TTVH Online

Khủng hoảng, mất bản sắc, yếu về kĩ thuật? Không, chúng ta vẫn là Italy!

14/06/2016 19:49 GMT+7

Một gã trai Italy đã hét vào tai tôi như thế khi trận đấu vừa kết thúc. Angelo, một romanista điên rồ, khẳng định rằng, cứ khi nào người Ý bị nghi ngờ về năng lực và đẳng cấp, khi ấy, họ sẽ chơi hay nhất có thể.

(Thethaovanhoa.vn) - Một gã trai Italy đã hét vào tai tôi như thế khi trận đấu vừa kết thúc. Angelo, một romanista điên rồ và luôn đi cùng đội tuyển Ý trong suốt 10 năm qua, khẳng định rằng, cứ khi nào người Ý bị nghi ngờ về năng lực và đẳng cấp, khi ấy, họ sẽ chơi hay nhất có thể để chứng minh bản thân mình.

Điều ấy thì không ai nghi ngờ gì nữa, sau khi chứng kiến màu Thiên Thanh bao trùm bầu trời Lyon, dù trước trận đấu có màu đen kịt do mây đen và mưa tầm tã, khiến thành phố sũng nước. Conte, người đã ghi bàn quyết định vào lưới đội Thổ Nhĩ Kì ở EURO 2000, chiến thắng gần nhất của Thiên Thanh trong một trận khởi đầu một giải EURO, hóa ra là một chiến lược gia xuất sắc, xuất sắc hơn nhiều người đã nghĩ và đã chỉ trích anh liên tục về cái gọi là «nỗi ám ảnh với sơ đồ 3-5-2» đặt trên nền tảng là hàng thủ Juve mà anh luôn tin cậy. 

Bởi Conte đã tạo ra một thế trận hoàn hảo mà nhờ đó Italy đã chiến thắng, và thắng thuyết phục mà không ai có thể tin rằng, họ lại có thể làm được như thế, trước một đội Bỉ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Những nguyên tắc cơ bản của lối đá Italy thực dụng được thể hiện: chặt chẽ, thận trọng và phản công cực nhanh, với ít chạm. Nhưng chất của Conte trong lối đá ấy có thể thấy rõ hơn: Italy đã chơi như chính Juve trong mùa bóng đầu tiên mà Conte dẫn dắt họ, một đội bóng chưa thực sự mạnh trên đất Ý như những năm sau đó, nhưng rất khó đánh bại.


Bàn thắng mở tỉ số của Giaccherini thực ra không hề mới mẻ

Bàn thắng mở tỉ số của Giaccherini thực ra không hề mới mẻ: Thiên Thanh dăng bẫy để đối thủ dâng cao và tận dụng những đường chuyền vượt tuyến dài 40-50 mét của Bonucci, hiện là một trong những trung vệ chuyền xa tốt nhất Châu Âu và cũng luôn là người đầu tiên khởi phát tấn công ở Juve, cho những cầu thủ có tốc độ cao băng lên tấn công. Bonucci đã luôn làm thế với Vucinic, rồi Tevez và bây giờ, Mandzukic ở Juve. Anh đã làm như thế hôm 13-6 ở Lyon cho Giaccherini.

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Phòng ngự kiểu pressing của Italy

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: Phòng ngự kiểu pressing của Italy

Chiến thắng đã thuộc về Italy một cách thuyết phục và một lần nữa yếu tố chiến thuật, giá trị của tập thể mới là nhân tố mang lại chiến thắng.


Chiến thuật phòng ngự chủ động từ trên cao, với Pelle và Eder là những hậu vệ đầu tiên của Ý, đã khiến Bỉ phá sản, nhất là từ ý đồ để Fellaini đá hộ công sau Lukaku. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Bỉ, Hazard tỏ ra mờ nhạt, De Bruyne lúc đầu có thể khiến Darmian bối rối, nhưng sau đó cũng biến mất, trong khi Fellaini không thể nào vượt qua nổi một De Rossi đã chơi như thể anh mới bùng nổ cùng Roma ở tuổi ngoài 20.


Chính bàn thắng mở tỉ số đã tạo một nền tảng tâm lí và kĩ thuật tốt cho Italy, tạo đà cho việc chơi theo lối chơi của họ và khiến Bỉ lúng túng trong những pha phản công với những pha phối hợp ít chạm và vai trò hoàn hảo của Pelle, một số 9 thực thụ, người làm tường cho đồng đội, người kéo dãn hàng thủ của đội Bỉ, và cũng là người kết thúc một đợt phản công hoàn hảo dẫn đến bàn ấn định chiến thắng sau quả tạt tuyệt vời của một cầu thủ chạy cánh tuyệt vời hôm đó, Candreva. 

Ai đó đã viết trên các báo tôi đọc hôm nay, rằng Ý đã thắng nhờ catenaccio, lối phòng ngự đổ bê tông. Đấy không phải là một dạng phòng ngự sâu và chực chờ đối phương để lộ khoảng trống hay mắc sai lầm để rồi Ý, như vẫn thấy trong cách đá của những năm 1970, 1980, giống như một người để dao sau lưng và rồi đâm nó vào tim kẻ thù. Ý không chơi với tâm thế ấy, mà chủ động hơn và tấn công nhiều hơn.


Pelle ấn định chiến thắng 2-0 cho Italy

Dù không chơi thứ bóng đá cũ kĩ ấy, Italy cũng vẫn là một đội tuyển cũ kĩ. Họ ra sân ở tuổi trung bình 31 năm 169 ngày, cao nhất giải này kể từ khi bóng lăn. Điều đó có thể dẫn đến một suy luận khác: ngược với Bỉ trẻ trung và giàu tài năng, Ý chỉ có những người già nua và kinh nghiệm. Chính kinh nghiệm là điều làm nên sự khác biệt lớn lao giữa họ Italy và Bỉ. Nhưng kinh nghiệm cũng chỉ ra rằng, đừng lạc quan tếu sau chiến thắng mở đầu. 

Ý đã thua Czech ở EURO 1996 ở trận thứ hai và sau đó bị loại. Ý cũng đã khởi đầu như mơ tại Brazil hai năm trước tại World Cup 2014, để rồi sau đó thất bại và trở thành một nỗi xấu hổ lớn lao…. 

4 - Bàn mở tỉ số trong trận đấu này là bàn thứ 4 mà Giaccherini ghi được trong màu áo đội tuyển Italy trong 26 lần ra sân. Hiện Giaccherini đang chơi cho Bologna.

11 - Italy đã dứt điểm 11 lần trong trận đấu với Bỉ, ít hơn đối thủ 7 lần, nhưng tỉ lệ trúng cầu môn của họ cao hơn, 6 so với 2.

45% và 119,6 - Chiếm bóng ít hơn Bỉ, chỉ 45% so với 55%, nhưng Ý lại chơi cần cù hơn, với việc chạy tổng cộng 119,6 km, nhiều hơn Hazard và các đồng đội của anh tới 11 km. Đó là sự khác biệt lớn.


                Trương Anh Ngọc (từ Lyon, Pháp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN