TTVH Online

Nhật ký EURO: Rộ trào lưu đặt tên phong cách Iceland. Nhà vô địch Olympic gây sốc với tuyên bố hùng hồn

01/07/2016 10:34 GMT+7

Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO...

(Thethaovanhoa.vn)- Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO...

Na Uy: Rộ trào lưu đặt tên phong cách Iceland

Sức hút của Iceland tại EURO 2016 đã lan ra khắp châu lục. Mới đây, trang web VG.no tại Na Uy gây chú ý khi mở một chiến dịch đặt tên theo phong cách Iceland. Đáng nói, chiến dịch do VG.no phát động thu hút đông đảo người dân Na Uy tham gia. Nó tạo thành một trào lưu tại quốc gia Bắc Âu này.


Ở EURO 2016, đội tuyển Iceland gây chú ý với đội hình ra sân toàn cầu thủ có tên kết thúc bằng vần "son". Điều thú vị này xuất phát từ tập tục đặt tên của người Viking cổ. Không có gì phức tạp trong việc lựa chọn tên họ cho con cái. Khi một đứa trẻ chào đời, tên của bé sẽ được đặt theo công thức định sẵn: Tên+Father'son (tên cha ghép với 'son') dành cho bé trai và Tên+Father' dottir (tên cha ghép với 'dottir') dành cho bé gái.

Chẳng hạn, một người đàn ông có tên là Jon Einarsson có một cậu con trai tên là Olafur. Như vậy, họ của Olafur sẽ không phải là Einarsson giống như bố mình mà sẽ là Jonsson (ghép từ tên Jon của bố và 'son'). Bởi thế, người ta vẫn thường nói dân tộc Iceland là những người "không mang họ".

Tổng thống Iceland muốn "làm thường dân" tại Pháp


Chủ nhật tới, Iceland sẽ đối đầu chủ nhà Pháp trong trận tứ kết EURO 2016. Tân Tổng thống Iceland Gudni Johannesson sẽ có mặt tại Pháp để theo dõi trận cầu này. Tuy nhiên, ông  Johannesson cho biết ông sẽ không ngồi ở hàng ghế VIP đã được ban tổ chức giải chuẩn bị sẵn. Theay vào đó, ông muốn hòa mình với hàng nghìn người hâm mộ Iceland tới Pháp cổ vũ cho đội nhà. "Tại sao tôi lại phải ngồi ở khu vực VIP khi mà tôi có thể làm điều đó ở bất cứ nơi đâu trên thế giới", ông Johannesson cười nói. "Tôi sẽ ngồi ở khán đài cùng với người hâm mộ. Tất nhiên tôi sẽ mặc áo đấu của Iceland.

Sao Ba Lan động viên tinh thần VĐV tennis


Trong ngày tuyển Ba Lan chuẩn bị cho trận đối đầu Bồ Đào Nha ở tứ kết EURO thì tại giải quần vợt Wimbledon, VĐV Agnieszka Radwanska cũng bắt đầu chiến dịch của mình trên sân SW19. Trước thời khắc đó, cầu thủ Jakub Blaszczykowski đã nhắn tin để động viên Radwanska thi đấu tốt. Có lẽ chính nhờ sự động viên tinh thần đặc biệt này, Radwanska đã dễ dàng đánh bại đối thủ Kateryna Kozlova của Ukraine chỉ trong vòng 63 phút.

Nhưng đáng tiếc là trên sân cỏ EURO, Blaszczykowski và đồng đội lại bại trận trước Bồ Đào Nha trong loạt đá luân lưu. Chính Blaszczykowski là cầu thủ đá hỏng phạt đền, góp phần dẫn tới thất bại của Ba Lan.

HLV CH Czech bỏ đội tuyển về dẫn dắt CLB


HLV Pavel Vrba của tuyển CH Czech đã chính thức chia tay đội bóng sau khi bị loại khỏi EURO 2016. Tại vòng bảng, CH Czech thua 2 trận, hòa 1 trận và sớm rời khỏi giải. Kết quả này gây thất vọng cho người dân CH Czech và khiến ông Vrba quyết định ra đi. Rời ĐTQG, ông Vrba trở lại với công việc dẫn dắt CLB. Ông vừa ký hợp đồng với Anzhi Makhachkala.

Nhà vô địch Olympic hứa bơi vòng quanh biển nếu Iceland vô địch EURO

Iceland đã khiến thế giới ngỡ ngàng khi đánh bại Anh với tỷ số 2-1 để giành vé dự tứ kết EURO 2016. Ngay sau chiến tích của Iceland, nhà vô địch bơi lội Olympic cự ly 200m tự do Yannick Agnel đã tuyên bố trên Twitter: "Nếu Iceland vô địch EURO, tôi sẽ bơi vòng quanh đất nước của họ".


Tuyên bố này của Agnel đã gây chú ý với toàn đội Iceland. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Lars Lagerback chia sẻ: "Tôi nghĩ không có gì là không thể nhưng cậu ấy nên chọn thời điểm thời tiết tốt". Tại Iceland, trong năm thường có tới 8-9 tháng đóng băng vì lạnh giá. Một CĐV Iceland thậm chí còn tính toán cụ thể thử thách mà Agnel phải vượt qua. Iceland được bao quanh bởi 2,008 km bờ biển, nếu bơi với tốc độ 3km/h thì nhà vô địch Olympic sẽ mất 28 ngày để về đích.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN