TTVH Online

HLV Nguyễn Thanh Sơn: 'Moses quyết chia tay B.Bình Dương'

28/06/2016 13:06 GMT+7

HLV trưởng nhà ĐKVĐ V-League chia sẻ: “Moses quyết chia tay B.Bình Dương để thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn tại Nga. Moses không còn đầu óc chơi bóng ở Việt Nam, chúng tôi có muốn giữ cũng không được”.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV trưởng nhà ĐKVĐ V-League chia sẻ: “Moses quyết chia tay B.Bình Dương để thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn tại Nga. Moses không còn đầu óc chơi bóng ở Việt Nam, chúng tôi có muốn giữ cũng không được”.

Trong ngày cuối cùng đăng ký danh sách cầu thủ thi đấu lượt về V-League 2016, B.Bình Dương chính thức không còn sở hữu tiền vệ Oloya Moses trong đội hình. HLV Nguyễn Thanh Sơn chính thức lên tiếng xác nhận điều này. Cách đây không lâu, Moses bất ngờ báo với lãnh đạo B.Bình Dương rằng mình sẽ không thi đấu vì chấn thương đùi. Đó là lúc CLB khó khăn nhất, Moses lại nắm đến 30% sức mạnh của cả đội bóng ĐKVĐ. Và ai cũng đã thấy hậu quả của sự thiếu vắng Moses đến lúc này. B.Bình Dương văng xa đến tận vị trí thứ 7 và mọi thứ đang tuột khỏi tay họ dù mùa giải còn đến cả lượt về.

HLV Thanh Sơn tỏ ra khá ngao ngán khi nhắc đến Moses, cầu thủ lẽ ra nếu tôn trọng hợp đồng với B.Bình Dương sẽ thi đấu đến tận cuối mùa giải 2017: “Moses cứ bày tỏ nguyện vọng ra đi. Moses nói anh ấy muốn thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn Việt Nam. Đến Nga, anh ấy sẽ được một cơ hội tốt để thử sức bản thân và có được tiếng tăm trong sự nghiệp của mình. Chúng tôi không thể giữ chân một cầu thủ chỉ mang tư tưởng ra đi, không còn đầu óc phục vụ cho CLB. Moses ra đi giữa chừng nên B.Bình Dương sẽ nhận được phí bồi thường từ CLB muốn có sự phục vụ của anh ấy. Số tiền cụ thể tôi không biết”. Dù không tiết lộ nhưng CLB Kuban Krasnodar (đang chơi ở giải VĐQG Nga) chi ra sẽ không dưới 400 nghìn USD (đây cũng là số tiền B.Bình Dương phải bỏ ra để có cái gật đầu phục vụ trong 2 năm của Moses).

HLV Thanh Sơn cũng cho biết thêm Moses sẽ chỉ được đến CLB nước ngoài ký hợp đồng trong mùa giải này chứ không thể ký với bất cứ CLB nào ở V-League. Trong tương lai, Moses có quay lại không thì chỉ thời gian mới trả lời. Việc Moses đến Nga thi đấu là bởi HLV Dan Petrescu sau khi bị CLB Jiangsu Suning sa thải đã chọn CLB của Nga tiếp tục sự nghiệp của mình. Ông Petrescu từng đánh giá cao khả năng của tuyển thủ quốc gia Uganda khi dẫn dắt Jiangsu Suning sang Bình Dương thi đấu. Moses không chỉ giỏi đánh chặn, cầu thủ này còn tham gia tấn công tốt.

Việc Moses được sang thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn là điều khá bất ngờ. Moses có lẽ cũng không ngờ đến việc mình sẽ có ngày hôm nay. Cách đây gần chục năm, Moses được HLV Trần Tiến Đại (người cũng được mệnh danh là “siêu cò” một thời) xem như viên ngọc thô khi đến châu Phi tuyển cầu thủ. Moses với vóc người nhỏ thó nhưng sở hữu kỹ thuật tốt lọt vào mắt xanh ông Đại và ngay lập tức Moses được ông Đại đưa về Việt Nam đào tạo. Moses chỉ ăn tập trong nhiều năm và chờ ngày đăng ký thi đấu. Cậu bé hiền lành này sau đó được ông Đại đăng ký thi đấu cho XMXT Sài Gòn. Moses chính là sản phẩm của con mắt tinh tường Trần Tiến Đại, người rất được nể trọng về chuyên môn.

Moses nắm đến 30% sức mạnh của đội bóng đất Thủ nên việc chia tay tiền vệ được đánh giá số 1 V-League 2 mùa giải qua là một tổn thất nặng nề. B.Bình Dương có thể sẽ thay thế Moses bằng Abass Dieng, tiền đạo Senegal vừa hồi phục sau chấn thương dài hạn từ mùa trước. Abass đang có dấu hiệu hồi phục tốt và B.Bình Dương phải sử dụng tối đa lợi thế có thể ký với 3 ngoại binh của họ. Abass khi cần sẽ thay thế Nsi hoặc Ivan Firer.

Hiện tại, tình thế của B.Bình Dương vô cùng gian nan. Vị trí thứ 7 hiện tại không đáng lo bằng những tổn thất lực lượng. Theo HLV Thanh Sơn, CLB không có chiều sâu như mọi năm vì cầu thủ xin đi hàng loạt. Ngoài Moses nhất quyết ra đi, những Tăng Tuấn, Văn Bình, Tiến Thành cũng xin đi đội khác. Chưa kể, CLB còn thiếu người vì thẻ phạt và quan trọng hơn, đầu mùa B.Bình Dương gần như kiệt sức vì lịch đấu quá dày từ AFC Champions League đến V-League, Cúp QG. Tuy vậy, B.Bình Dương không đầu hàng mà sẽ cố gắng đua tranh đến vòng đấu cuối cùng.

Việt Hà


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN