TTVH Online

Cristiano Ronaldo tịt ngòi, Bồ Đào Nha hòa thất vọng Iceland: Đừng bào chữa nữa, Ronaldo!

16/06/2016 11:09 GMT+7

Bồ Đào Nha đã không thể hiện được vị thế của một đội bóng lớn, khi để Iceland cầm hòa 1-1 dù dẫn bàn trước. Cristiano Ronaldo chính là nỗi thất vọng của trận hòa này.

(Thethaovanhoa.vn) - Bồ Đào Nha đã không thể hiện được vị thế của một đội bóng lớn, khi để Iceland cầm hòa 1-1 dù dẫn bàn trước. Cristiano Ronaldo chính là nỗi thất vọng của trận hòa này.

Thay vì chê bai và có những lời chỉ trích Iceland, Ronaldo nên nhìn lại chính bản thân mình với màn trình diễn không thể chấp nhận được.

Lời bào chữa vụng về

“Họ đã không chơi bóng”, Ronaldo than thở với gương mặt đầy biểu cảm, sau khi Bồ Đào Nha bị Iceland chia điểm. “Họ đến đây chỉ để phòng ngự, phòng ngự, phòng ngự, và phản công ít ỏi”. Ronaldo thậm chí mượn câu nói nổi tiếng của Jose Mourinho để nói về lối đá phòng ngự của đối phương: “Iceland đã dựng chiếc xe buýt trước khung thành”.

Đó là cách bào chữa vụng về. Bóng đá là chiến thuật và những toan tính để chiến thắng. Iceland đã chọn giải pháp phòng ngự chặt, chờ đợi những cơ hội tấn công hiếm hoi và họ đã thành công ngoài mong đợi. Một trong những yếu tố để Iceland thành công là gì? Bồ Đào Nha như chấp Ronaldo trên hàng công. Với chiếc băng đội trưởng, là trung tâm của các tình huống tấn công, nhưng Ronaldo không thể hiện được gì trước hàng thủ Iceland.

Trong 90 phút trên sân Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, BĐN thực hiện tổng cộng 27 pha dứt điểm về khung thành Iceland. Trong đó, riêng Ronaldo có đến 10 lần tung ra những pha kết thúc. Kết quả các pha sút bóng của Ronaldo rất tệ: 5 lần bật chân các hậu vệ Iceland, 4 cú sút đi về hướng khung thành nhưng không chính xác, 1 lần duy nhất chính xác nhưng vô hại với thủ môn Halldorsson.

“Chỉ tạo ra 2 cơ hội, và họ ghi 1 bàn”, Ronaldo cho rằng Iceland không xứng đáng có bàn thắng. Lời bào chữa ấy chỉ nói lên rằng CR7 quá kém. Iceland chỉ cần 2 cơ hội để mang về bàn gỡ hòa. Ronaldo thì liên tục được đồng đội nhồi bóng cho, nhưng đều phung phí. Ở ngôi sao 31 tuổi này là hình ảnh ích kỷ, luốn cắm đầu sút bóng khi có cơ hội, kể cả những tình huống phạt trực tiếp, mà không nghĩ đến việc kết hợp với các đồng đội.

Với sự cố gắng và tinh thần chiến đấu, Iceland rất xứng đáng được khen ngợi sau 1 điểm lịch sử, trong trận đầu tiên họ được dự EURO. Ngược lại, Ronaldo nên tự trách mình đã phung phí nhiều cơ hội, bên cạnh việc không thể làm chủ tâm lý, thay vì chê bai đối phương.

Chờ Ronaldo thay đổi

Ronaldo đã gây thất vọng, và càng đáng buồn hơn khi nó diễn ra trong ngày anh san bằng kỷ lục 127 trận khoác áo BĐN của huyền thoại Luis Figo. Đáng lẽ, Ronaldo phải làm tốt hơn nữa, trước đội bóng mà tổng giá trị không bằng thu nhập mỗi năm của anh ở Real Madrid.

Khởi đầu thất vọng không có nghĩa là cả giải đấu sẽ thất bại, nếu Ronaldo biết vươn lên (và các đồng đội của anh nữa). Thực tế, Ronaldo là cầu thủ chuyên nghiệp và luôn biết tạo động lực cho mình. Phía trước là 2 trận vòng bảng khác với Áo và Hungary - những đối thủ mà Ronaldo hoàn toàn có thể nghĩ đến việc sẽ ghi bàn.

Những gì đã qua ở Ba Lan - Ukraine 4 năm trước là động lực để Ronaldo tỏa sáng trong các trận đấu sắp tới. Ngày ấy, Ronaldo khởi đầu bằng việc “mất tích” trước hàng thủ Đức, và BĐN thua 0-1. Đến trận gặp Đan Mạch, dù không lập công nhưng Ronaldo đã có đóng góp đáng kể vào chiến thắng kịch tính 3-2 của BĐN. Sau đó, anh ghi cú đúp giúp BĐN ngược dòng thắng Hà Lan 2-1. BĐN bước vào tứ kết, trong khi Hà Lan nói lời chia tay giải đấu. Cũng chính CR7 ghi bàn duy nhất để đội nhà loại CH Czech ở tứ kết.

Ở Công viên các Hoàng tử đêm 18/6 tới, trước Áo, Ronaldo sẽ chính thức lập kỷ lục về số trận khoác áo BĐN. Đó cũng sẽ là khoảnh khắc CR7 đi vào lịch sử bóng đá châu Âu, với tư cách cầu thủ ghi bàn trong 4 kỳ EURO khác nhau?

127 Ronaldo đã cân bằng kỷ lục 127 trận khoác áo Bồ Đào Nha của Luis Figo. Anh ra mắt BĐN trong trận giao hữu thắng Kazakhstan 1-0.

4 Kể từ EURO 2008, lần thứ 4 liên tiếp BĐN không thể thắng trận mở màn giải đấu lớn (hòa 2, thua 2).

18 Nani vừa có bàn thắng thứ 18 trong sự nghiệp cho BĐN, sau 97 trận. Bàn trước đó của anh diễn ra trong trận thắng Bỉ 2-1, ngày 29/3 năm nay.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN