TTVH Online

CHÙM ẢNH: Cuộc sống trên tàu sân bay Mỹ tại Địa Trung Hải

28/06/2016 09:34 GMT+7

Tàu sân bay USS Harry S. Truman đã tới đảo Crete trên Địa Trung Hải ngày 21/6, cho 5.500 binh sĩ và nhân viên trên tàu được nghỉ ngơi sau 7 tháng lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân IS tại Iraq và Syria.

(Thethaovanhoa.vn) - Tàu sân bay USS Harry S. Truman đã tới đảo Crete trên Địa Trung Hải ngày 21/6, cho 5.500 binh sĩ và nhân viên trên tàu được nghỉ ngơi sau 7 tháng lênh đênh trên biển làm nhiệm vụ tiêu diệt phiến quân IS tại Iraq và Syria.


Mặt khác, việc Mỹ điều tàu sân bay Harry S. Truman tới Địa Trung Hải đã được giới phân tích cho là một động thái “kiềm chế” Nga ở khu vực này, đồng thời thể hiện khả năng linh hoạt của hạm đội Mỹ

Dự kiến tàu Truman sẽ quay trở về căn cứ ở Norfolk, Virginia vào giữa tháng 7

 Tàu Truman dài 334 mét, tương đương chiều cao của tòa nhà Empire State ở thành phố New York. Boong tàu rộng tới 1,8 hécta

Đối với những nhân viên, kỹ thuật viên phục vụ trên tàu, việc nhận được thư tín từ bạn bè và gia đình là một niềm vui lớn
Các thủy thủ có nhiệm vụ duy trì hai lò phản ứng hạt nhân trên tàu được vận hành ổn định, đồng thời chuẩn bị đạn dược. Những người khác trên “thành phố nổi” Truman thì phục vụ hơn 18.000 bữa ăn/ngày, giặt là, chuyển thư tín và thu dọn rác thải…

Phút giây nghỉ ngơi của các thủy thủ Hải quân Mỹ

Một nữ binh sĩ tập luyện tại khoang chứa máy bay

Các nhân viên phân loại những thùng thư từ vừa nhận được từ đất liền

Phòng giặt là trên tàu Truman

Một cửa hàng bán đồ dùng cá nhân ở trên tàu

Trên "thành phố nổi" này có sẵn một studio chụp ảnh

Phòng cắt tóc

Hai phi công trong căn phòng riêng của đội bay

Xếp hàng uống cà phê Starbucks

Chờ tới lượt dùng điện thoại

Phòng ăn ở trên tàu Truman

Trực thăng chở hàng tiếp viện cho tàu sân bay Truman

Một thủy thủ quan sát qua ống nhòm

Máy bay chiến đấu F/A-18 của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu Truman

Các thủy thủ đứng trên boong tàu

Theo Tin tức//Reuters

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN