TTVH Online

Biến tấu cùng EURO: Những hò hẹn từ đây khép lại…

22/06/2016 08:56 GMT+7

Viết khúc biến tấu vào ngày 21/6, ngày của những người làm báo, cũng có đôi chút bâng khuâng...

(Thethaovanhoa.vn) - Viết khúc biến tấu vào ngày 21/6, ngày của những người làm báo, cũng có đôi chút bâng khuâng...

1. Và hơn thế, các trận đấu cuối của bàng C chưa diễn ra, nên tâm chưa bình, lòng chưa an. Nếu không là Pháp ngay vòng 1/8 thì sẽ là Tây Ban Nha hoặc Italy cho vòng Tứ kết. Nhưng dù sao thì gặp ai thì cũng phải chiến thắng, từng bước từng bước, cho đến bước thứ bảy và nâng cao vương miện - đó là xác tín, là Thánh tin, không gì lay chuyển.  

Nhưng khúc biến tấu này là dành cho bảng F cơ mà nhỉ, nơi tất cả như vẫn là khởi đầu. Nói cho cùng, chẳng có gì may mắn hơn là đi qua hai mốc ải, ước vọng và đích nhắm vẫn còn nguyên. Chẳng khác lỡ tỏ tình vào một bên tai điếc những hai lần mà vẫn không ảnh đến việc cưới được cô nàng đó. Cơ hội là dành cho tất cả, cho dù đội lót đường - Hungary - giờ đây đang ung dung tự tại với lợi thế mà kể cả thua trận cuối, lối đi tiếp vẫn thênh thang.

Với ứng cử viên được cho là tối thiểu cũng vào đến bán kết đang đứng trước nguy cơ về từ vòng bảng mọi chuyện cũng không quá tệ, ngay cả khi Ronaldo chưa tỏa sáng. Nhắc đến tuyển Bồ Đào Nha, thì phải nhắc đến chàng Rô điệu, người với sứ mệnh của kẻ tuẫn nạn trên con đường tìm ra vinh quang mới đang ngậm ngùi trước những dè bỉu của thiên hạ, đang uất ức bởi những so sánh.

2. Cá nhân tôi thì cho là tất cả đã quá bất công với chàng trai tài thiên bẩm thì ít, tài nỗ lực thì vô đối này. Tôi đã rất ấn tượng bởi nụ cười của Ronaldo ở bức ảnh đang selfie cùng một fan hâm mộ ở sau trận đấu mà Bồ Đào Nha đã bị cầm hòa không bàn thắng và chính anh là người sút hỏng phạt đền. Một sự gượng gạo dễ nhận thấy cho dù Ronaldo đã cố che giấu đi, cũng như nhiều người đã soi về cái kiễng chân của Ronaldo khi chụp ảnh. Có đứng kiễng mới biết nó nhọc như thế nào, vậy mà chàng trai này đã kiễng từ khi khởi nghiệp đến giờ…

Và tuyển Iceland - nơi mà bóng đá được nâng lên tầm tín ngưỡng, có chiến lược bài bản cũng đang tràn trề cơ hội. Những chàng trai đến từ đảo quốc bé tẹo teo  nằm gần Bắc Băng Dương hơn lục địa già gánh trên vai niềm hứng khởi của hơn 300 ngàn người dân - một mật độ quá ít ỏi và thưa vắng vào bậc nhất châu Âu - những người đã sẵn sàng đến sân giữa tháng 10 giá lạnh tuyết rơi tơi bời để xem đội nhà thi đấu.

Sức khỏe là thứ  mà các cầu thủ Iceland thừa hưởng từ khí hậu khắc nghiệt của xứ sở họ sinh ra và lớn lên. Kinh nghiệm là điều mà họ tích lũy được do sớm “phiêu bạt” sang các nền bóng đá đỉnh cao khác. Tinh quái và mưu lược là điều mà ban huấn luyện của họ sở hữu. Một kỳ tích sẽ viết nên chăng? Có thể lắm. Iceland ở trận cuối này được coi như ngọn núi lửa đang chờ phun thạch, sau 2 điểm và 2 bàn thắng với các đối thủ mạnh hơn mình.

Còn khúc nhạc Vienna của hoàng hậu Sissi thì sao? Nàng đang đứng bơ vơ giữa cung đình trang hoàng lộng lẫy và đông vui nhộn nhịp. Đức Vua của nàng đã hai lần lỗi nhịp khiến nàng bị đẩy ra ngoài rìa của cuộc khiêu vũ. Nhưng Sissi đáng yêu ơi, điệu nhạc còn chưa hết, vẫn đó những vòng xoay cuối kỷ ảo để nâng bước nữ hoàng đi đến vũ điệu sau. Quan trọng là, hoàng đế của nàng có muốn cùng nàng tắm trong ánh nắng chan hòa nước Pháp hay chàng sẽ buông xuôi để người đẹp sầu muộn trở về thành Vienna đẹp và buồn ảo não?  

3. Biết bao hẹn hò, ước vọng mà chỉ có hai chiếc vé chính và một vé vớt nên chắc chắn rồi, chặng đường dài sẽ có người rớt lại sân ga. Nhưng cứ yêu đi, cứ mơ đi bởi “Tình không xa nhưng không thật gần…”

Một trận đấu đẹp và dâng hiến, đó cũng là một lời chia tay.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN