TTVH Online

Tiền vệ Tài Em: 'Buffon đáng ra được chia tay Euro bằng một danh hiệu'

04/07/2016 11:39 GMT+7

Ở V-League, Tài Em là một trong những cầu thủ Việt Nam lớn tuổi nhất còn thi đấu. Đã lên hàng “lão tướng”, tiền vệ này rất hiểu cảm giác nuối tiếc sau thất bại của những cầu thủ lớn tuổi tại EURO 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở V-League, Tài Em là một trong những cầu thủ Việt Nam lớn tuổi nhất còn thi đấu. Đã lên hàng “lão tướng”, tiền vệ này rất hiểu cảm giác nuối tiếc sau thất bại của những cầu thủ lớn tuổi tại EURO 2016.
Tiền vệ Phan Văn Tài Em là 3 trong số những cầu thủ Việt lớn tuổi nhất còn thi đấu tại V-League 2016. Dịp EURO 2016, Tài Em vẫn theo dõi đều đặn các trận đấu, anh “không hâm mộ riêng đội nào mà cổ vũ tất cả các đội tại giải lần này”.
 
Trước thất bại của tuyển Italy và những giọt nước mắt của huyền thoại trong khung gỗ Gigi Buffon, Tài Em cảm thấy tiếc nuối và đồng cảm: “Buffon của Italy hay Iniesta của Tây Ban Nha là những cầu thủ lớn tuổi và có thể đây là kì EURO cuối cùng với họ.

Cầu thủ lớn tuổi chia tay đội tuyển cảm giác tiếc nuối bao giờ cũng rất lớn vì họ đã gắn bó rất lâu cùng thăng trầm của đội tuyển. Khi chia tay đội tuyển phải có danh hiệu nào đó cho long trọng hơn nhưng rất tiếc Tây Ban Nha bị loại hơi sớm. Đội Italy thì lại không may mắn”.

Nói riêng về Buffon, tiền vệ người Long An chỉ biết thốt lên những lời ngợi khen cho cầu thủ năm nay đã 38 tuổi: “Buffon quá xuất sắc. Năm nay 38 tuổi mà vẫn còn thi đấu, thậm chí thi đấu hay thì không còn gì để diễn tả về một cầu thủ như thế nữa. Đôi khi không nghĩ anh ta đã 38 tuổi. Quá tuyệt vời”.

Nói về những cuộc chia tay lớn của cầu thủ bóng đá thế giới, Tài Em tiết lộ anh cảm thấy buồn nhất là cuộc chia tay của Zidane với bóng đá. Một hình mẫu, thần tượng với chính anh.
Long An sống lại hy vọng trụ hạng

Long An sống lại hy vọng trụ hạng

HLV trưởng Ngô Quang Sang khẳng định Long An chưa từng từ bỏ hy vọng trụ hạng đồng thời hy vọng 1 điểm trước Hà Nội T&T sẽ giúp đội bóng tiến xa hơn trên hành trình trụ hạng.

 
Ở tuổi 34 như Tài Em đã được coi là già vì thể trạng người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung không thể bằng cầu thủ châu lục khác. Đáng ra đã giã từ sự nghiệp bóng đá nhưng Tài Em vẫn ở lại để chia sẻ gánh nặng cùng đội bóng quê hương Long An. Nơi anh đã có 13 năm gắn bó nghiệp quần đùi áo số.
 
Anh thổ lộ: “Bóng đá phải có trẻ có già. Khi cầu thủ già sắp nghỉ thì phải có lớp trẻ tiếp theo kế cận. Long An có một vài em tiềm năng nhưng chưa được như ý nên tôi ở lại và cố gắng thi đấu để giúp đỡ anh em”.

Long An đang trong cuộc chiến trụ hạng tại V-League 2016 khi mới chỉ giành được 9 điểm sau 14 vòng đấu, chính vì vậy dễ hiểu niềm vui của Tài Em cùng đồng đội khi cầm hòa đội bóng mạnh Hà Nội T&T ngay tại Hàng Đẫy hôm qua.

“Bóng đá là vậy, khi tấn công nhiều mà không ghi thêm được bàn thắng thì ắt sẽ phải trả giá. Đội Long An cũng không phí công sức khi thi đấu rất quyết tâm. 1 điểm là xứng đáng với nỗ lực của chúng tôi”, cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam chia sẻ.

Tài Em: "Chiến binh" không tuổi

Phan Văn Tài Em sinh ngày 23/4/1982 tại Châu Thành, Long An. Tài Em từng thi đấu cho Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành nhưng gắn bó nhất là đội bóng quê hương Long An. Nếu tính từ đội năng khiếu Long An, Tài Em đã có 17 năm cống hiến cho bóng đá Long An.

Tài Em cống hiến cho ĐTQG từ năm 2002 và khẳng định “khi nào ĐT cần sẽ luôn sẵn sàng cống hiến” nên anh chưa chính thức giã từ ĐT một lần nào. Tài Em được giới chuyên môn và người hâm mộ biết đến như một thủ lĩnh thầm lặng tuyến giữa và là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của Việt Nam thập niên đầu thế kỉ XXI.

Anh giành 2 danh hiệu V-League 2005 và 2006 cùng ĐT.LA. Vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam. Anh giành một danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam năm 2005.

 
Hiếu Lương
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN