TTVH Online

Nhật ký EURO bằng thơ: Tan tác Iceland

04/07/2016 08:10 GMT+7

Trận đấu giữa Iceland và Pháp vừa khép lại cách đây ít phút. Nhà ngôn ngữ Phạm Văn Tình đã có ngay bình luận bằng thơ gửi đến Thể thao & Văn hóa. Mời quý vị cùng thưởng thức.

(Thethaovanhoa.vn) -  Trận đấu giữa Iceland và Pháp vừa khép lại cách đây ít phút. Nhà ngôn ngữ Phạm Văn Tình đã có ngay bình luận bằng thơ gửi đến Thể thao & Văn hóa. Mời quý vị cùng thưởng thức.


Giroud đã có cú đúp trong trận gặp Iceland

TAN TÁC ICELAND
(Trận tứ kết thứ tư sáng 4-7, Iceland đã thua đậm Pháp với tỉ số khó tin 5-2)

Không thể tin: 4 bàn thắng ngon lành chỉ trong hiệp 1

Không thể tin: Những chàng trai Iceland hôm nay như những chú gà rù

Không thể tin: Cách đây 6 hôm họ đã làm cả châu Âu kinh ngạc

Tiễn đội bóng Tam Sư ra về - một trận đấu như mơ

Những “que kem” Đại Tây Dương cứ tưởng sẽ làm nên kì tích

Cứ tưởng một “chú lùn” sẽ thay đổi cuộc chơi

Hỡi ôi! Bản hùng ca khúc dạo đầu ngắn quá

Cơn giông Xứ Băng vừa nổi lên đã vụt tắt giữa sân người

Người dân thủ đô Reykjavik đồng loạt tắt tivi đi ngủ

Nhưng nỗi đau cứ nghẹn mãi trong lòng

Năm trái đắng không thể nào trôi được

Nỗi niềm này có ai thấu cho không?

Didier Deschamp đang ngồi và tính xa hơn thế

Hành trình trở lại Paris đang đến rất gần

Dù trước mặt lù lù xe tăng Đức

Nhưng hề gì

Le Bleus bây giờ mang sức mạnh “tập đoàn quân”…

4h00’ 4-7-2016
Phạm Văn Tình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN