TTVH Online

Zaza, đấy là cơ hội của anh

22/06/2016 14:16 GMT+7

Liệu có thể trao chìa khóa của hàng công cho một người có tên là Simone Zaza, người cho đến giờ thậm chí vẫn chưa có bằng lái xe và bạn bè luôn gọi anh là “gã điên”?

(Thethaovanhoa.vn) - Liệu có thể trao chìa khóa của hàng công cho một người có tên là Simone Zaza, người cho đến giờ thậm chí vẫn chưa có bằng lái xe và bạn bè luôn gọi anh là “gã điên”?

Đối với Zaza, chẳng có gì là không thể. Và trận đấu với Ireland sẽ là cơ hội để tiền đạo chỉ đứng thứ 4 trong danh sách lựa chọn của Juventus thể hiện mình.

“Tôi vẫn đang học để lấy bằng lái xe. Còn bạn bè gọi tôi là “gã điên” thì tôi cũng phải chấp nhận thôi”, Zaza cười toe toét trong cuộc họp báo trước trận gặp Ireland. “Tôi cũng mới mở một tài khoản trên Twitter và khẩu hiệu mà tôi viết trên đó là “điên rồ làm ta tỉnh táo hơn”. Tôi cũng xăm câu ấy lên người”.

Những gì mà Zaza nói là một phần cá tính của anh, một chàng trai 24 tuổi, trẻ trung, hiếu động, vui tính, và như bạn bè nói, thỉnh thoảng lại “không bình thường”. Nhưng chính sự không bình thường ấy lại là điều đã tạo nên bản sắc của anh, những bàn thắng của anh và cho anh cơ hội được khoác áo đội tuyển Italy.

Mùa bóng vừa kết thúc, Zaza chỉ đá chính đúng 7 trận trong màu áo Juventus, còn lại luôn vào sân từ ghế dự bị, nhưng đã tổng cộng ghi 8 bàn thắng (trung bình 120 phút/bàn, trong đó có bàn quyết định đánh bại Napoli trong cuộc đua Scudetto), kiến tạo 2 bàn, nhưng cũng sưu tập 8 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Điều ấy khẳng định cá tính mạnh mẽ của chàng tiền đạo Juventus này và cũng giúp anh trở thành người có ích trong trận đấu thứ 2 của vòng bảng với Thụy Điển: một pha nhả bóng lại của anh cho Eder đã giúp Eder xuyên thủng hàng phòng ngự bê tông của Thụy Điển, đưa Italy đến chiến thắng.

Bây giờ, cho trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục với Ireland, Zaza sẽ có cơ hội đá chính. Báo chí Ý nói đến việc Conte sẽ thay đổi 9/11 vị trí chính thức ở trận đấu với Thụy Điển, và trao toàn bộ niềm tin trên hàng công vào Zaza và người sẽ đá cặp với anh, Immobile.

Bí ẩn Simone Zaza: Có cha là DJ. 2 năm trước còn đá ở giải hạng 3 Italy

Bí ẩn Simone Zaza: Có cha là DJ. 2 năm trước còn đá ở giải hạng 3 Italy

Với bàn thắng ra mắt trận gặp Na Uy, Simone Zaza đang tạo ra một cơn sốt ở Italy.

Đấy là hai con người đang kiếm tìm sự khẳng định của mình trong một thế giới calcio khủng hoảng, thiếu tài năng, nhưng chính họ, những tài năng thực sự thì một lay lắt trên ghế dự bị của Juve, khi trước mặt anh là 3 tiền đạo nước ngoài (Zaza), người còn lại đã từng tỏa sáng ở Ý trước khi đánh mất mình tại Dortmund và Sevilla trước khi quay lại quê hương (Immobile). Immobile không điên như Zaza. Anh chỉ có một cái họ rất kì cục (immobile nghĩa là “bất động”) và không thiếu tài năng cũng như những bàn thắng ở cấp CLB. Nhưng trong màu áo của ĐTQG, cả anh và Zaza chỉ là lựa chọn số 2 sau cặp Eder-Pelle.

Họ mới chỉ đá chính bên nhau 6/22 trận dưới thời Conte, ghi vẻn vẹn 2 bàn thắng (Immobile sút tung lưới Hà Lan, còn Zaza ghi bàn vào lưới Nauy). Như thế là quá ít, có lẽ thế, nhưng người ta chờ đợi họ thể hiện nhiều hơn nữa cá tính của mình. Zaza rất mạnh mẽ, nhưng có vẻ vẫn thiếu tự tin. Immobile thì đã chơi cho đội tuyển Ý còn trước anh hai năm, nhưng cũng không có được sự tự tin cần thiết.

Nhưng giờ đây, với Ireland, là cơ hội mà họ không thể bỏ lỡ, một cơ hội mà có lẽ Conte sẽ không cho họ nữa, nếu cả hai cùng không thể tỏa sáng và bùng nổ. Immobile bảo, “khi ra sân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện những gì mà mình có và sẽ không làm phụ lòng HLV và người hâm mộ”. Zaza: “Tôi sẽ chiến đấu cho vị trí của mình, cả ở Juventus lẫn đội tuyển quốc gia. Tôi muốn ở lại Juve và cũng không muốn rời đội tuyển Italy”.

Vậy còn chờ gì nữa, hãy thể hiện mình đi, hỡi các chàng trai trẻ...

Trương Anh Ngọc (từ Pháp)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN