TTVH Online

Thơ EURO 2016: Cảm xúc sau lượt trận đầu tiên vòng bảng

15/06/2016 09:45 GMT+7

Cảm xúc của TS Toán học Trần Nam Dũng (Huy chương Bạc Toán Quốc tế, Thầy giáo nổi tiếng dạy học sinh giỏi Toán – tham gia huấn luyện đội tuyển Toán thi Quốc tế của Việt Nam và Ả Rập).

(Thethaovanhoa.vn) - Cảm xúc của TS Toán học Trần Nam Dũng (Huy chương Bạc Toán Quốc tế, Thầy giáo nổi tiếng dạy học sinh giỏi Toán – tham gia huấn luyện đội tuyển Toán thi Quốc tế của Việt Nam và Ả Rập) được TS Lê Thống Nhất chuyển thành thơ.

CẢM XÚC SAU LƯỢT TRẬN ĐẦU TIÊN VÒNG BẢNG
(Chuyển từ cảm xúc của Trần Nam Dũng thành thơ)

Những chiến binh Viking quả cảm Ai-xơ-len
Đã khép lại lượt đầu tiên vòng bảng
Đội bóng nhỏ cầm chân chòm sao sáng
Bất ngờ luôn mọi dự đoán ban đầu!

Lần đầu tiên hai tư đội túc cầu
Tranh chung kết giải châu Âu tuyệt diệu
Người có công Platini lại thiếu
Chẳng được xem những vũ điệu quê mình

Biết bao nhiêu cuộc lật đổ tài tình
Từ vô danh đến hành trình tận cuối
Cộng Hòa Séc, hai mươi năm trước nổi
Thành Tờ-roa vẫn chói lọi tới giờ

Năm tân binh liệu có phải non tơ?
Hãy bình tĩnh để đón chờ thêm nữa
Bò tót, Gà, Xe tăng đáng sợ
Quỷ đỏ thua chiếc ủng có đau lòng?



Hàng thủ Bồ Đào Nha

Anh và Bồ quá vất vả long đong
Để dưới cơ chia điểm trong tíc tắc
Hungary là cái tên được nhắc
Thắng láng giềng với khoảng cách hai không!

Bales ơi! Cú sút phạt thần thông!
Berezutsky cái đầu công lớn thế?
Payet sút như lưỡi dao đồ tể
Giaccherini như thợ xẻ chiến hào!

Hai hai bàn thắng rồi! Người xem sướng biết bao!
Mười hai trận đầu tiên ghi vào lịch sử
EURO này kém gì EURO cũ
Những trận hay sẽ quyến rũ loài người

Chín đội thắng mừng vui lợi thế tuyệt vời
Tràn hy vọng vào vòng chơi mười sáu
Ta lại chờ tiếp tục thêm lượt đấu
Để xem ai sớm cất áo ra về?

Những láng giềng nhiều duyên nợ tái tê
Tây Ban Nha - Thổ Nhĩ Kỳ đấu súng
Trận derby Anh - xứ Wales, ai thủng
Đức - Ba Lan, ai lấm bụng ăn đòn?

Croatia - Cộng hòa Séc nợ còn
Ý - Thụy Điển giao đấu không khoan nhượng
Có kẻ buồn nhưng người xem lại sướng
Ngay tối nay ta tận hưởng ngay rồi...


Suốt bao đêm dù vợ ngủ đơn côi
Dù ta thức mệt lúc ngồi, lúc đứng
Dù bát mỳ chỉ bỏ thêm quả trứng
Dù lon bia chẳng cụng uống trong nhà

Một lượt qua và lượt nữa sẽ qua
Vòng nốc-ao chắc chắn là kịch tính
Yêu trái bóng - Một tình yêu chân chính
Yêu EURO sướng đến tỉnh cả người!

7h15 ngày 15/6/2016
Lê Thống Nhất


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN