TTVH Online

02h00 ngày 22/6, Croatia - Tây Ban Nha: Tây Ban Nha và dấu ấn từ sự bình dân

21/06/2016 15:05 GMT+7

So với khoảng thời gian giành “El Triplete” (3 danh hiệu lớn liên tiếp), Tây Ban Nha trong cuộc phiêu lưu trên đất Pháp là phiên bản bình dân nhất. Bình dân, nhưng không hề yếu.

(Thethaovanhoa.vn) - So với khoảng thời gian giành “El Triplete” (3 danh hiệu lớn liên tiếp), Tây Ban Nha trong cuộc phiêu lưu trên đất Pháp là phiên bản bình dân nhất. Bình dân, nhưng không hề yếu.

Với Vicente Del Bosque cầm lái, và Iker Casillas như một “trợ lý ảo”, Tây Ban Nha đang tự tin khẳng định mình.

Không có khái niệm “vedetismos”

17 trong số 23 cầu thủ Tây Ban Nha sang Pháp đã được vào sân, hoặc đá chính hoặc từ ghế dự bị. Juanfran Torres, Nolito, Alvaro Morata, Aritz Aduriz, Bruno Soriano, Cesar Azpilicueta, ai trong những người này là ngôi sao? Không ai cả. Juanfran là nhà vô địch La Liga với Atletico, đã dự 2 trận chung kết Champions League, nhưng chưa bao giờ được xem là ngôi sao. Morata khoác áo Real Madrid và Juventus, nhưng vẫn chỉ là chân sút ở dạng khá.

Ngay cả Koke và Azpilicueta cũng vậy. Họ có danh tiếng ở cấp CLB, nhưng chưa bao giờ có “số má” khi lên ĐTQG. Nếu tính thêm những người chưa được vào sân, danh sách các cầu thủ bình dân của TBN còn có Sergio Rico, Marc Bartra, Hector Bellerin, San Jose và Lucas Vazquez.

So với khi TBN chấm dứt gần nửa thế kỷ không danh hiệu, bằng chức vô địch EURO 2008, đội hình lên ngôi VĐTG đầu tiên trong lịch sử ở World Cup 2010, và hoàn tất cú “El Triplete” tại EURO 2012, có thể nói đây là phiên bản kém nhất. Nếu mang từng vị trí ra cân đo đong đếm, “La Roja” hiện tại như đội trung bình so với khi họ thống trị châu Âu và thế giới.

Trước đây, thậm chí là thời điểm thảm họa World Cup 2014, TBN được gọi là “vedetismos” - khi họ quy tụ những “gương mặt xuất chúng của bóng đá thế giới kể từ đầu thế kỷ 21. Cứ nhìn chiếc áo số 7 đã đi vào huyền thoại với Raul Gonzalez và David Villa giờ thuộc về Morata là thấy. Lucas Vazquez thì kế thừa áo số 9 từng gắn với những câu chuyện kỳ diệu mang tên Fernando Torres…

Sức mạnh từ sự bình dân

“Bóng đá không thể nói về “vedetismos”. Giá trị của con người và sự gắn kết tập thể mới là cội rễ của bóng đá”, Del Bosque nói về đội bóng của mình. Del Bosque có gần 50 năm sống cùng bóng đá, nên ông có đủ kinh nghiệm cần thiết để đối phó với các vấn đề.

Sau 2 trận đầu tiên ở EURO 2016, Del Bosque đang cho thấy sức mạnh từ đội bóng bình dân. Thật khó để tưởng tượng một cầu thủ Celta Vigo sẽ là nhân tố chính ở “La Roja”, nhưng Nolito đang chứng minh anh đủ sức trở thành trụ cột. Chỉ sau thời gian ngắn, nhưng Nolito đang mang lại cảm giác anh sẽ là một Villa mới trong hệ thống 4-3-3 của Del Bosque (đá lệch trái, nhưng được tự do xâm nhập trung lộ).

Những hoài nghi về một TBN không ngôi sao đang được Del Bosque xóa tan qua từng trận. Xung đột giữa Sergio Ramos với Gerard Pique cũng được giải quyết tốt. Liên tục chỉ trích nhau ở sân chơi CLB, nhưng Ramos và Pique đang chơi ăn ý phía trước De Gea. Chìa khóa để giải quyết vấn đề này là Iker Casillas. Không mang cảm giác kẻ bị phế truất, Casillas đang đóng vai trò như một “trợ lý ảo” cho Del Bosque, để kết nối những cá tính với nhau.

TBN chưa phô diễn hết sức mạnh, đó là điều dễ thấy từ sự thể hiện của họ trong 2 trận vừa qua. Sau mỗi trận, những gương mặt bình dân cũng cải thiện hơn nữa kỹ năng và tính kết nối tập thể. Không ồn ào, nhưng “La Roja” đang tiến những bước đi vững chắc trên hành trình bảo vệ vương miện châu Âu.

17 Chỉ sau 2 trận đầu tiên ở vòng bảng, HLV Del Bosque đã sử dụng 17 cầu thủ trong số 23 gương mặt đến Pháp.

2 Tây Ban Nha là đội có hiệu suất ghi bàn cao nhất EURO 2016, với trung bình 2 bàn/trận. Mức trung bình của giải đấu là 1,85 bàn/trận.

92 Theo UEFA, Tây Ban Nha là đội chuyền bóng nhiều nhất, 1.368 đường, và có độ chính xác cao nhất 92%.

Đội hình dự kiến

Croatia: Subasic - Srna, Corluka, Vida, Strinic - Badelji, Modric - Brozovic, Rakitic, Perisic - Mandzukic.

Tây Ban Nha: De Gea - Juanfran, Pique, Ramos, Jordi Alba - Koke, Busquets, Iniesta - Pedro, Morata, Nolito.

Dự đoán: 1-2


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN