TTVH Online

Tứ kết lượt về Cup QG: Đội muốn thắng đã thắng!

30/06/2016 06:21 GMT+7

Những đội bóng thể hiện rõ tham vọng ở sân chơi Cúp QG như QNK Quảng Nam, Hà Nội T&T hay B.Bình Dương đã không mấy khó khăn để giành tấm vé vào bán kết.

(Thethaovanhoa.vn) - Những đội bóng thể hiện rõ tham vọng ở sân chơi Cúp QG như QNK Quảng Nam, Hà Nội T&T hay B.Bình Dương đã không mấy khó khăn để giành tấm vé vào bán kết.

Những kết quả không tốt ở sân chơi V-League khiến nhà ĐKVĐ B.Bình Dương bị tụt lại ở giữa BXH. Thế nên, sân chơi Cúp QG là mặt trận khả dĩ nhất với họ thời điểm này. Không chỉ thế, một chiến thắng trước HAGL là liều dopping tinh thần cho thày trò HLV Nguyễn Thanh Sơn ở chặng đường sắp tới.

Họ đã thể hiện tham vọng khi ra sân với đội hình mạnh nhất. Ở chiều hướng ngược lại, việc ngấp nghé ở nhóm cuối BXH khiến HAGL buộc phải tập trung toàn lực cho mặt trận V-League nên không bất ngờ khi họ ra sân với đội hình không phải mạnh nhất.

Một chiến thắng dễ dàng là điều đã được dự báo trước cho nhà ĐKVĐ. Thế nhưng, đội chủ sân Pleiku đã tạo nên bất ngờ ngay từ đầu trận khi có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6. Lúc này, cách biệt giữa 2 đội chỉ còn 1 bàn song đó là tất cả những gì thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn làm được.

Thời gian còn lại là “show” diễn của nhà ĐKVĐ. B.Bình Dương kiểm soát hoàn toàn thế trận và không mấy khó khăn để tiếp cận khung thành đối phương. 3 bàn thắng của Công Vinh, Ivan Firer và Nsi là quá ít so với số cơ hội mà họ tạo ra.

Ở sân Tâm Kỳ, các vị khách Hải Phòng đã “buông súng” ngay từ trước giờ bóng lăn. Những nhân tố tốt nhất như Fagan, Stevens, Văn Phú… đều không nằm trong kế hoạch của HLV Trương Việt Hoàng. Và với một đội hình trẻ tuổi, việc Hải Phòng nhận thất bại nặng nề trước QNK Quảng Nam giàu tham vọng không khiến ai cảm thấy bất ngờ.

Ngoài việc cất Thanh Trung trên băng ghế dự bị, những trụ cột của QNK Quảng Nam đều được tung vào sân. Trận đấu an bài ngay trong hiệp 1 khi Diao và Anh Tuấn giúp đội nhà vươn lên dẫn trước ở 8 phút đầu tiên. Sau đó, Văn Đức của Hải Phòng bị thẻ đỏ khiến QNK Quảng Nam càng dễ thở. Duy Nam khép lại chiến thắng tưng bừng cho đội nhà với bàn thắng thứ 3 ở đầu hiệp 2.

“Những bàn thắng sớm cộng việc Hải Phòng mất người sớm giúp chúng tôi dễ thở hơn trong phần còn lại của trận đấu. Có thể do tập trung toàn lực cho mặt trận V-League nên họ không tung hết những cầu thủ chất lượng của mình.

Đối với QNK Quảng Nam, chúng tôi xác định bất cứ đấu trường nào cũng là quan trọng cả. Mục tiêu của đội bóng là tiến càng xa càng tốt. Thế nhưng, nỗi lo thường trực là lịch thi đấu bán kết sắp tới quá dày, chỉ 6 ngày nhưng thi đấu tới 3 trận.

Điều này ảnh hưởng phần nào tới chất lượng chuyên môn. Có lẽ, BTC giải cần xem xét điều chỉnh cho phù hợp lịch thi đấu. Tuy nhiên, nỗi lo cứ để phía sau còn hiện tại vào bán kết thì cứ mừng trước đã”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Long An và Than Quảng Ninh là cặp đấu cân bằng nhất ở tứ kết. Dù dẫn trước đối phương 2 bàn nhưng Long An không thể bảo vệ thành quả khi bị Than Quảng Ninh gỡ hòa ở những phút cuối. Tuy tổng tỉ số là hòa 3-3 nhưng đội bóng đất Mỏ giành vé đi tiếp nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân khách.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T hoàn tất chiến thắng trước Nam Định chỉ sau đúng 35 phút với 3 pha lập công. 90 phút với đội chủ nhà không khác gì một buổi đá tập.

Nhiều đội ‘buông’ Cup!

Nhiều đội ‘buông’ Cup!

Đội đầu bảng V-League Hải Phòng chấp nhận ‘buông’ sân chơi hạng hai của bóng đá nội là Cup quốc gia khi chỉ thi đấu với QNK Quảng Nam bằng đội hình 2.


Tỷ số 3-1 là không đủ để phản ánh sự vượt trội của Hà Nội T&T so với đối thủ. Ngược lại với trận lượt đi, Nam Định nhập cuộc rất nhún nhường. Đội bóng thành Nam sử dụng đội hình dự bị với những cầu thủ chỉ mới 20, 21 tuổi.

Có lẽ, sự sa sút ở giải hạng Nhất đã buộc ông Phạm Hồng Phú phải có những tính toán khác thận trọng hơn. Một đội hạng Nhất dùng đội hình dự bị để đấu với đương kim á quân V-League, kết quả thế nào đã quá rõ ràng.

Chưa tới 1 phút sau tiếng còi khai cuộc, Hoàng Vũ Samson mở tỷ số cho Hà Nội T&T. Đến phút 21, Đỗ Hùng Dũng dứt điểm trong vòng cấm rất thoải mái. Cách biệt 3-0 trong hiệp một được ấn định ở phút 35. Người lập công vẫn là Hoàng Vũ Samson.

Dù đã rút hàng loạt trụ cột khỏi sân trong hiệp 2, đội bóng của ông Chu Đình Nghiêm vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ. Những tài năng trẻ của Hà Nội T&T chơi đầy tự tin, ngẫu hứng, thoải mái phô diễn trước đối thủ kém họ rất nhiều về đẳng cấp. Nếu nghiêm túc hơn một chút, Hà Nội T&T sẽ có thêm nhiều bàn thắng trong hiệp 2.

Nam Định chỉ có duy nhất một bàn danh dự ở cuối trận. Thua chung cuộc 1-3 sau 2 lượt trận, đại diện cuối cùng của giải hạng Nhất nói lời tạm biệt cuộc chơi.

Kết quả (trong ngoặc là tỷ số chung cuộc)

QNK Quảng Nam – Hải Phòng 3-0 (4-1)

HAGL – B.Bình Dương 1-3 (8-4)

Long An – Than Quảng Ninh 2-2 (3-3)

Hà Nội T&T – Nam Định 3-1 (3-1)

Lịch thi đấu bán kết

Lượt đi (20/7)

16h30 QNK Quảng Nam – Hà Nội T&T

17h00 B.Bình Dương – Than Quảng Ninh

Lượt về (3/8)

18h00 Than Quảng Ninh – B.Bình Dương

Hà Nội T&T – QNK Quảng Nam


Nam Giao - Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN