TTVH Online

2h00, ngày 20/6, Thụy Sĩ – Pháp: Thụy Sĩ và sứ mệnh vượt dãy Alps

19/06/2016 14:42 GMT+7

“Này các chàng trai, Paul Pogba không phải vấn đề của các bạn, mà chính là chúng tôi”, các cổ động viên Thụy Sĩ lấy tinh thần cho các tuyển thủ, trước trận then chốt với Pháp ở lượt đấu cuối cùng bảng A.

(Thethaovanhoa.vn) - “Này các chàng trai, Paul Pogba không phải vấn đề của các bạn, mà chính là chúng tôi”, các cổ động viên Thụy Sĩ lấy tinh thần cho các tuyển thủ, trước trận then chốt với Pháp ở lượt đấu cuối cùng bảng A.

Đội bóng của HLV Petkovic buộc phải thắng đội chủ nhà để tự quyết định số phận, giống như một tay đua phải vượt Pyrenees ở Tour de France, nếu muốn giành áo chấm đỏ chung cuộc. Nhưng người Pháp thì bắt đầu sửa soạn mọi thứ, để bước vào vòng đấu loại trực tiếp với trạng thái tốt nhất.

Pháp sửa chữa những thiếu sót

HLV Didier Deschamps có hai vấn đề với Pháp, đầu tiên là sự lãng phí hoặc sự sắc bén trên hàng công, và tiếp theo là ông thiếu một ý tưởng chiến thuật thật sự rõ ràng cho giải đấu lần này. Nhưng bù lại, sự kiên nhẫn và khả năng bùng nổ của các cá nhân, lại mang đến nét chấm phá cho đội chủ nhà. Đây không phải là đội bóng có thủ lĩnh về tinh thần như chính HLV 47 tuổi này cách đây 18 năm, cũng không có thủ lĩnh về lối chơi như Zinedine Zidane.

Nhưng họ lại là tập thể mà hàng tiền vệ vẫn là điểm nhấn quan trọng, kết hợp với những cá nhân có khả năng tạo đột biến như Payet, đủ để mang đến những chiến thắng, dù rất khó nhọc để làm được điều đó. Pháp không chỉ cần một chiến thắng nữa, mà là một màn trình diễn tốt hơn, khi họ cần phải chuẩn bị chiến thuật kĩ càng cho các đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp.

“Chúng tôi cần phải cải thiện hơn nữa, vì nếu bạn nhìn vào hai trận đấu trước, đội bóng đã gặp một số vấn đề trong cách chơi”, thủ thành Hugo Lloris thành thật nói về chất lượng chơi bóng của Pháp. Từ khả năng làm chủ tâm lý, cách điều chỉnh nhịp độ, cho đến tổ chức tấn công, Les Bleus vẫn thiếu một chút đẳng cấp của một ứng viên vô địch.

Oliver Giroud thì biện minh, “EURO quá khó khăn, chúng tôi rất muốn ghi bàn sớm và khiến mọi thứ dễ dàng hơn”, nhưng sự thật thì Pháp luôn tự làm khó mình. Và họ chỉ có thể làm được điều đúng đắn ở những phút cuối cùng, như Payet ghi bàn hạ gục Romania ở phút 89, còn Griezmann mở cánh cửa vào vòng sau ở phút 90.


Thụy Sĩ muốn vượt dãy Alps

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng, điều đó là rõ ràng. Không thể thỏa mãn với một trận hòa được”, tiền vệ Mehmedi nói về quyết tâm của Thụy Sĩ. Đội bóng của HLV Petkovic cũng là những người phung phí các cơ hội, dễ bị mất kiểm soát về nhịp độ tấn công và thiếu một thủ lĩnh trên sân, người có thể bao quát trận đấu, từ phòng ngự cho đến phản công của đội nhà.

Nhưng họ đã nhìn thấy điểm yếu của đội chủ nhà, đó là sự chậm chạp và thụ động của hàng phòng ngự Pháp, cũng như khả năng phòng thủ trong vòng cấm địa. Những điểm đã bị Romania khai thác gần như triệt để trong trận đầu tiên.

Muốn gây được áp lực lên đội chủ nhà, Thụy Sĩ cần sự mạnh mẽ của hàng tiền vệ, những người sẽ phải đối mặt với một trong những ông chủ số một ở giải đấu này, Behrami và Xhaka phải chơi vượt quá khả năng mới có khả năng tránh được sự sụp đổ ở tuyến giữa của đội nhà. Kiểm soát bóng trước những chuyên gia đánh chặn như Matuidi hay Kante là một thử thách lớn. Triển khai tấn công từ vị trí lùi sâu như Xhaka đòi hỏi phải có sự thông minh như Pirlo hay Xabi trước đây.

Trong khi những pha xuống biên của đội trưởng Lichtsteiner phải thật sự là mối nguy hiểm đều đặn với Patrick Evra, người dễ mắc sai lầm nhất đội vì tuổi tác và sự chậm chạp. Nhưng vấn đề không chỉ đến từ Pháp, mà còn chính hàng công của Thụy Sĩ. Shaqiri có thừa tốc độ, sự khéo léo nhưng lại thiếu sự tinh tế và khả năng tạo sự bất ngờ trong mỗi pha lên bóng.

Có được điểm trước đội chủ nhà không dễ, nhưng Thụy Sĩ buộc phải vượt dãy Alps nếu muốn tiến sâu ở giải đấu này.

Dự đoán: 1-1

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN