TTVH Online

Xem EURO 2016 ở Trại tạm giam số 2 Công an Hà Nội: Khi quả bóng mang theo niềm tin hướng thiện

15/06/2016 06:18 GMT+7

Nằm tại huyện Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Nam, những tưởng Trại tạm giam số 2 Công an Hà Nội sẽ là một thế giới khác, hoàn toàn biệt lập với cuộc sống bên ngoài. Nhưng...

(Thethaovanhoa.vn) - Nằm tại huyện Thường Tín, cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 km về phía Nam, những tưởng Trại tạm giam số 2 Công an Hà Nội sẽ là một thế giới khác, hoàn toàn biệt lập với cuộc sống bên ngoài. Nhưng trong những ngày hè nóng bỏng cùng với những cảm xúc đặc biệt mà trái bóng Beau Jeu mang lại cho các CĐV, bầu không khí EURO vẫn tràn ngập tại các buồng giam, cùng với niềm khát khao hướng thiện của các phạm nhân đang thi hành án tù tại nơi đây.

Kể từ ngày EURO 2016 khởi tranh, khu giam giữ các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam số 2 như được bao phủ bởi một bầu không khí khác với mọi ngày, dù lịch sinh hoạt trong và ngoài giờ lao động của các phạm nhân vẫn đúng theo quy định.

Bóng đá và nỗi nhớ cuộc sống tự do

Sức hút của trái bóng Beau Jeu và các trận đấu của EURO quả là có sức hấp dẫn đặc biệt. Nó có thể khiến những phạm nhân tại đây ngồi yên và dán chặt mắt vào chiếc TV 21 inches treo ở giữa phòng, bất chấp cái nóng hầm hập đến hơn 40 độ C của thời tiết Hà Nội những ngày vừa qua.

Trong buồng giam số 6 khu 12, các phạm nhân ngồi khá ngay ngắn, xếp hàng dọc 2 bên và theo dõi một cách khá chăm chú trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT CH Czech đang được tường thuật trực tiếp vào lúc 20h ngày 13/6, có cảm giác, không ai muốn bỏ lỡ bất kỳ một tình huống nào trên sân.

“Trước đây, cứ mỗi kỳ EURO hay World Cup tôi thường xem bóng đá cùng bạn bè hoặc người thân trong gia đình. Trước mỗi trận đấu, mọi người tập trung lại, uống vài cốc bia và cùng nói chuyện về bóng đá. Giờ đây, khi xem bóng đá trong trại, tôi thấy thực sự nhớ người thân trong gia đình, cũng như bạn bè của mình. Tôi đã chấp hành án được 16 tháng và đang nỗ lực cải tạo để mong sớm được đoàn tụ với gia đình”, Nguyễn Mạnh Trung, một phạm nhân nhận mức án 27 tháng tù về tội đánh bạc, chia sẻ.

Niềm tin hướng thiện

Cùng buồng giam với phạm nhân Nguyễn Mạnh Trung, có khá nhiều phạm nhân ở các lứa tuổi khác nhau, nhưng gây sự chú ý đặc biệt cho tôi là Phạm Quốc Khu, người Nam Định. Khu dáng người nhỏ bé nhưng nói năng khá trôi chảy khi được hỏi và tỏ ra rất tự tin. Phạm Quốc Khu nhận án 10 tháng tù giam do tội trộm cắp tài sản nhưng chỉ còn hơn 2 tuần nữa, phạm nhân này sẽ được trả tự do sau khi hoàn tất việc thi hành án.

“Em đã gây ra nhiều lỗi lầm và khoảng thời gian ở trong trại đã giúp em nhận ra hậu quả từ những việc làm sai trái của mình. Em đang đếm từng ngày để mong được về với gia đình và việc làm đầu tiên mà em sẽ làm là xin lỗi bố mẹ vì đã để bố mẹ buồn phiền và thất vọng trong suốt những thời gian trước đây. Em sẽ cố gắng sống tốt, làm một công dân có ích cho xã hội và mong muốn có một cuộc sống bình yên sau khi ra tù, dù biết rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn”, Phạm Quốc Khu cho biết với ánh mắt tràn đầy sự tự tin.

Thủ môn già nhất EURO 2016 gây bão vì chiếc quần dài 'vi diệu'

Thủ môn già nhất EURO 2016 gây bão vì chiếc quần dài 'vi diệu'

Với việc ra sân ở trận thắng Hungary thắng Áo 2-0 tối qua, Gabor Kiraly đã phá kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại một kỳ EURO của Lothar Matthaeus.


Trò chuyện kỹ hơn, Khu cho biết mình là fan của ĐT Bồ Đào Nha và cầu thủ Ronaldo. Phạm nhân này dù không thực sự “ăn, ngủ” cùng bóng đá trước đây, nhưng Khu vẫn rất thường xuyên xem bóng đá khi có cơ hội. “Em sẽ được xem chung kết EURO 2016 ở ngoài và đây là một điều tuyệt vời. Em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, quản giáo trong trại và các anh em cùng buồng, mọi người đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian ở đây”.

Và những người không… EURO

Nếu như không khí bóng đá ngập tràn trong các buồng giam ở khu 12, thì ở bên kia cánh cửa và bức tường của buồng giam là những người không có EURO - họ là quản giáo và những cán bộ ở các đội chuyên môn của Trại tạm giam số 2 làm nhiệm vụ trong ca trực.

Với ca trực tối bắt đầu từ 18h đến sáng, các cán bộ làm nhiệm vụ phải kiểm tra, tuần tra, kịp thời nắm bắt tình tại buồng giam trong suốt ca trực. “Chúng tôi tạo điều kiện cho các phạm nhân xem đá bóng trong thời gian họ được phép xem TV theo đúng quy định của trại. Tuy nhiên, tất cả phải đảm bảo an toàn, an ninh trại, không để việc xem EURO mà gây phát sinh mâu thuẫn giữa các phạm nhân, làm mất đi ý nghĩa giải trí tinh thần khi xem bóng đá.

Ngoài ra, các quản giáo làm nhiệm vụ ca đêm cũng phải thường xuyên kiểm tra, tuần tra ở các buồng, các khu, nhắc nhở các phạm nhân thực hiện đúng quy định trong buồng giam. Với những quản giáo làm nhiệm vụ ban đêm, tất cả đều phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu và với họ, chỉ có thể xem lại các trận đấu vào ngày hôm sau”, Đại úy Tạ Quốc Khánh, Phó giám thị trại tạm giam số 2, nhấn mạnh.

Xem EURO ở trại giam như thế nào?

Theo quy định chung của các trại giam trên toàn quốc, các phạm nhân đang thi hành án phạt tù sẽ được xem TV 2 tiếng vào buổi tối, từ 20h đến 22h mỗi ngày trong tuần, riêng trong ngày thứ Bảy và Chủ nhật các phạm nhân được phép xem thêm 2 tiếng vào buổi sáng và buổi chiều.

Mỗi buồng giam được trang bị 1 chiếc TV 21 inches và phạm nhân có thể xem được một số kênh phát sóng quảng bá của VTV. Với quy định này, các phạm nhân thường xem trận đấu được tường thuật trực tiếp vào lúc 20h và đến 22h các phạm nhân sẽ đi ngủ để chuẩn bị cho việc lao động vào sáng hôm sau.


Vũ Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN