TTVH Online

Cuối cùng, Đức đã thắng Italy: Trút bỏ gánh nặng của lịch sử

03/07/2016 08:21 GMT+7

Đánh bại Italy trong loạt sút luân lưu ở tứ kết, Đức tạo lợi thế tâm lý khổng lồ trên hành trình chinh phục chức vô địch Châu Âu thứ 4 trong lịch sử sau ngai vàng World Cup đã đoạt được ở Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Italy trong loạt sút luân lưu ở tứ kết, Đức tạo lợi thế tâm lý khổng lồ trên hành trình chinh phục chức vô địch Châu Âu thứ 4 trong lịch sử sau ngai vàng World Cup đã đoạt được ở Brazil.


Xem Đức đánh bại Italy ở loạt sút luân lưu tại tứ kết EURO 2016

Họ đã đánh bại đội bóng được tổ chức tốt nhất giải đấu, trút bỏ gánh nặng của lịch sử trên đường đi của mình. 8 lần không thắng Italy ở các giải lớn bây giờ không còn là nỗi ám ảnh. Ngay cả khi Azzurri là cái gai trong mắt người Đức thì nhà vô địch thế giới vẫn biết cách chứng tỏ họ là những người có thần kinh thép trong những loạt sút luân lưu.

Đức giờ đây đã thắng 6 loạt sút luân lưu gần nhất ở các giải lớn họ tham dự. Joachim Loew cho thấy ông e ngại Italy. Có lẽ là ông lo ngại Conte, HLV xuất sắc nhất EURO này, và những toan tính chiến thuật của HLV người Italy. Thế nên Loew đã sắp xếp lại đội hình xuất phát của Đức. Ông gây ngạc nhiên khi dùng Benedikt Howedes cho hàng thủ và để Julian Draxler dự bị. Đức cũng chơi 3 trung vệ như Italy và tràn ngập trung tuyến bằng số đông, tạo nên một trận đấu chặt chẽ.


Cuối cùng Đức cũng thắng Italy ở giải lớn

Hai đội dường như quan tâm đến việc đối thủ của họ có thể gây tổn thương cho họ ra sao hơn là nghĩ đến việc chính họ cần phải làm gì. Cuối cùng thì người Đức đã thắng nhưng nó cho thấy ông Loew khó chịu thế nào khi chống lại Italy. Ở bán kết EURO 2012, ông cũng gặp vấn đề tương tự khi chọn sai đội hình và Đức bị Italy đánh bại. Vượt qua được lịch sử, ông xứng đáng được ghi nhận.

Nhiệm vụ của Loew đã trở nên khó khăn hơn khi Sami Khedira buộc phải rời sân sớm vì chấn thương. Khả năng góp mặt ở bán kết của tiền vệ Juventus giờ đây hoàn toàn bỏ ngỏ. Ông Loew có nhiều việc phải làm trước trận bán kết ở Marseille với việc Mats Hummels bị treo giò. Hàng công của Đức cũng cần phải điều chỉnh lại. Ông đã thử nhiều phương án khác nhau nhưng không mấy thành công.


Joachim Loew đã vượt qua nỗi ám ảnh Italy

Chiến thắng trước một Slovakia không xứng tầm không nói lên gì nhiều và nếu Pháp đánh bại Iceland thì Didier Deschamps chắc chắn không ngại đối mặt Thomas Mueller và Mario Gomez một khi họ sung sức. Nhưng người ta nhanh chóng quên rằng trước khi Đức hủy diệt Brazil ở bán kết World Cup 2014 thì Loew và các cầu thủ của ông đã bị chỉ trích nhiều và chơi không thật tốt. Họ giành những chiến thắng không thật thuyết phục trước Algeria và Pháp ở vòng loại trực tiếp. Cách lựa chọn nhân sự của ông Loew cũng khiến người ta nghi ngờ. Mọi cái có vẻ như không suôn sẻ như chờ đợi.

Nhưng chiến thắng 7-1 trước Brazil đã xóa tan tất cả. Người Đức không cần phải hoàn hảo ngay bước đi đầu tiên. Họ chỉ cần là người đầu tiên về đích. Bây giờ cũng vậy. Ngoại trừ chiến thắng trước Slovakia, Đức không ghi nhiều bàn thắng như kỳ vọng. Các trụ cột vẫn chưa vào phom. Mueller vẫn mờ nhạt suốt từ đầu giải còn bàn thắng của Oezil trước Italy chỉ che giấu đi một màn trình diễn bình thường nữa của anh. Hàng thủ vẫn mắc sai lầm với khoảnh khắc điên rồ không sao hiểu nổi của Jerome Boateng, tạo cơ hội cho Italy hưởng penalty và ghi bàn.


Nhưng người Đức vẫn tồn tại. Đội bóng trong thập niên Joachim Loew cầm quân đã trưởng thành, đã tạo được lợi thế quan trọng và thể hiện sức mạnh vào cuối các giải đấu. Những cầu thủ hiện nay đã trưởng thành lên rất nhiều dưới triều đại của ông Loew.

Với ông, họ đã vào chung kết EURO 2008, vô địch World Cup 2014, đã vào bán kết World Cup 2010 và bán kết EURO 2012. Ngoài chương trình tập luyện kỹ thuật của DFB, ông Loew bổ sung cả kế hoạch của riêng ông cho từng trận đấu của Die Mannschaft. Vẫn có những dấu hỏi đặt ra nhưng Đức có thêm ít nhất là một trận đấu nữa để trả lời.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN