TTVH Online

Nhà vô địch thế giới nên e dè trước sức mạnh của người Pháp

04/07/2016 18:44 GMT+7

Pháp đã trở lại với vị thế là ứng cử viên cho ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước Iceland rạng sáng nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp đã trở lại với vị thế là ứng cử viên cho ngôi vô địch sau chiến thắng thuyết phục trước Iceland rạng sáng nay.

Pháp đã quay trở lại với bữa tiệc của riêng mình. Trong bốn trận đấu đầu tiên của họ, Dier Deschamps là hình ảnh phản chiếu của đội tuyển Pháp. Một gã đầu bạc trông luộm thuộm, nhếch nhác, luôn tỏ ra bối rối bởi màn trình diễn của đội nhà. Pháp có thắng, nhưng chẳng cổ động viên nào của họ yên tâm.

Chẳng ai thấy thuyết phục. Những màn trình diễn trước Romania, Albania hay Thụy Sĩ và Cộng hòa Ireland đưa Pháp đến với tứ kết. Nhưng ở nhánh đấu với sự xuất hiện của Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, người ta tin rằng chủ nhà sẽ sớm thành khách mời thôi.

Bởi đơn giản họ thể hiện một bộ mặt quá bạc nhược, dù thắng.


Nếu không có Payet, chẳng biết Pháp có qua nổi vòng bảng không!

Tuy nhiên, rất đúng thời điểm, Deschamps đã chứng minh rằng không dễ để lấy cúp trên đất Pháp. Đội tuyển Pháp đánh bại Iceland với tỷ số 5-2 để lọt vào bán kết đầy thuyết phục. Và chắc chắn người Đức không hề thích điều này.

Chuyện không bất ngờ nếu vẫn có những sự nghi ngờ đổ dồn lên vai Deschamps cùng các học trò. Áp lực là cực lớn. Những câu hỏi được đặt ra khi đối thủ "chỉ" là một Iceland tí hon. Nhưng muốn biết "kẻ tí hon" đó khó chịu ra sao, hãy hỏi Bồ Đào Nha và Áo. Cần kiểm chứng lại sức mạnh của Băng Đảo, hơn ai hết, tuyển Anh "hùng mạnh" đã nếm trải đủ cay đắng này.


Iceland chỉ là "nạn nhân" của đội tuyển Pháp

Iceland là đối thủ đầy xương xẩu của những đội bóng nói trên, nhưng lại chẳng phải là vấn đề với Pháp. Đối mặt với đội chủ nhà, Iceland hiền lành đến đáng sợ. Giroud ghi bàn mở tỷ số sau đường chuyển đầy tinh tế của Maitudi và chẳng lâu sau, Pogba lập công đưa trận đấu thuộc hoàn toàn về tay người Pháp. "Kẻ tí hon" Iceland đã bị người Pháp bóp nghẹt ngay trong hiệp một.

Những bàn thắng của Griezmann và Payet đến như một lẽ tất yếu. Người Iceland đã vùng lên yếu ớt, trước khi Giroud ghi bàn thắng ấn định tỷ số bằng pha đánh đầu sở trường, giúp Pháp hủy diệt đối thủ 5-2. Đội bóng chỉ để thủng lưới mỗi trận một bàn từ đầu giải, sở hữu lối chơi khó chịu đã phải quỳ gối trước người Pháp. Iceland không yếu, chỉ là "Gà trống Gaulois" đã giương oai. Hannes Halldorsson cũng lập luôn kỷ lục giải đấu, khi được ghi nhận là thủ môn đầu tiên để lọt lưới 5 bàn tại kỳ EURO năm nay.

Đối thủ của họ ở bán kết - đội tuyển Đức- sẽ gặp vấn đề với Pháp, ít nhất là trong cuộc chạy đua về thể lực. Ở một giải đấu mà các trận đấu diễn ra liên tục, thì yếu tố thể lực là một vấn đề tiên quyết. Đội bóng của Joachim Loew đã bị "hành xác" trong 120 phút đầy mệt mỏi, trước khi tiếp tục bị "hành não" ở loạt đấu súng căng thẳng. Niềm vui chiến thắng của người Đức tạm che lấp đi sự mỏi mệt, nhưng với những ai tinh tế trong quan sát thì dễ dàng thấy được, những chấn thương của Mario Gomez, Sami Khedira hay Bastian Schweinsteiger không phải ngẫu nhiên mà đến.


Người Đức đã quá mỏi mệt

Thể lực thực sự là một vấn đề, và người Pháp với sự ung dung sau chiến thắng đang có đôi chút lợi thế hơn. Sau khi thế trận được an bài, Koscielny và Giroud được đi tắm sớm. Dimitri Payet cũng được thay ra ở phút 80, sớm hơn nhiều so với 120 phút thi đấu và 9 loạt sút 11m mà người Đức phải trải qua cùng ở vòng tứ kết.

"Gà trống Gaulois" chứng tỏ được sức mạnh của mình không chỉ nằm lịch sử. Tấn công áp đảo và giải quyết đối thủ nhanh gọn, Deschamps đã ung dung nghĩ tới Đức khi trận đấu bước đến phút thứ 60. Hàng thủ, được xem là yếu điểm của Pháp với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột, nay càng đáng lo ngại hơn khi trong trận đấu với Iceland, họ để một cầu thủ với cái tên lạ hoắc ra sân thi đấu. Lạ cũng phải thôi, khi đã 40 năm kể từ EURO 1966 mới có một Gabriel de Michele thứ hai được ra mắt đội tuyển và chiếm luôn một suất đá chính tại một giải đấu lớn.


Hãy đem Đức đến đây!

Trước khi được Barca chiêu mộ, chẳng ai biết nhiều về chàng trai sinh năm 1993 này. Cổ động viên Pháp có lý do để lo lắng hơn khi chính Umtiti là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của tuyển Pháp. Dù sao cũng là một vết gợn có thể bỏ qua được cho Umtiti, bởi tuyển Đức mới là những người phải lo lắng.

Một thông điệp không thể mạnh mẽ hơn trước cuộc thư hùng vào tại Marseille vào thứ 5 tới, được gửi đến: "Hãy đem nhà vô địch thế giới tới đây".

Hoàng Long
Lược dịch

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN