TTVH Online

Quan điểm của tôi: Bồ Đào Nha có cầm cự nổi đến 120 phút?

25/06/2016 15:00 GMT+7

Buổi tập hôm 23/06 của Bồ Đào Nha kết thúc bằng phần tập sút luân lưu 11m. Điều đó cho thấy rất rõ ràng rằng Fernando Santos đã tính đến phương án BĐN hòa với Croatia suốt 120 phút.

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi tập hôm 23/06 của Bồ Đào Nha kết thúc bằng phần tập sút luân lưu 11m. Điều đó cho thấy rất rõ ràng rằng Fernando Santos đã tính đến phương án BĐN hòa với Croatia suốt 120 phút.

1. Với tính toán cho một trận hòa căng thẳng như thế, sút luân lưu chắc chắn sẽ là một bài tập bắt buộc. Tất nhiên, chúng ta vẫn biết rằng đã bước vào vòng loại trực tiếp như thế này, đội bóng nào chẳng phải tập sút luân lưu, để phòng mọi khả năng có thể xảy ra. Nhưng khi chính Fernando Santos phát biểu trên báo chí BĐN rằng “Croatia như một con cá mập” thì chúng ta có thể hiểu rằng ông sẵn sàng nghĩ đến chuyện cầm hòa một đối thủ đồng đều hơn mình.

Thực tế, nếu phải lựa chọn đội bóng nào đã chơi thứ bóng đá đáng khâm phục nhất ở EURO này tính đến thời điểm kết thúc vòng bảng, chúng ta chỉ có thể kể tên được 3 đội: Italy, Croatia và Đức. Đó là 3 đội bóng mà lối chơi rõ ràng nhất, chiến thuật khôn ngoan nhất và giàu năng lượng nhất.

Cái cách mà Croatia vượt qua Tây Ban Nha để giành ngôi đầu bảng đã chứng minh tất cả. Tây Ban Nha thích gặp ai hơn: Italy hay BĐN? Tất nhiên là TBN muốn gặp BĐN hơn, sau những gì đội bóng của Santos thể hiện ở 2 trận đầu tiên. Và bởi thế, không thể nói họ đã buông ở trận cuối gặp Croatia. TBN muốn thắng nhưng không thể thắng. Cái cách Croatia “bủa vây” đối thủ, khiến họ luôn bế tắc khi tấn công trung lộ và không thể phát triển bóng một cách hiệu quả sang hai biên đã đủ nói lên tất cả. Ngược lại, cách phản công của Croatia lại vô cùng nguy hiểm. Và nên nhớ, đó là trận cầu mà Modric được nghỉ dưỡng sức. Nếu có thêm sự góp mặt của Modric, Rakitic sẽ còn trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Và một hàng thủ như của BĐN khó có thể chống trả lại một đội bóng được tổ chức tốt như thế. Bởi vậy, Santos phải tính đến chuyện đá luân lưu cũng chẳng có gì lạ.

2. Song, tính là một đường, làm lại là nẻo khác. Santos có gì để có thể cầm chân Croatia 120 phút đây? Santos có cách nào để đảm bảo đội bóng của ông sẽ không thủng lưới hay không? Đó là câu hỏi mà chính Santos cũng không dám trả lời.

Eliseu đã cho thấy anh ở trình độ nào so với các hậu vệ biên của EURO kỳ này. Có thể nói, đó là hậu vệ biên dở nhất trong các hậu vệ biên đã ra sân từ đầu giải tới nay. Trong khi đó, Ricardo Carvalho đã quá chậm chạp (vì tuổi tác) và luôn là mối lo ngại của thủ thành Patricio. Không những thế, William Carvalho chưa cho thấy anh là chốt chặn hỗ trợ tốt cho hàng thủ còn Gomes thì thể hiện mình như một cầu thủ hạng B của BĐN thì đúng hơn. Toàn bộ gánh nặng phòng ngự dồn hết lên vai Pepe và đó chính là lý do chúng ta có thể tin chắc rằng sẽ không thể có một trận cầu kéo dài 120 phút và được phân định bằng luân lưu theo cách tính toán của Fernando Santos.

Bồ Đào Nha chỉ còn một hi vọng duy nhất: trông đợi vào phong độ chói sáng của CR7 và Nani, như họ đã từng thể hiện ở lượt trận cuối trước Hungary. Nhưng nên nhớ, Croatia không phải là Hungary và rất có thể, trong một đêm mà Ronaldo bế tắc (như anh đã từng trước Áo và Iceland, Bồ Đào Nha sẽ trở thành một Portexit (Portugal Exit) ở vòng 1/8 của EURO.

Có bột mới gột nên hồ. Và chúng ta khó có điểm tựa nào để tự thuyết phục mình tin rằng họ có thể cầm cự trước Croatia trong 90 phút, chứ đừng vội nói đến 120 phút…  

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN