TTVH Online

Chiến thuật & Lối chơi: Marc Wilmots sẽ làm phí phạm tiềm năng của Bỉ

01/07/2016 15:57 GMT+7

Bỉ là một đội tuyển tràn ngập những cái tên nổi tiếng, nhưng sự kém cỏi của ban huấn luyện có thể sẽ phí phạm đi tiềm năng thực sự của họ. Ở đây, người phải chịu trách nhiệm sau cùng chính là Marc Wilmots. Áp lực đang ngày càng gia tăng.

(Thethaovanhoa.vn) - Bỉ là một đội tuyển tràn ngập những cái tên nổi tiếng, nhưng sự kém cỏi của ban huấn luyện rất có thể sẽ phí phạm đi tiềm năng thực sự của họ. Ở đây, người phải chịu trách nhiệm sau cùng chính là Marc Wilmots. Áp lực đang ngày càng gia tăng.

Đánh giá thấp Bỉ ở thời điểm hiện tại có thể sẽ là một sự liều lĩnh, đặc biệt khi họ đã thắng liên tiếp 3 trận vừa qua, ghi được tổng cộng 8 bàn thắng. Tuy nhiên, những con số này rất biết lừa dối.

Những con số gây ảo giác

Ví dụ, Bỉ thắng 4-0 tưởng chừng ấn tượng, nhưng đó là một trận đấu không đáng để mô tả bằng tỉ số. Sự thực là Hungary đã cầm bóng nhiều hơn (54% thời lượng bóng lăn), tung ra tới 16 cú dứt điểm về phía khung thành Thibaut Courtois, 6 trong đó đi trúng đích. Những con số như vậy có thể khiến mọi đội bóng được xem là chiếm ưu thế trong bất kỳ trận đấu nào.

Nhưng Bỉ đã chiến thắng. Chỉ cầm 46% bóng nhưng họ có tới 25 cơ hội dứt điểm 14 trúng đích và ghi 4 bàn. Kevin De Bruyen là người dứt điểm nhiều nhất trận (7 lần), Eden Hazard lập kỷ lục qua người tại EURO lần này (12 lần).

Đó đơn giản chỉ là một trận đấu mà hai đội bóng ngây thơ đã gặp nhau. Khi hai bên dàn trận chơi cởi mở, sòng phẳng và... ngây thơ, đội có lực lượng mạnh hơn đã thắng. Courtois đã có một ngày chơi đúng phong độ, và thế là đủ để tạo ra nền tảng cho những ngôi sao hàng công tỏa sáng.

Có thể Bỉ đã rất “son”, bởi hai trận thắng còn lại của họ là trước Cộng hòa Ireland và Thụy Điển – hai đội bóng cũng thuộc hàng ngũ “ngây thơ” ở giải lần này.

Ở lần duy nhất đối đầu một đối thủ mang tới thử thách thực sự là Italy, Bỉ thua 2-0. Có một điều gì đó gợi nhớ tới World Cup 2014. Lọt vào bảng đấu dễ thở bậc nhất với Algeria, Nga và Hàn Quốc, Bỉ dễ dàng nhất bảng. Nhưng khi gặp đội tuyển Mỹ có tổ chức không tồi ở vòng 1/8, họ đã bị cầm hòa sau 90 phút, chỉ vượt qua nhờ hiệp đấu phụ. Tới vòng sau đó, trước Argentina được dẫn dắt bởi “cáo già” Alejandro Sabella, họ bị loại ngay lập tức.

Wilmots dường như đã hưởng lợi quá nhiều vào may mắn để đi tới vòng tứ kết của hai giải đấu lớn gần nhất mà Bỉ tham dự. Lứa cầu thủ hiện tại của Bỉ có thể là một “thế hệ vàng”, nhưng dường như người huấn luyện lại chỉ là... “chì”. Giữa một thang đo với hai điểm cực đại là Anh và Italy, họ nghiêng hẳn về phía Anh. Sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi, chật ních cả đội hình chính lẫn băng ghế dự bị, nhưng Bỉ lại không tài nào xây dựng được một lối chơi có tổ chức, hiệu quả.

Marc Wilmots không giỏi về chiến thuật

Hãy nhớ lại thời điểm 3 ngày trước khi Bỉ gặp Italy ở trận đầu tiên tại vòng chung kết EURO. Thứ Sáu ngày 10/6, Wilmots chính thức công bố đội hình chính thức cho các học trò (và cánh nhà báo Bỉ), rồi yêu cầu các cầu thủ dự bị đá tập với đội hình chính bằng sơ đồ 3-5-2 từa tựa như Italy. Kết quả là đội dự bị thắng 4-0. Có thể đây đơn thuần chỉ là vấn đề về tinh thần, bởi các cầu thủ dự bị thì luôn có khát khao thể hiện bản thân nhằm thay đổi suy nghĩ của HLV trưởng. Nhưng kết quả này cho thấy rằng cần có sự chỉnh sửa hệ thống đội hình chính.

Ngày sau đó, thứ Bảy 11/6, Bỉ lại đá tập. Không có sự thay đổi nào về đội hình. Lần này, các cầu thủ dự bị được yêu cầu... nhẹ chân hơn, và không được hướng dẫn bất kỳ điều gì. Đội chính có kết quả tốt hơn so với hôm trước. Nhưng đây không phải là “cải thiện”. Đây là lờ đi sự yếu kém.

Các ca chấn thương có thể đã khiến Wilmots gặp khó khăn. Cặp trung vệ chính Vincent Kompany và Nicolas Lombaerts đã không thể dự giải vì chấn thương. Khi thông báo tin ấy, Wilmots cũng khẳng định Jason Denayer sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ. Giao hữu với Na Uy không tốt, lập tức Denayer không còn chỗ. Toby Alderweireld – người chơi hậu vệ phải suốt cả chiến dịch vòng sơ loại – được nhấc vào bên trong. Dĩ nhiên tự bản thân việc Alderweireld đá trung vệ không phải tệ, nhưng rõ ràng Wilmots không hề suy nghĩ thấu đáo về quyết định và phát ngôn của mình.

Có thể Wilmots là một “đàn anh” với các cầu thủ, bởi dẫu gì ông cũng từng 70 lần khoác áo tuyển. Nhưng nếu không giỏi về chiến thuật thì chí ít ông cũng nên tìm một trợ lý giỏi ở khía cạnh này. Tiếc rằng Vital Borkelmans chỉ nổi tiếng về sự dễ gần chứ chưa bao giờ đáng tin cậy trên khía cạnh chuyên môn.

Nhiều cầu thủ quan trọng của Bỉ đã quen thi đấu với sự hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ của những HLV như Mauricio Pochettino, Diego Simeone, Jose Mourinho. Để họ tự tung tự tác trong một hệ thống lỏng lẻo, Bỉ sẽ chỉ có thể đánh bại những đội yếu. Mà Xứ Wales thì đang tự chứng minh rằng họ không như vậy.

Trợ lý của Wilmots cũng mù mờ

Thực tế cho thấy rằng đôi khi các HLV trưởng không nhất thiết phải là người tinh thông về chiến thuật. Ví dụ, trong tự truyện của mình, huyền thoại Alex Ferguson khẳng định ông đã hưởng lợi nhiều khi lựa chọn được các trợ lý giỏi về khía cạnh này, điển hình là Carlos Queiroz. Trước đây, HLV Juergen Klismann cũng từng cho biết lý do ông chọn Joachim Loew làm trợ lý khi dẫn dắt tuyển Đức năm 2006 là bởi Loew giỏi về chiến thuật.

Trong khi đó, trợ lý của Marc Wilmots tại tuyển Bỉ là ông Vital Borkelmans, một cái tên chủ yếu chỉ nổi tiếng về sự... dễ gần, chứ không phải một nhà chuyên môn có tài. Nhà báo Marc Degryse của báo HLN (Bỉ) cho rằng đây là lý do vì sao Vincent Kompany lại quan trọng đến thế với Wilmots – anh này rất có tài chỉ huy chiến thuật.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN