TTVH Online

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Cơ hội của Hà Nội T&T'

03/07/2016 11:05 GMT+7

“Việc 2 đội đầu bảng SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đại chiến ở Chi Lăng sẽ là cơ hội cho những đội xếp sau như Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh vươn lên thu hẹp cách biệt với 2 đối thủ.

(Thethaovanhoa.vn) - “Việc 2 đội đầu bảng SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hóa đại chiến ở Chi Lăng, đây sẽ là cơ hội cho những đội xếp sau như Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh vươn lên thu hẹp cách biệt với 2 đối thủ. B.Bình Dương cũng phải tận dụng thời cơ trong tuần này”, ông Xương nhận định.

Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng – FLC Thanh Hóa

Đây là một trận cầu hấp dẫn và hứa hẹn có nhiều tình tiết kịch tính người xem. Cá nhân tôi nghĩ thế lực của những đội bóng anh em nhà bầu Hiển đang quay trở lại đầy mạnh mẽ. Không chỉ có SHB Đà Nẵng mà Hà Nội T&T đang rất đáng gờm trong cuộc đua đến ngôi vô địch năm nay.

SHB Đà Nẵng cho thấy họ lợi hại như thế nào khi Merlo quay trở lại. Có vẻ như thời cơ đang nghiêng về đội bóng này khi thời gian Merlo gặp vấn đề với chấn thương thì V-League lại được nghỉ dài hơi để né EURO và ĐTQG tập trung.

Merlo nắm cả sức mạnh hàng công của SHB Đà Nẵng. Anh ta còn lợi hại hơn khi HLV Lê Huỳnh Đức có vẻ đã tìm được đối tác ưng ý cho Merlo là Eydison. Cầu thủ này cho thấy chuyên môn rất ổn dù mới vừa thi đấu với các đồng đội mới. Eydison sẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho Merlo, giúp lối đá của SHB Đà Nẵng biến chuyển khó lường hơn.

Những trận thắng liên tiếp giúp SHB Đà Nẵng rất phấn chấn. Lợi thế tinh thần sẽ là một điểm mạnh cho họ cho dù đối thủ tuần này là FLC Thanh Hóa cũng đang hưng phấn.


FLC Thanh Hóa (trái) đối diện với thử thách trên sân Chi Lăng trước SHB Đà Nẵng.Ảnh: Phạm Tuân

Nhưng sẽ rất khó lường khi FLC Thanh Hóa đang được dẫn dắt bởi ngôi sao sáng nhất V-League lúc này là anh Lê Thụy Hải. Anh Hải cũng từng dẫn dắt cả B.Bình Dương lẫn SHB Đà Nẵng nên thừa biết lối đá của những đối thủ của mình.

Ai cũng thấy anh Hải đã khiến B.Bình Dương thất bại ra sao mới đây thôi. Mùa này dù FLC Thanh Hóa có nền tảng tài chính vững mạnh nhưng so với phần còn lại, lực lượng của họ cũng không được đánh giá cao. Nhưng dưới tay GĐKT Lê Thụy Hải, đội bóng trở nên đáng sợ hơn hẳn.

Với một "thuyền trưởng" cá tính, dày dạn kinh nghiệm trận mạc như anh Hải thì FLC Thanh Hóa nắm nhiều lợi thế lắm chứ không đùa. Thế nên tôi mới nói anh Hải là ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Thanh chứ không phải những Sunday, Omar, Đình Tùng. Anh Hải đã gắn kết được tập thể này, xem FLC Thanh Hóa chơi bóng người ta sẽ hiểu hết sự khát khao của cả tập thể đang hướng tới việc làm nên lịch sử cho bóng đá xứ Thanh.

Dù vậy, tôi nghĩ trận đấu không khoan nhượng này sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Sân 19/8, Sanna Khánh Hòa BVN – B.Bình Dương

Việc B.Bình Dương liên tiếp đánh rơi điểm số thời gian qua khiến dư luận hoài nghi về năng lực của họ. Có thể việc bảo vệ Cúp vô địch mùa này sẽ khó khăn nhưng chắc chắn B.Bình Dương không thể từ bỏ vì còn cả lượt về trước mắt. B.Bình Dương biết làm gì để vượt qua hoàn cảnh hiện nay mà trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN là một ví dụ.

B.Bình Dương phải thắng những đối thủ bình thường như đội bóng họ sẽ gặp tuần này để tiếp tục cuộc đua. Hơn nữa, họ phải tranh thủ việc các đội đầu bảng “xâu xé” nhau để không cho cách biệt ngày càng lớn trên bảng xếp hạng.

Tuy vậy, Sanna Khánh Hòa lâu nay được coi là khắc tinh của B.Bình Dương. Không dễ dàng gì đánh bại đội bóng của HLV Võ Đình Tân khi họ được chơi trên sân nhà. Sanna Khánh Hòa BVN có lẽ sẽ vẫn cố thủ và chờ đợi Uche tuyến trên. B.Bình Dương nếu chứng tỏ họ vẫn còn khát khao thì họ sẽ thắng được trận này với tỷ số tối thiểu 1-0.

Sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T – Long An

Đây là cơ hội rõ ràng để Hà Nội T&T áp sát ngôi đầu. Với những cầu thủ đang có phong độ rất cao như Samson, Văn Quyết, Thành Lương và các cầu thủ trẻ đang trưởng thành vượt bậc thì Long An không có cửa để nói chuyện sòng phẳng với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm lúc này.

Long An hiện nay tôi được biết cũng không khá hơn Đồng Tháp là bao. Bây giờ có lẽ họ chỉ còn cách chọn trận mà đá và quyết chiến mọi trận đấu trên sân nhà để tìm hy vọng thoát hiểm. Trận này Long An có lẽ sẽ thua ít nhất 2 bàn, ít hơn trận lượt đi họ thua ở Tân An rất đậm trước Hà Nội T&T.

Sân Vinh, SLNA – Than Quảng Ninh

SLNA vừa rồi thảm bại trên sân nhà trước Hà Nội T&T quá mạnh. Than Quảng Ninh cũng đang trong quá trình hoàn thiện dưới tay HLV Phan Thanh Hùng. Đội bóng đất Mỏ chắc chắn sẽ là ứng viên đáng gờm cho cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Với sự chói sáng của Vũ Minh Tuấn, HLV Phan Thanh Hùng có nhiều lựa chọn trên hàng công cùng các ngoại binh.

SLNA trên sân nhà không muốn mất mặt với CĐV xứ Nghệ nhưng xét về thực lực lúc này họ không thể so bì với đội khách. Tôi nghĩ SLNA sẽ thua trận này với tỷ số 0-1 hoặc 1-2.

CĐV Than Quảng Ninh 'tẩy chay' khán đài B sân Cẩm Phả

CĐV Than Quảng Ninh 'tẩy chay' khán đài B sân Cẩm Phả

CĐV Than Quảng Ninh đã chính thức tẩy chay sân Cẩm Phả sau quyết định cấm cổ vũ bằng loa của VPF. Hôm nay (21/5), khán đài B sân Cẩm Phả không một bóng người.


Sân Cần Thơ, XSKT Cần Thơ – HAGL

XSKT Cần Thơ mùa này phong độ phập phù, HAGL cũng không có gì đáng nói. Chủ nhà kinh nghiệm hơn, lại được đá trên sân nhà, có lẽ sẽ như mọi đối thủ, họ sẽ vẫn cho HAGL cầm bóng nhiều hơn, dụ đội khách lên cao và tung đòn phản công. Sự lợi hại của Oseni và Patiyo trận này trở lại sẽ giúp XSKT Cần Thơ có được một trận thắng.

Vòng đấu này, những HAGL, Long An và Đồng Tháp sẽ lại dậm chân dưới đáy bảng quen thuộc. Đồng Tháp lúc này đã nghĩ đến chuyện mùa giải kết thúc và toan tính riêng cho tương lai. Hải Phòng sẽ vẫn giữ được ngôi đầu khi gặp Đồng Tháp lúc này. Hải Phòng có cơ hội gia tăng cách biệt và họ sẽ không bỏ qua cơ hội này khi đối thủ quá yếu.

Trận đấu còn lại trên sân Tam Kỳ giữa QNK Quảng Nam và Sài Gòn dù không có nhiều ý nghĩa nhưng tôi nghĩ nó sẽ hay. QNK Quảng Nam đang có phong độ rất cao, Sài Gòn luôn quyết tâm mọi trận đấu. Tôi nghĩ trận này có thể sẽ chỉ kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Việt Hà (ghi)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN