TTVH Online

Chiến thuật & Lối chơi: Anh - Xứ Wales: Hàng xóm trái ngược lối chơi

16/06/2016 14:54 GMT+7

Khi nhắc tới chiến thuật của một đội bóng, thực chất không thể không nhắc tới chiến thuật mà đối thủ của họ áp dụng. Bóng đá đỉnh cao là cuộc chơi của hai hệ thống “giáp chiến” nhau...

(Thethaovanhoa.vn) - Khi nhắc tới chiến thuật của một đội bóng, thực chất không thể không nhắc tới chiến thuật mà đối thủ của họ áp dụng. Bóng đá đỉnh cao là cuộc chơi của hai hệ thống “giáp chiến” nhau. Anh gặp Xứ Wales là cuộc đụng độ của hai hệ thống khác hẳn nhau.

Điều đó đã được thể hiện rõ ràng trong loạt trận đầu tiên của vòng bảng EURO 2016.

Anh: Thử thách lớn nhất là... chính mình

Một điều đáng chú ý là các phóng viên đảo quốc sương mù đã nhanh chóng... khơi ra tất cả những cái tên được chọn để đá chính từ 2 ngày trước khi Anh gặp Nga. Đây sẽ là một vấn đề mà HLV Roy Hodgson và các trợ lý phải quan tâm.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng thật ra Anh không khó để đoán trước, đặc biệt về nhân sự. Còn về lối chơi, thực chất họ đã ổn định từ nửa năm qua. Sơ đồ thi đấu là thứ duy nhất Anh chưa ấn định.

Trước Nga, Anh đã áp dụng sơ đồ 4-5-1 (chuyển thành 4-3-3 khi tấn công). Raheem Sterling đá lệch trái trên hàng công đúng như các phóng viên đưa tin. Harry Kane là tiền đạo duy nhất. Adam Lallana trên lý thuyết chơi cánh phải. Wayne Rooney là tiền vệ trung tâm cùng Dele Alli, với Eric Dier phía sau hai cầu thủ này.

Cách vận hành của Anh không đơn giản như mô tả vị trí phía trên. Chi tiết đáng chú ý nằm ở việc Adam Lallana thường xuyên có những pha di chuyển chéo vào trung lộ. Điều này khiến cho các hậu vệ của Nga gặp rất nhiều khó khăn để đối phó, bởi Kyle Walker và Alli luôn sẵn sàng dâng lên tận dụng các khoảng trống mà Lallana tạo ra khi di chuyển. Trong khi đó, Kane vẫn hoạt động với phạm vi rất rộng trên khắp chiều ngang mặt sân, tương tự như khi anh chơi cho Tottenham Hotspur. Sterling chủ yếu bám biên trái.

Điểm nhấn quan trọng nhất của Anh nằm ở cặp đôi Rooney và Alli. Trong khi Rooney chủ động giữ vị trí thấp để dễ dàng nhận bóng từ tuyến dưới và điều phối lên trên, Alli lại là cái tên gây ra đột biến. Anh liên tục len lỏi giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối thủ. Với kỹ thuật cơ bản rất tốt, Alli đã liên tục sử dụng các pha xử lý ít chạm để tạo cơ hội cho đồng đội.

Tất cả các chi tiết này đã mang tới một thế trận tấn công tương đối ổn định cho ĐT Anh. ĐT Nga tấn công rất đơn điệu khi chỉ có một bài bản duy nhất là phất dài cho tiền đạo cao to phía trên, vì vậy Anh dễ dàng hóa giải.

Tuy nhiên, điều khó hiểu đã diễn ra ở hiệp hai khi Anh gần như mất kiểm soát hoàn toàn thế trận, đặc biệt kể từ sau khi Eric Dier mở tỉ số ở phút thứ 73. Trong một số tình huống, Harry Kane và Adam Lallana đã cố gắng phát động những đợt pressing từ xa, nhưng điều này không hề diễn ra trong hiệp một, hậu quả là đội hình Anh bị kéo giãn.

Hình ảnh ấy dù chỉ xảy ra trong ít phút nhưng cũng đáng để coi là một dấu hiệu bất ổn. Ít lâu sau đó, từ khoảng phút 78, Anh tuy không cố pressing từ xa nữa nhưng lại bắt đầu lùi xuống rất thấp, hàng thủ cuối cùng chỉ cách khung thành Joe Hart khoảng 25-30 mét. Dường như đó là biểu hiện của việc họ muốn chơi an toàn, bảo vệ tỉ số.

Điều đáng ngạc nhiên là trong thế trận ấy, Jack Wilshere được đưa vào sân thay cho Wayne Rooney – một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Anh ở thời điểm ấy. Khác với sự điềm đạm của Rooney, Wilshere liên tục dâng lên áp sát từ xa và cố gắng cầm bóng rê dắt dù cảm giác bóng là rất tệ. Hậu quả là Anh thường xuyên để lộ khoảng trống ở giữa sân hoặc mất bóng một cách đáng trách trong cách pha tấn công mà đáng lẽ có thể từ từ hơn.

Để rồi tới phút thứ 90+1, họ bị gỡ hòa. Một kết quả rất... “Anh”.

Anh và Xứ Wales đang sở hữu hai hệ thống chiến thuật trái ngược nhau

Xứ Wales: Sơ hở nhưng rất tự tin

Nếu như Anh đã thể hiện rất tốt ở đầu trận và gây thất vọng lớn về cuối trận thì Xứ Wales ngược lại – càng tiến gần phút thứ 90 của màn ra quân gặp Slovakia họ lại càng hay hơn.

Cũng như hai người láng giềng còn lại trong khu vực quần đảo Anh là CH Ireland và Bắc Ireland, Xứ Wales áp dụng sơ đồ 3 trung vệ và chủ yếu lùi thấp, hấp thụ từng đợt tấn công của đối thủ trước khi phản công. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là họ chỉ sử dụng 2 tiền vệ trung tâm, có thể đọc tên sơ đồ là 3-4-3. Gareth Bale chơi cao nhất với Aaron Ramsey và Jonathan Williams hỗ trợ phía sau.

Điều này khiến cho Xứ Wales thường xuyên gặp vấn đề ở khu vực trung lộ, bởi dù vô cùng nhiệt tình hăng hái thì quả thực Joe Allen – David Edwards cũng không thể khỏa lấp hết không gian trước mặt các hậu vệ.

20h00 ngày 16/6, sân Bollaert-Delelis, Anh - Xứ Wales: Khi “Tam sư” run rẩy...

20h00 ngày 16/6, sân Bollaert-Delelis, Anh - Xứ Wales: Khi “Tam sư” run rẩy...

Sau những gì đã xảy ra trước Nga, người Anh sẽ có lý do để lo sợ về một kịch bản xấu nhất trước xứ Wales.

Pha đi bóng của Marek Hamsik ở ngay phút thứ tư của trận đấu là một ví dụ minh họa sinh động khi hai tiền vệ trung tâm của Xứ Wales không thể kiểm soát nổi khu vực của mình, do có quá nhiều sự xuất hiện của các bóng áo xanh, dẫn đến việc Hamsik thoát xuống dễ dàng, trước khi loại bỏ các hậu vệ. Rất may cho Xứ Wales khi hậu vệ Ben Davies đã cực kỳ tập trung để có pha cứu thua.

Điểm mạnh của Xứ Wales dĩ nhiên nằm ở việc họ tương đối hiểu nhau trong cách đưa bóng về phía trước. Gareth Bale là mũi công chủ đạo – điều không có gì bất ngờ. Tuy nhiên rõ ràng Bale sẽ là chưa đủ. Aaron Ramsey đã có một ngày thi đấu tồi, nhưng trên thực tế anh hoàn toàn có thể khôi phục lại phong độ ngay trong loạt trận thứ hai. Ramsey đã luôn xuất hiện đúng vị trí, chỉ cần thêm những cú chạm bóng nắn nót hơn và bình tĩnh hơn mà thôi.

Hal Robson-Kanu cũng là một nhân tố đáng chú ý. Anh không thể ra sân từ đầu khi mới bình phục chấn thương. Đây là cái tên đã song hành với Bale rất ăn ý trong vòng sơ loại. Anh thường có những pha di chuyển chéo, rê dắt ở biên để tạo khoảng trống cho Bale hưởng lợi. Bản thân Robson-Kanu cũng dứt điểm không tồi, thể hiện qua pha ghi bàn gỡ hòa.

Nếu Xứ Wales có thể đứng vững trong thời gian đầu trận trước Anh, những bất ngờ rất có thể xảy ra...

“Nhân tố X” Joe Allen


Không có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên trong màu áo Liverpool nhưng tại đội tuyển Xứ Wales, Joe Allen vẫn đang là lựa chọn hàng đầu ở hàng tiền vệ. HLV Chris Coleman đã không sai lầm khi đặt niềm tin vào anh trong chiến dịch vòng loại cũng như trận mở màn EURO 2016.

Trước thềm trận đấu gặp Slovakia, đã có tin đồn Andy King (Leicester City) được đá chính. Tuy nhiên Allen đã thể hiện rằng anh mới là người xứng đáng nhất.

Allen chơi khá thấp, nhưng đảm nhận gần như đầy đủ mọi nhiệm vụ, từ càn quét tới tổ chức tấn công. Thể hình nhỏ bé được bù lại bằng một buồng phổi “thép”. Allen chạy không biết mệt mỏi suốt cả trận và liên tục khiến các tiền vệ công của Slovakia gặp khó khăn. Riêng về chuyền bóng, có thể khẳng định anh là một trong những người thể hiện tốt nhất sân.

Số liệu của hãng thống kê Opta cho thấy Allen đã thực hiện 2 đường chuyền dẫn tới cú dứt điểm cho đồng đội, cắt đường chuyền của đối thủ thành công 3 lần. Tỉ lệ chuyền chính xác của anh lên tới 87,8% - cao hơn Ramsey, Bale.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN