TTVH Online

Tạm biệt Ibrahimovic, tượng đài vĩnh cửu và khác biệt của bóng đá Thụy Điển

23/06/2016 05:39 GMT+7

“Với tôi, không có hai từ thất vọng. Chỉ có niềm tự hào và lòng biết ơn”, Zlatan Ibrahimovic nói sau khi Thụy Điển thua Bỉ 0-1, chính thức bị loại khỏi EURO 2016.

(Thethaovanhoa.vn) - “Với tôi, không có hai từ thất vọng. Chỉ có niềm tự hào và lòng biết ơn”, Zlatan Ibrahimovic nói sau khi Thụy Điển thua Bỉ 0-1, chính thức bị loại khỏi EURO 2016.


Vẫn với phong cách ngang tàng, kiêu bạc ấy. Vẫn sự mạnh mẽ, ứng rắn của một một cựu võ sỹ Taekwondo, Ibrahimovic nói lời chia tay ĐTQG sau 15 năm gắn bó với 116 trận đấu và 62 bàn thắng được ghi. Không ai ghi nhiều bàn thắng cho Thụy Điển bằng anh. Và đó là cách anh thể hiện tình yêu với một màu áo mà anh từng thú nhận trong một cuộc phỏng vấn hồi 2012 rằng “Tôi chưa bao giờ xem Thụy Điển, chưa từng yêu Thụy Điển”.

Ibrahimovic là thế. Con trai của một người cha Bosnia theo hồi giáo và một người mẹ Croatia theo Cơ đốc giáo lúc nào cũng phải có cái gì đó dị biệt. Nhưng người Thụy Điển yêu Zlatan một phần cũng chính vì những khác biệt ấy. Nếu không phải thế, chưa chắc chúng ta đã được chứng kiến và bóng đá Thụy Điển được sở hữu một Ibrahimovic khác biệt suốt mười mấy năm qua. 15 năm với ĐTQG của Zlatan giống như một mối tình nhiều sóng gió trước khi kết lại trong hạnh phúc ngập tràn.

Đã có những bực bội hồi 2008 khi Lars Lagerback đuổi anh về nhà do “vượt rào” đi hộp đêm trước một trận vòng loại EURO. Đã có quyết định chia tay ĐTQG sau nỗi thất vọng vắng mặt ở World Cup 2010. Đã có những thị phi khi Erik Hamren chào đón anh trở lại ĐTQG và trao anh băng đội trưởng. Nhiều người Thụy Điển chỉ trích quyết định ấy vì họ tin rằng Zlatan không xứng đáng. Nhưng Ibrahimovic nhanh chóng khiến tất cả những kẻ chỉ trích lắm lời im bặt. Bằng những cống hiến tận tụy và những màn trình diễn thượng đẳng của mình.


Zlatan chia tay, tình yêu ở lại. “Không biết đến bao giờ Thụy Điển mới sản sinh ra được một Zlatan thứ 2. Thụy Điển có nhiều cầu thủ giỏi nhưng không ai giỏi như Zlatan”, HLV Erik Hamren nói về Ibrahimovic sau khi tiền đạo cao 1,95m thông báo quyết định chia tay ĐTQG sau EURO 2016.

Còn sự ghi nhận nào đáng giá hơn thế nữa? Ibrahimovic có lẽ cũng chỉ cần có thể sau 15 năm chơi bóng cống hiến cho một tình yêu. Có lúc sóng gió, có khi bình yên nhưng niềm tự hào và lòng biết ơn thì không khi nào phai nhạt. Thụy Điển đã trao cho Ibrahimovic cơ hội. Đến lượt mình, Zlatan đáp lại bằng cả serie bàn thắng, bằng những màn trình diễn đẳng cấp nhất.

116 trận đấu và 62 bàn thắng là di sản khổng lồ của tình yêu. Không cần phải nói nhiều. Không cần phải thốt lên những lời sướt mướt vốn chưa bao giờ hợp với cá tính gai góc và mạnh mẽ của mình. Ibrahimovic nói bằng những bàn thắng, bằng những đóng góp không gì đong đếm được.

Zlatan Ibrahimovic

Ngày sinh: 3/10/1981

Nơi sinh: Malmo (Thụy Điển)

Với ĐT Thụy Điển: Ra mắt: ngày 31/1/2001 trong trận giao hữu với Đảo Faroe

Tổng cộng: Chơi 116 trận/62 bàn

Các giải lớn đã tham dự: EURO 2004, World Cup 2006, EURO 2008, EURO 2012


Người Thụy Điển hiểu điều đó. Và họ yêu quý anh tự trong sâu thẳm trái tim mình. Những tiếng vỗ tay đã vang lên không ngớt tại Nice trong trận đấu cuối cùng của chân sút 34 tuổi. Những tiếng vỗ tay của sự trân quý và lòng biết ơn.

Thụy Điển sẽ nhớ lắm từng “khoảnh khắc Ibrahimovic”. Nhớ bàn thắng vào lưới Italy ở EURO 2004. Nhớ cú móc bóng có một không hai từ 30m vào lưới Tam Sư trong trận giao hữu hồi 2012. Nhớ những bàn thắng đã đưa họ (các CĐV) đến Pháp mùa Hè này cho một kỳ EURO nữa. Và biết bao khoảnh khắc không thể nào quên khác. Zlatan cũng thế.

Và anh vẫy tay chào tạm biệt các CĐV để đóng lại một kỷ nguyên. “Tôi muốn cảm ơn tất cả các CĐV. Họ đã giúp tôi đạt được những điều tuyệt vời như hôm nay. Không có họ, sẽ không có 15 năm tuyệt vời này. Dù đi đâu, Thụy Điển vẫn trong trái tim tôi”. Thế là quá đủ cho một mối tình. Châu Âu không kết thúc với Ibrahimovic sau EURO. Chỉ là đóng lại một sự nghiệp và tiếp tục với một sự nghiệp khác. Với tình yêu Thụy Điển trong tim.

Các cặp đấu vòng 1/8


Lịch thi đấu vòng 1/8

25/6 

20h00: Thụy Sĩ - Ba Lan 

23h00: Xứ Wales - Bắc Ireland

26/6 

02h00: Croatia - Bồ Đào Nha

20h00: Pháp - CH Ireland 

23h00: Đức - Slovakia 

27/6 

02h00: Hungary - Bỉ 

23h00: Italy - Tây Ban Nha

28/6 

02h00: Anh - Iceland

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN