TTVH Online

02h00 ngày 16/6, Pháp - Albania: Tấm vé cho lộ trình mới

15/06/2016 13:32 GMT+7

Đội chủ nhà Pháp coi như sẽ giành quyền đi tiếp nếu họ có thêm 3 điểm trước Albania, đối thủ được coi là yếu nhất ở bảng A, vào đêm nay ở Stade Vélodrome.

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ nhà Pháp coi như sẽ giành quyền đi tiếp nếu họ có thêm 3 điểm trước Albania, đối thủ được coi là yếu nhất ở bảng A, vào đêm nay ở Stade Vélodrome.

Đội bóng của HLV Didier Deschamps, được đánh giá là mạnh nhất bảng, đã không chơi với phong độ tốt nhất ở trận khai mạc khi chỉ thắng sít sao Romania 2-1. Pháp tỏ ra không đủ quyết tâm và tưởng như đã phải chấp nhận trận hòa trong ngày ra quân, nhưng rồi tiền vệ đang khoác áo West Ham Dimitri Payet đã mang về 3 điểm quý giá khi giờ đấu chính còn lại không đầy 1 phút với bàn thắng tuyệt đẹp ấn định tỉ số.

Albania không đủ lực

Trong khi đó ở trận mở màn, Albania đã thúc thủ 0-1 dưới tay Thụy Sĩ trên sân Stade Bollaert-Delelis tại Lens. Đội bóng của HLV Gianni De Biasi, hiện xếp hạng 42 thế giới, bị coi là yếu nhất bảng, thậm chí là yếu nhất giải này. Họ đã thua khá sớm ở trận gặp Thụy Sĩ, nhưng rồi trụ vững trong phần còn lại của trận đấu. Thật ra thì Albania, như mọi đội bóng khác đã thể hiện ở EURO lần này, tổ chức tốt và phòng ngự không tồi. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở trên hàng công, khi Biasi không có đủ hỏa lực để hy vọng chiến thắng.

Câu hỏi chủ chốt của trận này, vì thế, được cho là liệu các cầu thủ tấn công của Pháp có thể tỏa sáng hay không. Họ đã chơi khá rời rạc ở trận gặp Romania. Những ngôi sao lớn nhất, Paul Pogba và Antoine Griezmann, gây thất vọng và đều bị thay ra vào giữa hiệp 2. Họ sẽ phải thể hiện tốt hơn nhiều trước Albania đêm nay nếu không muốn mất vị trí đá chính của mình, bởi tuyến tiền vệ chính là nơi mà Deschamps có nhiều lựa chọn nhất.

Có vẻ như một mùa giải quá dài với Atletico Madrid đã để lại hậu quả tai hại với Griezmann ở EURO. Tiền vệ công 25 tuổi này đá hơn 50 trận chính thức và vẫn còn ở CLB tới tận ngày 28/5, khi Atletico bị Real Madrid đánh bại ở chung kết Champions League. Anh tỏ ra nặng nề, chậm chạp và thiếu sắc bén trong trận gặp Romania. Pogba cũng đã đá 49 trận cho Juventus mùa trước, nhưng vấn đề của tiền vệ này có lẽ là tâm lý nhiều hơn là thể lực. Để so sánh, Payet chơi 38 trận cho West Ham mùa vừa rồi. Anh tỏ ra sung mãn hơn Griezmann và khát khao hơn hẳn Pogba trong chiến thắng ở trận mở màn.


Nhưng Pháp cần nỗ lực hơn

Cuộc chiến ở hàng tiền vệ đêm nay cũng được chờ đợi sẽ dễ dàng hơn cho Pháp so với trận gặp Romania, không chỉ bởi đối thủ của họ trên lý thuyết là yếu hơn, mà còn bởi Albania sẽ mất đội trưởng Lorik Cana, nhận thẻ đỏ ở trận thua Thụy Sĩ 0-1. Về mặt lịch sử, trong khi Pháp đã thắng Albania 4/6 lần đối đầu kể từ năm 1990, họ không đánh bại được đối thủ này từ năm 2011 tới giờ, và ở trận gần nhất năm 2015, Albania mới là đội chiến thắng, với bàn duy nhất do công của tiền vệ trẻ Ergys Kace. Kace chỉ vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Thụy Sĩ, nhưng được chờ đợi sẽ đá chính đêm nay.

Thật dễ tin rằng Pháp sẽ có 3 điểm, thậm chí là một chiến thắng tưng bừng khi lợi thế của họ là quá lớn: Mạnh hơn hẳn, chơi trên sân nhà, và đã có một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, lượt trận thứ nhất của vòng bảng đã cho thấy một xu thế chung quan trọng: Ở châu Âu sự chênh lệch về trình độ, ngay cả giữa đội được coi là mạnh nhất và yếu nhất, không lớn như các châu lục khác. Mọi đội bóng bị coi là yếu hơn đều có những ngôi sao của riêng họ, đều được tổ chức tốt và có thể làm nên bất ngờ. Chiến thắng là mục tiêu xa xỉ với Albania, nhưng để Pháp có thể sút tung lưới đối thủ của họ đêm nay 3-4 bàn cũng là điều không dễ. Deschamps có lẽ sẽ có 3 điểm để đi tiếp, với điều kiện các cầu thủ của ông phải thực sự cố gắng hết sức mình.

Dự đoán: 1-0

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN