trong không khí bóng đá rất sôi động trong những ngày ở Paris.

Hiện tại thì Linh đã về Việt Nam rồi và tiếp tục theo dõi EURO. Nhưng để đảm bảo công việc nên Linh chỉ chọn và theo dõi một vài trận đấu thôi vì các trận đấu từ vòng 2 tới chung kết của EURO thường xuyên diễn ra vào lúc nửa đêm giờ Việt Nam.

* Tuyển Anh – trong đó có một vài cầu thủ của Man United như Rooney, Harry Kane đã bị loại khỏi EURO, Tú Linh có buồn không?

- Như đã nói thì Linh không hâm mộ tuyển Anh nên Linh không mấy buồn về việc tuyển Anh bị loại. Linh cũng thấy tuyển Anh thường không đạt được thứ hạng cao trong các giải đấu quốc tế lớn như World Cup hay EURO nên lần này Linh cũng thấy không bất ngờ cho lắm, dù vẫn hy vọng tuyển Anh sẽ đạt thành tích tốt hơn.

* Điểm lại bức tranh toàn cảnh EURO năm nay, mảng màu nào làm cho Linh thấy ấn tượng nhất?  

- Mảnh màu ấn tượng nhất đối với Linh chính là tuyển Đức. Đó là một tập thể đồng đều, đầy sức trẻ và đẳng cấp các cầu thủ đều đang vào độ chín. Vì vậy, chắc chắn Linh sẽ cổ vũ để nhà đương kim vô địch thế giới năm nay sẽ lại giành cup châu Âu.

* Nghĩa là "xe tăng" Đức sẽ "bắn hạ" những chú “gà trống Gaulois" ở bán kết?   

- Mỗi lần tuyển Đức đá thì Linh luôn hồi hộp theo dõi, nhất là càng vào những vòng sau. Trận tứ kết với Italy vừa rồi quả thật là một trận bóng thót tim, vì Italy đang chơi rất hay, khi hai đội bước vào loạt luân lưu thì đúng là cực kì căng thẳng và đau tim, bởi có lúc đội nào thắng đội nào thua chỉ cách nhau có một lượt sút 11m.

Thật may là cuối cùng Đức cũng giành vé đi tiếp. Nếu có điều gì đáng lo ngại thì Linh nghĩ là khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ Đức.

Hy vọng ở trận đấu rạng sáng ngày mai (2h00 ngày 8/7) với Pháp, các cầu thủ Đức sẽ làm điều đó tốt hơn.

* Xin cảm ơn Tú Linh về cuộc trò chuyện!

Huy Thông (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN